Nữ cơ phó Việt nhìn thấy sao băng từ buồng lái, tiết lộ 'đặc quyền' của phi công

Hơn 3 năm làm tiếp viên hàng không, 3 năm đảm nhiệm vị trí cơ phó, Khánh Ly có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị với nghề.

Khánh Ly (SN 1993, hiện sống ở TPHCM) đảm nhiệm vị trí cơ phó của một hãng hàng không có tiếng tại Việt Nam từ năm 2021. Trước đó, Ly từng có nhiều năm hoạt động với tư cách là một tiếp viên hàng không.

Suốt quá trình làm việc và huấn luyện, gắn bó với nghề “bay lượn trên bầu trời”, 9X quê Đồng Nai có cơ hội đặt chân tới 37 quốc gia, khám phá 64 thành phố.

Khánh Ly đảm nhiệm vị trí cơ phó của một hãng hàng không đến nay được 3 năm

Khánh Ly đảm nhiệm vị trí cơ phó của một hãng hàng không đến nay được 3 năm

Điều cô nàng tiếc nuối nhất là chưa thực hiện được kế hoạch chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam.

“Mình có cơ hội đi rất nhiều nước trên thế giới, nhưng mới chỉ khám phá được hơn 10 tỉnh, thành ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những ước mơ chưa thực hiện được của mình”, Ly kể.

Thấy sao băng từ trong buồng lái

Khánh Ly cho biết, để ngồi vào chiếc ghế bên phải trong buồng lái, 9X phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt ở trong và ngoài nước, từ huấn luyện cơ bản bên nước ngoài, học lý thuyết về khí động học, khí tượng học, nguyên lý bay… cho đến luyện tập trên máy bay nhỏ một động cơ, hai động cơ, bay bằng thiết bị hỗ trợ…

“Kết thúc giai đoạn huấn luyện ở Mỹ và trở về nước, mình vượt qua các quy trình tuyển dụng để làm việc tại hãng hàng không, rồi tiếp tục qua Singapore huấn luyện chuyển loại máy bay Airbus. Sau đó, mình về Việt Nam tham gia huấn luyện các quy trình của hãng cũng như bay tích lũy kinh nghiệm, dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia trước khi thực sự trở thành cơ phó tham gia khai khác thương mại cho hãng.

Suốt quá trình huấn luyện, mình và các đồng nghiệp cũng phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra, bài thi, sát hạch từ lý thuyết đến thực hành, phải đạt đủ và chứng minh được năng lực thì mới có thể được công nhận”, Khánh Ly nói.

Tuy quá trình đào tạo và huấn luyện rất vất vả, ngay cả khi theo nghề vẫn phải học hỏi, rèn luyện hàng ngày nhưng Ly cho hay, công việc này giúp cô có cơ hội trải nghiệm nhiều điều “không phải ai muốn cũng được”.

Ví dụ, năm ngoái, nữ cơ phó được tận mắt nhìn thấy sao băng từ trong buồng lái. Khi đó là rạng sáng 15/12/2023, cô đang thực hiện chuyến bay từ Cam Ranh đến Hàng Châu (Trung Quốc).

“Mình rất bất ngờ vì không biết hôm đó có sao băng. Trong buồng lái ban đêm rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đèn của các nút trên bảng điều khiển và màn hình bay. Khi ấy, mình đang nghe radio của không phận Trung Quốc và ngắm bầu trời đầy sao.

Lúc nhìn thấy một tia sao băng xẹt qua, mình nghĩ chắc nhìn nhầm. Nhưng rồi một tia khác xẹt qua lần nữa, mình đã gọi cơ trưởng xem cùng để chắc chắn hơn. Dù chỉ nhìn thấy sao băng trong phút chốc, nhưng cũng đủ để mình nhận ra sự kì diệu và may mắn mà công việc hiện tại mang lại".

Du lịch 37 quốc gia, có nơi đến 10 lần chưa chán

Chia sẻ với PV VietNamNet, Khánh Ly cho biết, mỗi tháng, 9X thực hiện 3 tuần bay và tuần còn lại là thời gian nghỉ. Vào giai đoạn cao điểm, cô thực hiện khoảng 60 – 70 giờ bay mỗi tháng. Còn mùa thấp điểm thì ít hơn, khoảng 50 giờ bay.

Khánh Ly tranh thủ khám phá nhiều quốc gia khác nhau từ lúc còn là tiếp viên hàng không cho đến khi trở thành cơ phó

Khánh Ly tranh thủ khám phá nhiều quốc gia khác nhau từ lúc còn là tiếp viên hàng không cho đến khi trở thành cơ phó

Khánh Ly nói thêm, vì lịch trình làm việc được thông báo trước cả tháng, nên cô có thể chủ động sắp xếp thời gian cho các kế hoạch cá nhân.

Tính đến nay, nữ cơ phó quê Đồng Nai đã có cơ hội đặt chân đến 37 quốc gia, 64 thành phố khắp thế giới. Trong đó, có những địa điểm cô nàng ghé thăm nhiều lần không chán như Thụy Sĩ (4 lần), Anh (10 lần), Nhật Bản (10 lần).

Ở Việt Nam, Khánh Ly đã đến Lào Cai, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang.

