Những lá đơn tình nguyện

Phát huy truyền thống cách mạng, tự hào tiếp bước cha anh, hàng trăm thanh niên Đất Tổ đã tạm gác lại những niềm riêng, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ với mong muốn được góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện đoàn Thanh Sơn tổ chức thăm, tặng quà động viên 2 anh em song sinh Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên ở khu Dù, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Huyện đoàn Thanh Sơn tổ chức thăm, tặng quà động viên 2 anh em song sinh Tạ Hồng Ngọc và Tạ Hồng Nguyên ở khu Dù, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Trong đơn tình nguyện nhập ngũ của mình, thanh niên Hà Quang Phong, sinh năm 2006 ở khu 4, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh viết: “Dù sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng được phục vụ trong môi trường quân đội là mong ước, niềm vinh dự, tự hào đối với tôi. Tôi xin tình nguyện khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ năm 2025 khi trúng tuyển”. Thời điểm Hà Quang Phong viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ là khi vừa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, tuổi đời còn non trẻ nhưng Phong đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả ấy.

“Những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, môn Lịch sử đã cho tôi kiến thức về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha anh đi trước, tôi rất ngưỡng mộ, tự hào và biết ơn công lao to lớn ấy. Từ đó, tôi đã luôn mong muốn được tham gia vào môi trường quân đội. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ tôi lên đường nhập ngũ, thực hiện ước mong của bản thân. Tôi tin rằng, dù ở bất kỳ môi trường nào, công việc nào đều sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng khi bước qua khó khăn, mình sẽ có được thành công, trưởng thành hơn trong cuộc sống”, Hà Quang Phong tâm sự.

Cũng mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng được góp phần cống hiến, bảo vệ Tổ quốc, 2 thanh niên Tạ Hồng Nguyên, Tạ Hồng Ngọc là anh em song sinh ở khu Dù, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là trường hợp đầu tiên ở địa phương khi cả hai anh em song sinh viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt. Theo Luật NVQS, nếu gia đình có hai anh em song sinh, sẽ có 1 người tham gia NVQS. Tuy nhiên, hai em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện tham gia NVQS đợt này.

Chia sẻ với chúng tôi lý do xin nhập ngũ, Tạ Hồng Nguyên cho biết: Việc tham gia NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Do đó, tôi muốn được đóng góp một phần công sức của mình bằng cách tham gia NVQS trước khi thực hiện những ước mơ, dự định của bản thân trong tương lai. Qua các bước tuyển chọn, tôi đã trúng tuyển nghĩa vụ năm 2025. Tôi đã sẵn sàng và rất mong chờ ngày được lên đường nhập ngũ.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về Luật NVQS; tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi và đăng ký bổ sung nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức phúc tra nắm nguồn công dân nam độ tuổi 18-27, bổ sung lý lịch NVQS; tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn NVQS hai cấp; tổ chức sơ tuyển sức khỏe; khám tuyển sức khỏe NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

Nhờ đó, mỗi năm đã có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh để trở thành bộ đội Cụ Hồ, góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dẫu biết rằng, đằng sau mỗi lá đơn còn là những hoàn cảnh, những khó khăn riêng, nhưng đều có một điểm chung là sự nhiệt huyết sôi sục, sẵn sàng gác lại những niềm riêng để tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh lên đường tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những tấm gương sáng, tinh thần trách nhiệm cao tỏa ra từ những lá đơn tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà sẽ góp phần truyền “lửa”, nhân lên hành động đẹp, tạo nên những hình ảnh thật đặc biệt về lớp người trẻ thời đại mới biết hy sinh cái riêng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Thành An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhung-la-don-tinh-nguyen-227875.htm
Zalo