Những phút giây 'gây thương nhớ' dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước
Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa đi qua, nhưng dư âm, tình cảm tốt đẹp từ 'Chiến dịch A50' vẫn vang vọng, bồi hồi với những người tham gia.

Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra trọng thể sáng 30/4/2025 tại tuyến đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) thành công tốt đẹp, khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Khẳng định tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử 30/4/1975, phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do và thống nhất đất nước; bồi đắp, phát huy tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.



Lễ diễu binh, diễu hành nhằm tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh xương máu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Người cựu chiến binh già lặng chào đại biểu khi chiếc xe buýt hai tầng đưa ông cùng đồng đội tiến qua lễ đài của lễ kỷ niệm.

Để có được những giờ phút hào hùng trong đại lễ ngày 30/4, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Công an và các khối quần chúng đã miệt mài tập luyện, hợp luyện suốt nhiều tháng trên thao trường.


Giây phút ấm áp của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trung úy Nguyễn Thế Tài – Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 – tham gia khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, trên cương vị Chiến sĩ bảo vệ tổ Quân kỳ. “Tôi vinh dự và tự hào khi được đơn vị lựa chọn tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi được đơn vị lựa chọn tham gia A50, tôi cùng các đồng đội trong đơn vị đã cùng nhau trải qua 5 tháng luyện tập miệt mài, dưới thời tiết rất khắc nghiệt. Tuy nhiên với sự quyết tâm của từng người trong khối, chúng tôi dần khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, về đau mỏi, thực hiện và hoàn thành tốt các kế hoạch huấn luyện theo từng giai đoạn”, anh Nguyễn Thế Tài chia sẻ.Trong ảnh: Nguyễn Thế Tài chụp ảnh lưu niệm cùng nữ ca sĩ Hòa Minzy trong buổi lễ kỷ niệm ngày 30/4.

Đến dự đại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Khắc Quốc Huy (Bí thư Đoàn phường 8, quận 10, TPHCM) nói bản thân nhận thấy hòa bình của ngày hôm nay rất đẹp. Chính hòa bình đã cho phép thế hệ trẻ như anh có cơ hội học tập, sáng tạo và phấn đấu cho một tương lai tươi sáng hơn. “Nhiệm vụ của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc càng thêm cao cả. Chúng tôi hiểu rằng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với việc học tập và đổi mới. Do đó, thanh niên thế hệ mới không ngừng trau dồi tri thức khoa học, công nghệ và rèn luyện bản lĩnh vững vàng”, anh Quốc Huy chia sẻ.




Để làm nên thành công của lễ kỷ niệm và các nội dung trọng đại suốt đợt kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông đất nước, có sự đóng góp lặng thầm của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Trong thời gian làm nhiệm vụ của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tối 26/4 tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), một cán bộ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã dùng mô tô đặc chủng đưa em bé cùng người thân vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu, khi các tuyến đường trung tâm thành phố đang tạm chốt chặn để phục vụ sự kiện.



Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM, các địa phương cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tri ân những Anh hùng Lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, người có công với nước, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc.



Bên cạnh đó, trong các buổi giao lưu nghệ thuật, các cuộc họp mặt, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chứng nhân lịch sử cùng ôn lại những giây phút đặc biệt trong cuộc đời binh nghiệp qua những chặng đường đấu tranh kiên cường của dân tộc ta, để rồi hun đúc thêm tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Các bạn đoàn viên thanh niên trò chuyện với Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ Lê Duy Ứng, người từng dùng chính máu từ đôi mắt của mình để vẽ chân dung Bác Hồ giữa khói lửa chiến tranh những ngày tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.



Những ngày tháng 4 bừng bừng khí thế tự hào, phấn khởi, các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, TPHCM, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, bi tráng trong cuộc trường chinh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc; tri ân sâu sắc những cống hiến quên mình của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước; thể hiện mạnh mẽ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển hùng cường trong giai đoạn mới.

Trong những ngày lịch sử của dịp đại lễ "50 năm mới có một lần", các cựu chiến binh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cả nước đã đến TPHCM như một chuyến về nguồn, sống lại những ngày tháng lịch sử của 50 năm về trước.

Người dân trong nước và du khách cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp với cờ đỏ sao vàng giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Hoàng Phúc (ngụ tại tỉnh Bình Dương) tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại trận địa pháo lễ mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng trong không khí rộn ràng, tươi vui những ngày lễ lớn của đất nước, đông đảo người dân trong nước và khách quốc tế hân hoan đón chào dấu mốc kỷ niệm đặc biệt.

Các cơ quan, sở, ngành của TPHCM tổ chức các chuyến về nguồn, tham quan các di tích lịch sử đặc biệt, gợi nhắc về những năm tháng đấu tranh gian khổ, hy sinh mà vẻ vang của đất nước, của các thế hệ tiền nhân có công dựng xây và gìn giữ non sông Tổ quốc.

Thế hệ trẻ thắp nén hương tri ân những người anh hùng làm nên dáng hình đất nước.




Người trẻ phấn khởi hòa vào những ngày cả nước hân hoan trước dấu mốc trọng đại của đất nước, của TPHCM - Thành phố Anh hùng.