Truyền cảm hứng bảo vệ môi trường qua thời trang tái chế

Trong dịp tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) mới đây, bộ sưu tập 'Màu của sự sống' do chị Kim Liên (ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã gây ấn tượng với nhiều người tham dự. Điều đặc biệt của bộ sưu tập này là được thiết kế từ những vật liệu tưởng bỏ đi như là lon bia, túi nilon, bạt che nắng…

 Các thành viên câu lạc bộ trong trang phục được chị Kim Liên tạo ra từ rác thải tái chế

Các thành viên câu lạc bộ trong trang phục được chị Kim Liên tạo ra từ rác thải tái chế

Chị Liên đã theo đuổi nghề thiết kế thời trang được gần 20 năm. "Dù công việc bận rộn, nhiều khi "bị hút" vào những đường kim mũi chỉ đến quên cả bữa ăn, song tôi đã phải tự lập ra kế hoạch tập luyện thể dục để chăm sóc sức khỏe bản thân.

Từ chỗ tự tập nhảy dân vũ, tôi thành lập Câu lạc bộ nhảy Kim Liên Vĩnh Hòa vào đầu năm 2020, với 20 thành viên. Sau một thời gian hoạt động, câu lạc bộ chuyển sang tập Aerobic và nhảy zum ba", chị Liên chia sẻ.

Thời gian đầu, không có người hướng dẫn, không có phòng tập, không có kinh phí nên để duy trì được câu lạc bộ, chị Liên phải luôn thể hiện nhiệt huyết của người chủ nhiệm câu lạc bộ.

"Các thành viên làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu ở lứa tuổi U50, U60. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên khi thức giấc là tôi nháy điện thoại cho tất cả các thành viên dậy đi tập đầy đủ, đúng giờ. Không có giáo viên hướng dẫn, tôi tự học trên mạng và hướng dẫn lại cho chị em từng động tác, kỹ thuật sao cho đẹp mắt".

Đến nay, câu lạc bộ vẫn được duy trì hoạt động, các thành viên gặp mặt giao lưu, hỗ trợ nhau những khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.

Lần đầu tiên, chị Liên có ý tưởng thiết kế thời trang tái chế là vào cuối năm 2020, trong một dịp tham gia hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải của phường.

Các thành viên câu lạc bộ trong trang phục được chị Kim Liên tạo ra từ rác thải tái chế

Các thành viên câu lạc bộ trong trang phục được chị Kim Liên tạo ra từ rác thải tái chế

Những vật liệu tưởng như bỏ đi như: bìa carton, lon bia, bạt che nắng… qua bàn tay khéo léo của chị Kim Liên đã trở thành những bộ trang phục độc đáo, góp phần nâng cao nhận thức về tái chế, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Sau buổi trình diễn thời trang đó, những sản phẩm tái chế qua phần trình diễn của các thành viên Câu lạc bộ Kim Liên đã để lại nhiều ấn tượng với người dân địa phương. Đầu năm 2023, Câu lạc bộ tiếp tục được phường và thành phố Hà Tĩnh mời biểu diễn thời trang tái chế tại các chợ như chợ Cầu Đông, chợ Bình Hương.

Đầu tháng 6/2024, các thành viên câu lạc bộ đã tham gia hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

"Tôi thiết kế thời trang từ rác thải tái chế chỉ mong góp sức xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Bìa carton, vải vụn, giấy báo… tưởng là đã bỏ đi nhưng tôi đã dày công nghiên cứu, thiết kế để có những bộ trang phục đặc sắc, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Mỗi khi được thấy chị em trong câu lạc bộ diện những bộ trang phục này và trình diễn trên sân khấu, những mệt mỏi của tôi dường như tan biến, đọng lại là niềm xúc động, phấn khởi khi nhận những tràng pháo tay không ngớt của người xem", chị Liên tâm sự.

Bảo Vy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-cam-hung-bao-ve-moi-truong-qua-thoi-trang-tai-che-20240701134452995.htm
Zalo