Đôi bờ Hiền Lương - Vĩ tuyến 17 rực rỡ cờ Tổ quốc mừng ngày thống nhất đất nước
Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trang trí cờ rực rỡ, người dân cả nước đến tham quan, bước trên cây cầu lịch sử.

Đôi bờ Hiền Lương - Vĩ tuyến 17 rực rỡ cờ Tổ quốc.

Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) gắn với lịch sử chia cắt của dân tộc ta suốt hơn 2 thập kỷ trong chiến tranh.

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương trở thành ranh giới chia cắt 2 miền Nam - Bắc.

Sau 50 năm thống nhất đất nước, người dân cả nước về đây tham quan, cùng dạo bước trên cây cầu Hiền Lương lịch sử năm xưa.

Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã khoác lên màu xanh đầy sức sống. Nơi đây là biểu tượng cho khát vọng hòa bình, thống nhất, non sông thu về một mối.

Khu vực di tích Hiền Lương được trang trí cờ rực rỡ, chào mừng ngày thống nhất non sông.

Trở về thăm chiến trường xưa, ông Vũ Kỳ (áo trắng) - cựu chiến binh ở Thanh Miện (Hải Dương) vui mừng chứng kiến vùng đất chịu ảnh hưởng khốc liệt của chiến tranh năm xưa đã phát triển mạnh mẽ.

Rất đông du khách dạo bước, chụp ảnh trên cây cầu lịch sử.

Những bạn trẻ đến tham quan khu di tích Hiền Lương khâm phục trước tinh thần chiến đấu quả cảm của cha ông, tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc.

Phía Nam di tích Hiền Lương, cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” cũng được trang trí cờ Tổ quốc.


Thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc.

Khu vực Kỳ đài Hiền Lương được trang trí, chuẩn bị cho chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn" vào tối 27/4, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.

Mảnh đất Quảng Trị vươn lên từ tro tàn chiến tranh đã phát triển vượt bậc, trở thành điểm đến của hòa bình.