Nhân dân Làng Nủ biết ơn Bộ đội Cụ Hồ!

Khi bộ đội hành quân về địa phương giúp nhân dân khắc phục trận lũ quét, sạt lở đất, tìm kiếm người mất tích, anh Hoàng Văn Sượng, ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) chủ động báo cáo lãnh đạo thôn mời cán bộ, chiến sĩ về nhà mình ở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ lo chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày, vợ chồng anh Sượng cùng các cán bộ, chiến sĩ đi tìm kiếm nạn nhân mất tích. Nhìn những người lính trẻ không quản gian khó, hiểm nguy về giúp đồng bào, bà Hoàng Thị Thủy (mẹ anh Hoàng Văn Sượng), xúc động: “Bộ đội Cụ Hồ đã hết lòng vì bà con và bà con cũng thương bộ đội nhiều lắm”.

Đến quá giờ trưa, Binh nhất Bùi Văn Hòa, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) mới cùng đồng đội tạm nghỉ sau nhiều giờ men theo con suối tìm kiếm nạn nhân. Trở về vị trí tập trung, Hòa được bà Phạm Thị Hảo, Trưởng thôn Bảo Vinh (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên) trao tận tay suất cơm nóng hổi. Những ngày qua, để bảo đảm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ, hằng ngày, người dân địa phương tự nguyện giúp bộ đội nấu cơm. Bà Hảo chia sẻ: "Nhìn bộ đội dầm mình trong bùn lầy tìm kiếm nạn nhân, tôi rất xúc động. Chỉ mong mình làm được nhiều hơn để bù đắp cho các anh, để các anh có sức khỏe, tìm thấy hết nạn nhân mất tích, vơi bớt nỗi đau của người dân Làng Nủ. Thật xúc động bởi cả thôn đều hưởng ứng làm theo. Đúng là càng gian khó, hiểm nguy, tình quân dân càng sâu đậm, bền chặt”.

Tình cảm của nhân dân địa phương dành cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2).

Tình cảm của nhân dân địa phương dành cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2).

Đặc biệt, càng sát cánh cùng đồng bào nơi đây, chúng tôi càng xúc động, trân trọng bởi thôn Bảo Vinh có nhiều gia đình cũng bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lũ, đất đá tràn vào nhà cửa, nhưng tất cả đều gác lại để đồng hành với bộ đội giúp người dân Làng Nủ vơi bớt nỗi đau.

Chung sức, đồng lòng với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nơi đây còn có rất nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thấy bộ đội gắng sức giữa bùn lầy, suối sâu tìm kiếm nạn nhân, bà con dân làng ai cũng cảm động. Trong lúc nguy nan nhất, bộ đội trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào. Đáp lại tình cảm ấy, nhân dân làng trên, xóm dưới đều chung sức ủng hộ, giúp đỡ, chăm lo bộ đội. Công việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai gian khổ, hiểm nguy nhưng rất nhiều người dân xung phong cùng thực hiện nhiệm vụ với đơn vị: Tham gia tìm kiếm nạn nhân; dẫn đường, canh gác, cảnh giới; nấu cơm giúp bộ đội. Tình đoàn kết quân dân tạo thành sức mạnh to lớn trong công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở nơi này. Đại úy Nguyễn Văn Triệu, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, cho biết: “Nhiệm vụ rất khó khăn, vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn được nhân dân giúp đỡ, đùm bọc. Đây là tài sản vô giá mà chúng tôi luôn gìn giữ, bồi đắp, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nơi này cũng như trong suốt quá trình công tác tại đơn vị".

Bộ đội chủ động đến lúc nhân dân hoạn nạn, khó khăn. Còn nhân dân cũng hết lòng giúp đỡ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Trong gian khó, tình quân dân càng thêm khăng khít. Biết ơn bộ đội đã tích cực tìm kiếm và đưa thi thể chồng mình về lo hậu sự, chị Hoàng Thị Bóng, ở Làng Nủ nghẹn ngào: “Chẳng biết lấy gì đền đáp được công ơn bộ đội. Nhân dân Làng Nủ biết ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm!”.

Bài và ảnh: VŨ DUY - VIỆT TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhan-dan-lang-nu-biet-on-bo-doi-cu-ho-794715
Zalo