Ở một tổ dân phố với nhiều cái nhất

Chúng tôi dạo bước trên những cung đường của tổ dân phố 9, trị trấn Quân Chu (Đại Từ) mà cứ ngỡ đang dạo chơi trong công viên, bởi đường rộng, hè thoáng, nhiều loài hoa ven đường đua nhau khoe sắc thắm, cờ Tổ quốc phấp phới bay. Không khí tươi mát, trong lành.

Nhà văn hóa tổ dân phố 9 được xây dựng khang trang.

Nhà văn hóa tổ dân phố 9 được xây dựng khang trang.

Anh Trần Đức Vĩ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 9, tự hào nói: Người dân trong tổ luôn đồng lòng, chung sức, đóng góp tiền của xây dựng những tuyến phố văn minh, hiện đại. Tổ dân phố 9 có 16 liên tục đạt Tổ dân phố Văn hóa.

Dừng chân ở Nhà văn hóa tổ dân phố 9 cũng khiến chúng tôi ngỡ ngàng bởi sự khang trang, thoáng rộng, sạch sẽ, giấy khen, bằng khen, cờ thi đua được treo kín ở những vị trí trang trọng.

“Người dân của tổ dân phố 9 và những người con công tác xa quê đã đóng góp hơn 500 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Vừa rồi, chúng tôi đóng góp hơn 20 triệu đồng để mua hơn 80 chậu hoa đặt ở tuyến đường mới được mở rộng từ 6-8m, có chiều dài gần 600m…”- anh Trần Đức Vĩ

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 9 có dáng người nhỏ nhắn, tác phong điềm đạm nhưng mỗi lời nói của anh cùng các cán bộ của tổ dân phố 9 lại có sức nặng “hiệu triệu” bởi chữ tín, chữ đức luôn được các anh đặt lên hàng đầu khi giải quyết những công việc ở tổ.

Anh Vĩ bảo với chúng tôi, nói có thể ít nhưng đã nói là phải làm, không thể nói suông. Cán bộ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào thì người dân mới tin, nghe và làm theo. Xác định rõ tư tưởng đó, nên khi nghị quyết của chi bộ đưa ra bao giờ cũng hợp với lòng dân, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nhưng khi đạt được thành quả, anh Vĩ lại khiêm tốn cho rằng: Tổ dân phố có 125 hộ dân, trong đó cán bộ, viên chức chiếm tới 30%; người làm nghề buôn bán chiếm 30%; còn lại là nông dân. Cơ bản người dân trong tổ có trình độ, nhận thức cao, có truyền thống đoàn kết, yêu thương nhau nên cán bộ chúng tôi cũng “nhàn”. Đơn cử như tổ hòa giải gần như “không có việc để làm”.

Đời sống của những hộ nông dân trong tổ dân phố chủ yếu dựa vào 78ha chè. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, tuân thủ các quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, theo tiêu chuẩn VietGAP nên chè bán được giá, đời sống người nông dân trong tổ không còn khó khăn.

Tổ chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; không còn nhà tạm, dột nát; 100% tuyến đường, kênh mương được bê tông hóa. Đời sống kinh tế ngày càng khấm khá, trong 5 năm gần đây, người dân trong tổ không chút đắn đo khi đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, các công trình phúc lợi khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, hưởng thụ của người dân.

Đường vào tổ dân phố 9.

Đường vào tổ dân phố 9.

Khi bài toàn kinh tế đã có lời giải, người dân dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… ra đời thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Các câu lạc bộ này không chỉ là sân chơi giải trí bổ ích, lành mạnh, góp phần rèn luyện sức khỏe thể chất cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong tổ mà còn thường xuyên là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu với các tổ, xóm trong và ngoài thị trấn, tham gia các giải thi đấu cấp thị trấn, huyện và đoạt nhiều giải cao, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi mỗi ngày.

Có lẽ chính vì những điều đó, người nào mà chúng tôi tình cờ gặp ở tổ dân phố 9 đều có thái độ niềm nở, thân thiện dù lần đầu gặp gỡ. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ, trò chuyện về những thành tích mà tổ dân phố đã đạt được với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào.

Chẳng thế, chúng tôi mới biết tổ dân phố có tới hơn 70hộ dân đã sẵn sàng hiến đất mở rộng đường 6m, trong đó có các anh Đặng Văn Định, Đặng Văn Hậu, Trần Đức Khánh, chị Dương Minh Phương… hiến vài chục mét đến hơn trăm mét đất thổ cư. Có đường rộng thoáng, các hộ dân lại tiếp tục đóng góp tiền để mua chậu hoa, cây cảnh, làm cột treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, giăng đèn nhấp nháy để tô điểm cho bộ mặt tổ dân phố thêm phần rực rỡ, lung linh…

Trước những lời ngợi khen, khâm phục của chúng tôi, anh Vĩ Vẫn giữ thái độ điềm đạm và khiêm tốn. Trước khi chia tay, anh “đúc kết” rằng: Những kết quả đó, những cái nhất đó đều nhờ người dân trong tổ biết đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hết mình.

Nhưng chúng tôi biết, trong đó có sự đóng góp không hề nhỏ của mỗi người cán bộ, đảng viên nơi đây, họ đã đưa ra được những nghị quết hợp với lòng dân, gây dựng được lòng tin yêu, nể trọng trong lòng dân nhờ một điều tưởng chừng như rất đơn giản đó là “miệng nói tay làm” để nêu gương sáng.

Hạnh - Huyền

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202502/o-mot-to-dan-pho-voi-nhieu-cai-nhat-aca2c07/
Zalo