Nữ cử nhân 'bằng đỏ' xung phong nhập ngũ
Vũ Gia Linh, sinh năm 2002, vừa tốt nghiệp Lớp Báo chí phát thanh, Viện Báo chí-Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với tấm bằng loại giỏi.
Cơ hội việc làm đang rộng mở, thế nhưng Linh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Linh, đây là quyết định quan trọng của bản thân với mong muốn nối tiếp truyền thống của gia đình, trở thành Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho Quân đội và Tổ quốc.
Vũ Gia Linh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở tổ Cựu Viên 2, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Bố và mẹ Linh đều là quân nhân, do vậy, những nguyên tắc, quy định, nếp sống trong môi trường Quân đội đã trở nên quen thuộc với Linh qua câu chuyện kể, phong cách làm việc, sinh hoạt của người thân trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được sự định hướng, ủng hộ của bố mẹ, Linh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Linh chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được quyết định gọi nhập ngũ. Dù con đường phía trước đầy gian nan, vất vả nhưng em sẽ quyết tâm tiếp bước truyền thống gia đình, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội. Bản thân em đã thích thì dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ cố gắng vượt qua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình, địa phương”.
![Vũ Gia Linh vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_16_51471703/8ba5d1f9e0b709e950a6.jpg)
Vũ Gia Linh vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Tự hào nói về cô con gái lớn của gia đình, Thượng tá Vũ Đình Khải, sinh năm 1975, công tác tại Bộ Tham mưu Quân khu 3 chia sẻ: “Quyết định xung phong nhập ngũ của cháu Linh là nguyện vọng và là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, môi trường Quân đội sẽ giúp con gái tôi rèn luyện, trưởng thành. Gia đình luôn động viên con phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực, trở thành nữ quân nhân ưu tú trong Quân đội”.
Mới đây, Vũ Gia Linh cùng một số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Kiến An. Qua đó, Linh càng hiểu thêm, tự hào về lịch sử, truyền thống của Đảng, dân tộc và Quân đội ta; càng thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Vũ Gia Linh tự hứa với bản thân, khi vào quân ngũ sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".