Cô gái 23 tuổi lái ô tô đi 7 tỉnh để 'chữa lành', chết mê một món đặc sản

Gặp một số vấn đề về công việc và tình cảm, Nguyễn Ngân quyết định một mình lái chiếc xe bán tải, mang theo chú chó cưng để đi du lịch 'chữa lành'.

Cùng với chiếc xe ô tô bán tải và chú chó cưng, cô gái 23 tuổi Nguyễn Ngân (quê Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thực hiện chuyến đi "chữa lành" kéo dài 10 ngày, qua hàng loạt bãi biển đẹp, hoang sơ tại Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

"Hành trang của mình vỏn vẹn có vài ba bộ quần áo và em cún cưng. Mình cứ thế bon bon trên đường, tìm những vùng biển vắng vẻ, hoang sơ để thỏa sức ngắm nhìn, thong thả hạ bàn ghế, nhâm nhi tách cà phê. Thiên nhiên đã giúp mình cân bằng lại tâm trạng", Ngân chia sẻ.

Hình ảnh về chuyến đi của Ngân nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên các trang mạng xã hội. Không chỉ thích thú với những hình ảnh được Ngân ghi lại về vẻ đẹp của thiên nhiên, người xem còn tỏ ra ngưỡng mộ trước sự lạc quan, cũng như tinh thần vui vẻ của cô gái 23 tuổi.

Nguyễn Ngân và chú chó nhỏ tại Phú Yên. Ảnh: NVCC

Nguyễn Ngân và chú chó nhỏ tại Phú Yên. Ảnh: NVCC

Ngân chia sẻ, bản thân là người yêu thiên nhiên, mê du lịch. Năm 18 tuổi, cô từ Vũng Tàu ra Hà Nội theo học tại Đại học Ngoại thương. 4 năm ở đây, cứ 2-3 tuần, Ngân lại cùng bạn bè hoặc một mình tới các tỉnh vùng núi phía Bắc, khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa và đời sống bà con bản địa.

"Các kỳ nghỉ hè, mình tranh thủ dành thời gian du lịch đây đó cùng gia đình, người thân", Ngân nói.

Đầu năm 2024, Ngân gặp một số vấn đề về tâm lý khi vừa ra trường. Cô chưa tìm được công việc phù hợp, tình cảm lại trục trặc. Cô gái quyết định đi du lịch để chữa lành, tìm kiếm cảm hứng mới cho cuộc sống. "Mình không xác định đi bao lâu, qua bao nhiêu tỉnh thành. Mình muốn trải nghiệm một cách tự do", Ngân chia sẻ.

"Tự do nhưng phải an toàn tuyệt đối", cô nói thêm.

Ngân một mình lái bán tải đi du lịch để 'chữa lành'. Ảnh: NVCC

Ngân một mình lái bán tải đi du lịch để 'chữa lành'. Ảnh: NVCC

Trước chuyến đi, Ngân dành khá nhiều thời gian để kiểm tra và bảo dưỡng kỹ cho chiếc xe bán tải. Trên xe, Ngân trang bị bộ đồ kiểm tra áp suất lốp, một số đồ sửa chữa, kèm theo bình xịt hơi cay, đề phòng tình huống nguy hiểm. Trên hành trình, cứ đi 200 - 300km, Ngân lại kiểm tra lốp xe một lần.

"Các vật dụng cá nhân mình mang theo tối giản, chỉ vừa đủ dùng. Trước khi khởi hành, mình cũng chuẩn bị một khoản tài chính để chuyến đi suôn sẻ", Ngân kể.

Ít ngày trước chuyến đi, Ngân tham khảo các bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch bằng ô tô trên các hội nhóm. Cô gái 23 tuổi cho biết, do sức khỏe tốt, có kinh nghiệm lái xe đường dài nên Ngân không lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày. Mỗi ngày, cô lái trung bình 150 - 200km.

