Nỗi ân hận của người cha có con trai bị sởi biến chứng viêm não, mất dần ý thức

Hơn 1 tháng nay, ông Hồ Văn Dũng sống trong dằn vặt, trách bản thân vì lơ là nên mới để bệnh con trở nặng. Thiếu niên 16 tuổi bị biến chứng hậu sởi dẫn đến viêm não, mất ý thức.

Cuối năm ngoái, bệnh tật liên tục ập đến với 3 đứa con của ông Hồ Văn Dũng (35 tuổi) và bà Trần Thị Hải (40 tuổi, ở Gia Lai). Đầu tiên, con gái út mới 6 tuổi bị sởi, được đưa vào trung tâm y tế thành phố Plaiku điều trị. Khi bệnh của cô bé trở nặng, phải chuyển sang bệnh viện nhi ở Gia Lai thì đến lượt con trai thứ 2 cũng bị sốt xuất huyết. Thời điểm đó, mẹ và vợ của ông Dũng chia nhau chăm sóc 2 đứa nhỏ, bản thân ông đi làm thợ sơn, thợ hồ để kiếm tiền trang trải.

Khi nhớ lại những ngày đó, ông Dũng vô cùng buồn bã và hối hận. Cũng vì mải mê kiếm tiền lo cho các con mà ông lơ là, không chú ý đến dấu hiệu mệt mỏi của con trai lớn Hồ Văn Hữu Tuấn (16 tuổi).

Khoảng 2 giờ sáng một ngày giữa tháng 1, Tuấn bất ngờ bị chảy máu cam, cả người vật vã. Lúc này ông Dũng kiểm tra mới thấy con trai sốt cao, lập tức đưa đến bệnh viện ở Gia Lai. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Tuấn bị sởi biến chứng viêm não, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Em được thở máy, điều trị tích cực nhưng bệnh không tiến triển, sau đó chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục cứu chữa.

Tại đây, Tuấn tiếp tục được làm các xét nghiệm chuyên sâu, chụp MRI não, tủy... Bác sĩ kết luận em bị viêm não tủy hậu sởi, nhiễm trùng tiểu, táo bón, loét tỳ đè vùng cùng cụt, suy dinh dưỡng và viêm dạ dày do thuốc.

Hiện tại Tuấn mở mắt nhưng vẫn chưa nhận biết, yếu tứ chi, đáp ứng thuốc kém.

Hiện tại Tuấn mở mắt nhưng vẫn chưa nhận biết, yếu tứ chi, đáp ứng thuốc kém.

Mới đây, Tuấn phải sử dụng thuốc đặc trị với chi phí hơn 120 triệu đồng trong 5 ngày. Tuy nhiên, bệnh tình cải thiện chậm. Nằm trên giường bệnh, mắt mở vô hồn, thỉnh thoảng em lên cơn la hét, mắt trợn ngược khiến vợ chồng ông Dũng hết sức đau lòng.

Khi bà và mẹ cháu còn đang bận chăm 2 em, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Tôi không nghĩ cháu Tuấn cũng đổ bệnh, lại còn nặng đến thế này”, người cha giãi bày.

Gần 1 tháng nay vợ chồng ông ở thành phố để chăm sóc con trai lớn nên phải nhờ người thân ở quê lo cho 2 đứa nhỏ. Hiện Nghĩa (14 tuổi) và Linh (6 tuổi) đều đã được xuất viện. Dù trong lòng còn lo lắng cho sức khỏe của các con nhưng họ phải dằn lại, tự trấn an chính mình.

Mấy ngày nay Tuấn thường xuyên la hét cả ngày đêm, bà Hải và chồng thay phiên nhau chăm sóc.

Mấy ngày nay Tuấn thường xuyên la hét cả ngày đêm, bà Hải và chồng thay phiên nhau chăm sóc.

Tóm tắt bệnh án của Tuấn.

Tóm tắt bệnh án của Tuấn.

Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, cả 3 người con lần lượt ngã bệnh, cả ông Dũng và bà Hải phải bỏ dở công việc. Họ đã vay mượn khắp nơi 70 triệu đồng để lo cho con, ngoài ra còn có nhà trường, địa phương và anh em họ hàng gom góp giúp đỡ. Nhưng hiện tại tiền đã cạn sạch.

Vợ chồng ông Dũng chưa có nhà cửa, bấy lâu nay ở nhờ trên đất cha mẹ. Bởi không có phương tiện canh tác, họ chỉ có thể làm thuê làm mướn kiếm tiền. Ông Dũng làm thợ sơn, thợ hồ, công việc bấp bênh. Bà Hải đi làm thuê ở quán cơm, được trả 7 triệu đồng/tháng. Dù đã chắt bóp, tiết kiệm đủ thứ nhưng họ vẫn chỉ đủ nuôi các con và phụ chăm cha bị tai biến, nằm liệt nhiều năm.

Những ngày Tết, khi 2 đứa con nhỏ liên tục gọi điện hỏi: “Khi nào ba mẹ và anh về?”, “Bao giờ anh mới khỏi”, bà Hải nhìn sang con trai lớn rồi lại lặng lẽ khóc, ông Dũng cũng xót lòng.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Dũng.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Dũng.

Ông Trần Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng xác nhận: Vợ chồng ông Hồ Văn Dũng, bà Trần Thị Hải là công dân địa phương. Con trai ông bà là Hồ Văn Hữu Tuấn (16 tuổi) mắc bệnh nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng làm thợ sơn, vợ nội trợ, thu nhập thấp và nuôi con nhỏ. Chi phí điều trị cho Tuấn tốn kém, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Hồ Văn Dũng hoặc bà Trần Thị Hải;

Địa chỉ: Tổ 7, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0974827865 hoặc 0396056585.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.035 (em Hồ Văn Hữu Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 02437722729

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoi-han-muon-mang-cua-nguoi-cha-co-con-trai-bi-bien-chung-hau-soi-2370656.html
Zalo