Những điểm đến hút khách du lịch ở Móng Cái, Quảng Ninh

Là thành phố nơi địa đầu Tổ quốc, Móng Cái, Quảng Ninh sở hữu rất nhiều điểm đến hút khách. Chính vì vậy du lịch luôn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố này.

Điểm đến hút khách du lịch ở Móng Cái

Đình Trà Cổ (phường Trà Cổ) được coi như "cột mốc văn hóa" nơi biên ải. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đình Trà Cổ (phường Trà Cổ) được coi như "cột mốc văn hóa" nơi biên ải. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Còn đối với du khách, Móng Cái chính là điểm đến khiến bạn đã ghé qua dù chỉ một lần nhưng sẽ không thể quên.

Nói đến Móng Cái là nói đến Đình Trà Cổ (phường Trà Cổ), ngôi đình này được coi như "cột mốc văn hóa" nơi biên ải. Ngôi đình hiện nay, được xây dựng trên một khu đất có tổng diện tích hơn 1000 m2, quay theo hướng Nam, có kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm 5 gian 2 trái bái đường và 3 gian hậu cung với kết cấu kiến trúc gỗ cổ truyền.

Nghi lễ rước thần tại Đình. Ảnh: Thành phố cung cấp

Nghi lễ rước thần tại Đình. Ảnh: Thành phố cung cấp

Hiện nay, tại đình Trà Cổ hiện nay còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như: 3 đỉnh hương đồng, 2 hạc cưỡi đầu rùa bằng gỗ sơn son thiếp vàng, 8 long ngai bằng gỗ của thời Nguyễn, 12 sắc phong chất liệu giấy…

Hàng năm, từ ngày 30/5 đến 3/6 âm lịch, tại đình Trà Cổ diễn ra nhiều hoạt động lễ hội truyền thống. Đây là một lễ hội có quy mô lớn, tiêu biểu cho loại hình lễ hội dân gian trên địa bàn thành phố Móng Cái nói riêng và của cả nước nói chung. Nét độc đáo của lễ hội đình Trà Cổ là lễ rước thần trên biển và hội thi "Ông voi" (Cuộc thi giữa 12 chú lợn được 12 ông đám chăm sóc, nuôi lớn).

Với những giá trị to lớn về kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa, năm 1974, đình Trà Cổ đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia.

Nhà thờ Trà Cổ vừa được xây dựng lại cũng là điểm tham quan hấp dẫn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhà thờ Trà Cổ vừa được xây dựng lại cũng là điểm tham quan hấp dẫn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhà thờ Trà Cổ vừa khánh thành trung tâm tháng 4 cũng là điểm tham quan hấp dẫn. Nhà thờ Trà Cổ còn có tên gọi khác là nhà thờ Tràng Lộ. Tên gọi này xuất phát từ địa danh nơi nhà thờ được xây dựng là khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Đây là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo đẹp, quy mô và mang đậm dấu ấn của thời gian, lịch sử.

Từ thế kỉ 19, nhà thờ đã được hình thành để đáp ứng nhu cầu tôn giáo khi ngày càng có nhiều gia đình công giáo ra sinh sống tại khu vực Trà Cổ, khiến số lượng giáo dân tại đây tăng lên. Ban đầu đơn sơ, sau đó nhà thờ Trà Cổ được xây dựng quy mô hơn vào năm 1880. Đến năm 1979, do sự tàn phá của chiến tranh, nhà thờ đã bị hư hỏng. Năm 1995, nhà thờ Trà Cổ đã được nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo lại… Qua nhiều lần sửa chữa, xây dựng, nhà thờ Trà Cổ có diện mạo khang trang, kiến trúc đẹp.

Nhà thờ Trà Cổ trước có diện tích trên 12.000 m2, quay về hướng Nam, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với nhiều mái vòm nhọn, hướng lên bầu trời. Mặt trước nhà thờ được thiết kế nhô lên với tháp chuông cao vút, mái tôn nhọn, khung cửa hình vòm. Hai bên mái được gắn nhiều bức phù điêu với họa tiết hoa văn uốn lượn.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là điểm đến "3 trong 1". Ảnh: CTV

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là điểm đến "3 trong 1". Ảnh: CTV

Đến Móng Cái bạn nhất định phải ghé Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bởi đây là điểm

đến "3 trong 1". Tới đây, ngoài tham quan cửa khẩu giao thương biên giới với Trung Quốc được xây dựng đầu tiên của nước ta, du khách còn có dịp tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ, cột mốc 1369.

Ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực, điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh: Thành phố cung cấp

Ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực, điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh: Thành phố cung cấp

Cầu Ka Long là cây cầu duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng những phiến đá tự nhiên, nguyên khối được ghép cố định để gắn kết, hoàn toàn không sử dụng bê tông, cốt thép. Trải qua hơn 60 năm tồn tại và phát triển, cây cầu đã gắn bó như một hình ảnh không thể tách rời của thành phố Móng Cái.

Cầu Ka Long là cây cầu duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng những phiến đá tự nhiên. Ảnh: CTV

Cầu Ka Long là cây cầu duy nhất ở Việt Nam được xây dựng bằng những phiến đá tự nhiên. Ảnh: CTV

Một điểm đến cũng khiến du khách không thể bỏ qua là ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực. Tọa lạc trên đỉnh núi Đầu Tán, phía bắc xã đảo Vĩnh Thực, đây là ngọn đèn hải đăng quốc tế do Việt Nam xây dựng và quản lý nằm ở vị trí đầu tiên trên đường biên giới biển của Tổ Quốc. Là một công trình xây dựng mang phong cách kiến trúc Pháp theo kiểu cổ gồm hai khối riêng biệt nhưng được kết hợp rất hài hòa.

Bãi Đá Đen, điểm đến cho những ai muốn khám phá vẻ hoang sơ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Bãi Đá Đen, điểm đến cho những ai muốn khám phá vẻ hoang sơ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Mũi Sa Vĩ (còn có tên gọi khác là Mũi Gót), thành phố Móng Cái. “Sa” nghĩa là cát, “Vĩ” có nghĩa là đuôi, Sa Vĩ còn gọi là đuôi cát. Đây cũng là nơi mỗi du khách đến Móng Cái đều ghé qua.

Mũi Sa Vĩ (còn có tên gọi khác là Mũi Gót). Ảnh: Thành phố cung cấp

Mũi Sa Vĩ (còn có tên gọi khác là Mũi Gót). Ảnh: Thành phố cung cấp

Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ – được xây dựng từ 2009, hoàn thành vào tháng 10/2013, là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, với kinh phí 105 tỷ đồng. Là công trình kiến trúc văn hóa độc đáo, hấp dẫn nhất tại Thành phố Móng Cái.

Nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến hàng loạt cái tên quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Động Thiên Cung, Chùa Yên Tử,... và một cái tên không thể bỏ qua là Bãi Trà Cổ. Ảnh: Internet

Nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến hàng loạt cái tên quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Động Thiên Cung, Chùa Yên Tử,... và một cái tên không thể bỏ qua là Bãi Trà Cổ. Ảnh: Internet

Nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến hàng loạt cái tên quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Động Thiên Cung, Chùa Yên Tử,... và một cái tên không thể bỏ qua là Bãi Trà Cổ Bãi Trà Cổ là một bãi biển dài 15km tọa lạc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như chứa đựng nhiều nét văn hóa độc đáo.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nhung-diem-den-hut-khach-du-lich-o-mong-cai-quang-ninh-179250430114551171.htm
Zalo