"Nếu xác định quãng đường lái quá dài, đi qua khu vực ít địa điểm ăn uống, mình sẽ mua đồ ăn nhẹ, để sẵn trên xe. Tới nơi có thể dừng đỗ và có cảnh đẹp, mình dừng xe, cắm dù, hạ bàn ghế rồi ngồi ăn, nghỉ. Trong quá trình lái, lúc nào buồn ngủ mình cũng tìm chỗ để dừng lại chợp mắt ngay", Ngân cho biết.

Ngân dừng xe, hạ bộ bàn ghế để ngồi nghỉ chân, ngắm khung cảnh vùng biển Quy Nhơn. Ảnh: NVCC

Ngân dừng xe, hạ bộ bàn ghế để ngồi nghỉ chân, ngắm khung cảnh vùng biển Quy Nhơn. Ảnh: NVCC

Cung đường Cà Ná mê hoặc Ngân bởi sự hòa hợp đầy sáng tạo của thiên nhiên giữa biển cả, núi rừng và trời mây. Ảnh: NVCC

Cung đường Cà Ná mê hoặc Ngân bởi sự hòa hợp đầy sáng tạo của thiên nhiên giữa biển cả, núi rừng và trời mây. Ảnh: NVCC

Ngân đặc biệt yêu thích khung cảnh hoang sơ của vùng biển Phú Yên. Trên hành trình cô dành tới 3 đêm ở lại Phú Yên. Ảnh: NVCC

Ngân đặc biệt yêu thích khung cảnh hoang sơ của vùng biển Phú Yên. Trên hành trình cô dành tới 3 đêm ở lại Phú Yên. Ảnh: NVCC

Ban ngày, Ngân thường chọn tới những bãi biển vắng, hoang sơ nhưng chiều tối, cô bắt đầu tìm về trung tâm thành phố để đặt phòng nghỉ, trải nghiệm không khí nhộn nhịp về đêm. "Mình thường đặt phòng từ tối hôm trước, nhưng cũng có khi tới nơi mới tìm phòng trên ứng dụng.

Ngoài yếu tố tiện nghi, an toàn, mình sẽ tìm nơi đồng ý đón thú cưng. Giấc ngủ đêm rất quan trọng, nó quyết định tới sức khỏe, sự bền bỉ và an toàn xuyên suốt chuyến đi", Ngân cho biết.

Du lịch một mình, nhưng Ngân không cảm thấy nhàm chán. Cô tự chụp ảnh bằng chân máy, điều khiển từ xa...

Du lịch một mình, nhưng Ngân không cảm thấy nhàm chán. Cô tự chụp ảnh bằng chân máy, điều khiển từ xa...

Ngân tính toán, tổng chi phí cho hành trình khoảng 15 triệu đồng. Trong đó, một phần không nhỏ được Ngân dành cho việc ăn uống, thưởng thức ẩm thực địa phương. Thay vì xem các bài đánh giá trên mạng, Ngân thường chọn quán ăn có vẻ lâu năm và đông người dân bản địa.

"Món ăn mình yêu thích nhất khi rong ruổi qua các tỉnh thành này là cơm gà. Tới Nha Trang, Phú Yên, mình đều tìm các quán cơm gà được người địa phương ưa thích để thưởng thức. Du lịch Phú Yên còn chưa quá phát triển nhưng ẩm thực ngon, rẻ với nhiều món ngon như bánh xèo, bún mắm, cá ngừ đại dương... Quy Nhơn thì có gỏi cá mai, bánh hỏi...", Ngân chia sẻ.

Một kinh nghiệm nhỏ của Ngân là nếu thấy quán ăn ngon, chủ quán thân thiện, cô sẽ hỏi họ về những món ăn đặc trưng khác, cũng như địa chỉ để tìm tới thưởng thức.

Sau chuyến đi, Ngân như được xóa tan mọi muộn phiền và tràn đầy năng lượng để bắt đầu công việc. Ngân cũng nhận ra, cách "chữa lành" tốt nhất là trở về với thiên nhiên.

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-23-tuoi-lai-o-to-di-7-tinh-de-chua-lanh-chet-me-mot-mon-dac-san-2292662.html
Zalo