Quyết định sinh tử của bác sĩ khi cấp cứu cho nam thanh niên không có tiền
Bệnh nhân đột quỵ vào cấp cứu còn trẻ nhưng không có tiền, các bác sĩ quyết định 'cứu trước, chi phí tính sau'.
Những ca cấp cứu '2 không'
Khoa Bệnh lý mạch máu (Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM) là "điểm nóng" tiếp nhận khá nhiều ca đột quỵ. Trưởng khoa Nguyễn Huy Thắng cho biết, tỷ lệ người vào cấp cứu ngày càng tăng, có bệnh nhân không người thân hoặc không có tiền, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
Phó giáo sư Thắng nhớ nhất trường hợp nam thanh niên 30 tuổi (ở trọ tại TPHCM) được mẹ đưa vào cấp cứu với biểu hiện lơ mơ, xoay mắt và đầu sang trái, liệt nửa người phải. Thời điểm xuất hiện triệu chứng từ 7 giờ trước nhưng người bệnh không đi cấp cứu.
Bác sĩ Thắng chia sẻ về việc cấp cứu những ca đột quỵ. Ảnh: N.D.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho nam thanh niên đi chụp MRI, kết quả anh bị đột quỵ thể nhồi máu não, cần can thiệp khẩn cấp.
Bác sĩ trực gọi người thân đến giải thích bệnh nhân phải lấy huyết khối ngay và chi phí gần 80 triệu đồng do không có BHYT. Nghe đến số tiền trên, bà mẹ vừa khóc vừa lắc đầu: "Tôi không có tiền". Hai mẹ con làm phụ hồ và khi đưa con đến bệnh viện, người mẹ chỉ mong chờ một cơ hội may mắn để con được cứu sống.
Ưu tiên cấp cứu trước
Vị bác sĩ trên đã gọi điện xin ý kiến Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115. “Tôi nghe qua tình hình là hiểu nên gọi lại cho ê-kíp nhắn nhủ: Ráng xem có dụng cụ demo (hãng vật tư gửi tặng bệnh viện dùng thử) còn dư không để giảm bớt chi phí”, bác sĩ Thắng nói.
Vài phút sau, trưởng ê-kíp can thiệp báo lại dù sử dụng hàng demo, miễn phí tiền công can thiệp, chi phí vẫn còn 15 triệu đồng.
Nhìn thông tin bệnh nhân mới 30 tuổi, bằng tuổi con mình, bác sĩ Thắng nhắn vào phòng can thiệp: "Ráng làm cho người bệnh, chi phí mai tính sau".
Khi có quyết định “bảo lãnh” của trưởng khoa, ê-kíp nhanh chóng cấp cứu cho người bệnh.
Ngày hôm sau, nam thanh niên tỉnh táo, tình trạng yếu liệt giảm đáng kể, thời gian phục hồi nhanh hơn. Để lo chi phí cho người bệnh, bác sĩ Thắng liên hệ các nhà hảo tâm nhờ giúp đỡ và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.
Theo bác sĩ Thắng, số người vào cấp cứu “2 không” không hiếm. Đứng trước sự sống và viện phí, các bác sĩ vẫn ưu tiên điều trị trước.
"Nếu đợi thủ tục hành chính mới can thiệp, bệnh nhân sẽ mất cơ hội được cứu sống. Khi người nhà mang cả cọc tiền tới muốn cứu cũng không còn cơ hội nên chúng tôi luôn coi can thiệp là tối cấp, viện phí tính sau", bác sĩ Thắng nói.
Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ tính toán dùng các thiết bị được hãng gửi tặng, bệnh nhân sẽ không mất tiền vật tư, miễn phí công can thiệp… để giảm tối đa viện phí.
Tiến sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cũng chia sẻ về trường hợp nam thanh niên 21 tuổi ngã ở lề đường được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ trực đêm đã liên hệ Khoa Ngoại chấn thương, bật báo động đỏ toàn bệnh viện mổ cấp cứu ngay cho bệnh nhân. Đến trưa hôm sau, người nhà của chàng trai mới tìm đến bệnh viện.
Ngày 24/2, một nam thanh niên 20 tuổi được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, tụ máu ngoài và dưới màng cứng, ở vùng thái dương, dập não, xuất huyết dưới nhện, phải đặt nội khí quản và theo dõi chấn thương cột sống cổ, không có người thân đi kèm, không có giấy tờ.
Các bác sĩ của bệnh viện đã bỏ qua các thủ tục phải có trước khi phẫu thuật như ký cam đoan và đóng tiền viện phí, lập tức cứu bệnh nhân.