Nhiều trường hợp đặc biệt ở Phú Quý tình nguyện nhập ngũ
Chỉ còn vài ngày nữa, nhiều thanh niên ở các địa phương sẽ lên đường nhập ngũ, đóng góp tuổi xuân, tiếp bước thế hệ đi trước góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. Trong đó có nhiều trường hợp đặc biệt đến từ huyện đảo Phú Quý.
Huyện đảo Phú Quý với 3 xã Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng với khoảng 31.057 khẩu. Năm nay huyện Phú Quý có 55 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có đến 25 thanh niên viết đơn tình nguyện, 3 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, 1 đảng viên chính thức nhập ngũ.
![Hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ mùa tuyển quân 2024](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/e494a82e93607a3e2371.jpg)
Hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ mùa tuyển quân 2024
Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển quân huyện, chia sẻ: Mùa tuyển quân 2025, được sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể trên địa bàn, đến giờ này công tác tuyển quân đã hoàn thành trọn vẹn. Đáng ghi nhận các thành viên trong Hội đồng tuyển quân đã rất sát với địa phương, gia đình có thanh niên nhập ngũ, động viên, chia sẻ thăm hỏi tận tâm và tận tình. Chúng tôi cũng phấn khởi khi phía các gia đình cũng đã có sự đồng thuận, động viên con em tham gia nhập ngũ. Chính vì vậy, huyện Phú Quý trong mùa tuyển quân năm nay đã có những tấm gương thanh niên là đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ, như Tạ Hồng Tinh (Long Hải), cặp anh em song sinh (ở Tam Thanh) là Nguyễn Bảo Việt, Nguyễn Bảo Nam.
![Cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể đã dành nhiều sự quan tâm cho các thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ 2025. Trong ảnh là 2 anh em song sinh Nguyễn Bảo Việt, Nguyễn Bảo Nam](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/8818e5a2deec37b26efd.jpg)
Cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể đã dành nhiều sự quan tâm cho các thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ 2025. Trong ảnh là 2 anh em song sinh Nguyễn Bảo Việt, Nguyễn Bảo Nam
Sinh ra và lớn lên tại thôn Hội An, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm thợ hồ nuôi 4 anh em ăn học. Ông Nguyễn Được cha của Nguyễn Bảo Việt, Nguyễn Bảo Nam cũng từng là người lính, sao đó xuất ngũ. Chính vì vậy, có lẽ ông là người hiểu rõ những điều thiêng liêng nhất khi khoác lên mình màu áo lính thấm đẫm nghĩa tình vì quê hương, vì đất nước.
![Đoàn thanh niên huyện Phú Quý luôn sát cánh động viên các thanh niên trước thềm nhập ngũ 2025](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/f0a87d15465baf05f64a.jpg)
Đoàn thanh niên huyện Phú Quý luôn sát cánh động viên các thanh niên trước thềm nhập ngũ 2025
Năm nay, cả hai con trai của ông Được là Việt và Nam (sinh 20/6/2005) đồng lòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là trường hợp đầu tiên và đáng quý ở huyện đảo xa xôi, khi trong một gia đình có cả hai anh em sinh đôi viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ chung một đợt.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/3997ac2a97647e3a2775.jpg)
Nói về trường hợp này, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quý, phấn khởi:“Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình có hai anh em sinh đôi, sẽ có một người tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với tinh thần nguyện vọng của hai em và gia đình cũng rất phấn khởi khi hai em đã cùng nhau bày tỏ nguyện vọng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những thanh niên nhập ngũ đáng trân trọng trong năm 2025”.
![Hình ảnh giao quân năm 2024 tại cảng Phú Quý](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/ae20149d2fd3c68d9fc2.jpg)
Hình ảnh giao quân năm 2024 tại cảng Phú Quý
Ở xã Long Hải, còn một đảng viên trẻ Tạ Hồng Tinh tình nguyện nhập ngũ. Khi biết tin mùa tuyển 2025 khởi động, Hồng Tinh – chàng dân quân thường trực tại địa phương đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với chàng thanh niên này, đây là cơ hội để bản thân được trải nghiệm thêm về đời lính, muốn thanh xuân của mình không hoài phí nên chẳng phải đắn đo. Đến ngày khám sức khỏe, Tinh được thông báo không đủ điều kiện tham gia quân ngũ vì mắt cận. Một chút buồn, khi nguyện vọng đứng vào hàng ngũ người lính khó thành, nhưng Hồng Tinh quyết định mổ mắt để được lên đường nhập ngũ trong đợt này. Quyết định này của Tinh đã nhận được sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương xã, các đoàn thể cũng đã chung tay để giúp em hoàn thành ý nguyện. Và hơn hết, Hồng Tinh đã thật sự tin vào quyết định của mình, tin vào lý tưởng mình đang theo đuổi và tin mình sẽ không để vuột mất cơ hội đẹp của tuổi thanh xuân.“Được vào bộ đội là ước mơ từ nhỏ của em, nên việc quyết định mổ mắt để nhập ngũ đợt này em nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của em”- Hồng Tinh chia sẻ.
![Tân binh Tạ Hồng Tinh (ngụ xã Long Hải) quyết định mổ mắt để được nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_416_35181657/b33c0b8130cfd99180de.jpg)
Tân binh Tạ Hồng Tinh (ngụ xã Long Hải) quyết định mổ mắt để được nhập ngũ.
Mùa tuyển quân năm nay, ở một địa phương xa xôi như Phú Quý lại xuất hiện những thanh niên ưu tú, viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ huyện Phú Quý. Ươm mầm cho những điều tốt đẹp, cho một tuổi trẻ có khát vọng, biết vun đắp, biết bảo vệ và gìn giữ những điều thiêng liêng mà cha ông gầy dựng, trân quý. Những lá đơn được chắp bút, chúng tôi đều nghĩ rằng họ đã trưởng thành trong suy nghĩ để mỗi câu chuyện, một ước mơ, một quyết tâm sắt đá của thế hệ trẻ hôm nay, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc thể hiện qua từng con chữ.
Đó không chỉ là minh chứng sống động cho lẽ sống, niềm tin mà còn khẳng định sức mạnh của dân tộc luôn được hun đúc, bồi đắp bởi trái tim và lý tưởng của thế hệ trẻ ở Phú Quý hôm nay.