Niềm kính yêu của bà con Việt kiều Thái Lan với Bác Hồ

Dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, song họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý luôn hướng về quê hương đất nước. Ông đã dành thời gian và công sức để thể hiện chân dung vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vẽ về Bác bằng tình cảm tôn kính

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian sống và hoạt động ở Thái Lan từ tháng 7-1928 đến tháng 11-1929 với mục đích “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”. Tại đây, Bác Hồ chủ trương mở rộng tổ chức, củng cố cơ sở quần chúng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm làm cho người Thái có cảm tình hơn nữa với cách mạng Việt Nam, với người dân Việt Nam trong đó có kiều bào ta. Mặt khác, Người còn giáo dục Việt kiều tôn trọng phong tục tập quán của người Thái, vận động mọi người vừa học chữ Thái, chữ Việt, nói tiếng Việt. Cùng với việc xây dựng tổ chức, Bác còn dành nhiều thời gian dịch sách lý luận làm tài liệu tuyên truyền, huấn luyện cho cán bộ Việt Nam đang hoạt động, giúp Việt kiều cải thiện đời sống sinh hoạt... Chính vì vậy, Người đã được bà con người Việt, người Thái yêu mến, che chở, giúp đỡ, đùm bọc.

 Một số tác phẩm vẽ về Bác Hồ của họa sĩ Đào Trọng Lý

Một số tác phẩm vẽ về Bác Hồ của họa sĩ Đào Trọng Lý

Dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng sinh trưởng trong gia đình Việt kiều yêu nước tại tỉnh Nakhon Phanom, nên họa sĩ Đào Trọng Lý (nguyên quán huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã được nghe các câu chuyện về Bác từ những người thân trong gia đình. Và tự lúc nào, hình ảnh về vị cha già của dân tộc đã đi vào trái tim ông một cách tự nhiên. Như một cơ duyên, từ năm 2018, khi chuyển sang quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, dù không phải họa sĩ chuyên nghiệp nhưng Đào Trọng Lý bắt đầu vẽ Bác. Ông đã vẽ về Người theo tâm thức của mình như một sự thôi thúc tình cảm tự nhiên và dựa một phần vào những tư liệu, hình ảnh mà ông tìm kiếm được. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, từ tình cảm kính yêu của ông đối với Bác Hồ.

Một số tác phẩm vẽ về Bác Hồ của họa sĩ Đào Trọng Lý

Một số tác phẩm vẽ về Bác Hồ của họa sĩ Đào Trọng Lý

Để lại dấu ấn bằng các tác phẩm

Trong tranh của Đào Trọng Lý, cuộc đời hoạt động của Bác Hồ từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước đến những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với sự chan hòa tình yêu thương mà bác dành cho nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân trên toàn thế giới. Ông chia sẻ: “Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, càng vẽ Bác tôi càng đam mê. Tôi thấy Bác Hồ là một người giản dị, gần gũi với nhân dân. Người không bao giờ nghĩ đến bản thân mình mà luôn nghĩ cho nhân dân, phải làm thế nào để cho nhân dân ấm no hạnh phúc. Vì vậy, tôi mong muốn những bức tranh của mình sẽ giúp không chỉ công chúng trong nước và các du khách, kiều bào ta ở nước ngoài có cái nhìn trực quan, hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Khi thể hiện hình tượng Bác Hồ trên tranh, họa sĩ Đào Trọng Lý cho biết, với ông, điều khó nhất khi vẽ Bác Hồ chính là thần thái và ánh mắt của Bác. Ánh mắt của Người sáng và vô cùng hiền hậu nên có những tác phẩm ông mất rất nhiều thời gian để thể hiện điều này. 55 bức tranh ông vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từng được ra mắt người yêu nghệ thuật Thủ đô tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2024. Đánh giá về các tác phẩm này, ông Nguyễn Anh Minh Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý chứa đựng tình cảm sâu sắc về vị lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh nhưng rất giản dị trong cuộc sống đời thường, chan hòa tình yêu thương nhân dân. Triển lãm là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ hội để công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại, cũng như lối sống thanh bạch, giản dị của Người.

Từng đến xem triển lãm của họa sĩ Đào Trọng Lý tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông Hào Quang (Hà Nội) nhớ lại: “Ngắm nhìn các bức tranh về Bác tại cuộc triển lãm, tôi vô cùng xúc động. Triển lãm ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân dân Việt Nam vì chúng ta thấy được tấm lòng rộng lớn của Bác đối với đất nước, người dân nói chung trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ cứu nước. Triển lãm cũng đã thể hiện được tấm lòng không chỉ riêng họa sĩ mà của tất cả những người con dân đất Việt, đặc biệt kiều bào ở nước ngoài đang hằng ngày hằng giờ theo dõi sự phát triển của đất nước”.

Dù Bác đã đi xa nhưng với họa sĩ Đào Trọng Lý, hình ảnh của Bác vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Và cuộc đời cũng như sự nghiệp của Bác luôn là một tấm gương sáng để chúng ta cần noi theo, học tập để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh, ngày một tươi đẹp.

Họa sĩ Đào Trọng Lý sinh năm 1951 trong một gia đình Việt kiều yêu nước tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan). Cha ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, bản thân ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Ông từng là Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, từng là thầy giáo dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều. Hiện nay, ông giữ chức vụ Trưởng ban Cố vấn Tổng hội Việt kiều tại Vương quốc Thái Lan.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/niem-kinh-yeu-cua-ba-con-viet-kieu-thai-lan-voi-bac-ho-post612019.antd
Zalo