Khánh Ly thường đi du lịch ngắn ngày, mỗi tháng ít nhất 1 lần. Nếu có kỳ nghỉ phép, 9X lên kế hoạch cho các chuyến đi dài hơn

Khánh Ly thường đi du lịch ngắn ngày, mỗi tháng ít nhất 1 lần. Nếu có kỳ nghỉ phép, 9X lên kế hoạch cho các chuyến đi dài hơn

Nữ cơ phó 9X mong muốn có nhiều chuyến đi khám phá các tỉnh thành Việt Nam trong thời gian tới

Nữ cơ phó 9X mong muốn có nhiều chuyến đi khám phá các tỉnh thành Việt Nam trong thời gian tới

Nữ cơ phó 31 tuổi cũng tiết lộ bản thân thích độ cao, ưa thử thách nên không ngại trải nghiệm các hoạt động mạo hiểm như leo núi, bay dù lượn hay thử sức với các bộ môn liên quan đến tốc độ. Ngoài ra, cô còn ưa chuộng cả những hoạt động thư giãn, rèn luyện thể lực như chèo thuyền kayak/sup, cắm trại, yoga…

Kể về chuyến đi ấn tượng trong số các điểm đến từng đặt chân tới, Khánh Ly cho rằng, mỗi hành trình là một trải nghiệm khác nhau và để lại cho cô những kỷ niệm đáng nhớ.

Khánh Ly trải nghiệm cưỡi ngựa ở Zimbabwe hồi năm 2017. Đây cũng là một trong các quốc gia ở châu Phi mà nữ cơ phó có cơ hội đặt chân đến

Khánh Ly trải nghiệm cưỡi ngựa ở Zimbabwe hồi năm 2017. Đây cũng là một trong các quốc gia ở châu Phi mà nữ cơ phó có cơ hội đặt chân đến

Cô nhớ nhất lần đi Zimbabwe hồi năm 2017, vì đây là hành trình tràn ngập niềm vui với nhiều trải nghiệm khó quên dù điểm đến này không phải nơi an toàn nhất.

“Dịp đó mình đi cùng đồng nghiệp, chọn đi theo một tour ngắn trong ngày để trải nghiệm safari. Trong chuyến đi, chúng mình được dẫn đến làm quen với những chú ngựa, rồi chọn một con phù hợp với bản thân. Sau đó sẽ cưỡi ngựa đi theo lối mòn mà chúng đã được huấn luyện từ trước.

Song, chú ngựa mà mình lựa chọn khá tinh nghịch nên cả hai đã có những khoảnh khắc hài hước. Thay vì đi theo hàng lối như các chú ngựa khác, chú ngựa này lại hoạt động tự do, đang đi thì dừng ăn cỏ hay toàn đi lối nhỏ, chui bụi cây…

Mình vừa cưỡi ngựa vừa giữ dây cương, lại vừa lấy tay vén cành cây để đỡ bị vướng vào người. Nhiều khi bị cành cây to quẹt vào, mình đau nên la oai oái”, cô gái 31 tuổi hài hước kể lại.

Khánh Ly (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn chụp hình tại Đà Lạt trong chuyến đi năm 2023

Khánh Ly (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn chụp hình tại Đà Lạt trong chuyến đi năm 2023

Nữ cơ phó quê Đồng Nai thừa nhận Thụy Sĩ là một trong những điểm đến ấn tượng nhất vì phong cảnh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác sống chậm, yên bình. “Có thể là vì Thụy Sỹ hoàn toàn trái ngược với cuộc sống sôi nổi nhiều biến động của mình, nên lại thu hút mình một cách đặc biệt”, Ly nói.

Hiện tại, ngoài thời gian cho công việc, Khánh Ly thường dành thời gian đi du lịch cùng gia đình và bạn bè ở Việt Nam, trong đó ưu tiên các nơi nghỉ dưỡng để thoải mái thư giãn.

Mỗi chuyến đi, ngoài yếu tố an toàn, 9X còn chọn các điểm đến có nhiều trải nghiệm đa dạng từ văn hóa, lịch sử… đến ẩm thực.

“Nếu đi với gia đình, mình sẽ chọn những nơi nghỉ dưỡng và trải nghiệm thư giãn như ẩm thực, spa, hồ bơi... Còn đi với bạn bè thì mình có thể thoải mái chọn lịch trình bụi bặm hơn, ở nơi không cần quá tốt và tập trung vào khám phá, tham gia các hoạt động như leo núi, cắm trại, câu cá, chạy xe”, cô cho hay.

Cô cũng tiết lộ một số “đặc quyền” trong nghề phi công như: Kết thúc chuyến bay dài đến một số nước khác sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn mà hãng đã sắp xếp trước; thời gian nghỉ ở từng nơi trước chuyến bay tiếp theo sẽ phụ thuộc vào độ dài của chuyến bay đến và trở lại, chiếu theo quy định của luật hàng không của hãng và quốc tế; được cấp một khoản công tác phí dùng cho thời gian ở nơi nghỉ lại giữa các chuyến; được mua vé bay nội bộ ở các chuyến bay mà hãng khai thác cho bản thân và gia đình trực hệ, không giới hạn số lượng vé…

Điều đó giúp 9X và các đồng nghiệp có thêm cơ hội để thực hiện đam mê du lịch, khám phá các vùng đất khác nhau.

Ảnh: Vu Khanh Ly

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-co-pho-viet-nhin-thay-sao-bang-tu-buong-lai-tiet-lo-dac-quyen-cua-phi-cong-2293860.html
Zalo