Phú Yên quê mẹ

Phú Yên quê mẹ bất khuất thủy chung

Hơn bốn trăm năm hình thành tên gọi

Tiếng Nẫu ngọt ngào thân thương quá đỗi

Dẫu đi xa đâu dễ mấy ai quên

Yêu lắm con đường góc phố thân quen

Hoàng hôn buông bao lứa đôi hò hẹn

Núi Nhạn sông Đà trăng thơ gọi bạn

Cỏ biếc hoa vàng bình minh ngát xanh

Vùng đất bốn mùa hoa trái ngọt lành

Tên núi tên sông địa danh di tích

Với bao chiến công, ngập tràn ký ức

Thuở ông cha mở cõi đến bây giờ

Ai trong đời cũng có lúc phải xa quê

Dẫu cách xa nhưng tình yêu còn mãi

Khi nhớ đến lòng thấy buồn hoang hoải

Phú Yên ơi! Quê mẹ mãi ngọt ngào.

Thơ TRẦN THỊ MINH CHÁNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202504/phu-yen-que-me-a22269e/
Zalo