Nhà sáng lập thương hiệu Lenovo: Đi trên băng mỏng tới thành công
Liễu Truyền Chí đã phải trải qua nhiều gian khổ và thất bại trước khi chạm tay vào thành công. Ông thấy hạnh phúc với những gì mình có được, tự hào vì bản thân đã không bỏ cuộc.

Liễu Truyền Chí, nhà sáng lập thương hiệu máy tính Lenovo. Ảnh minh họa: K.V.
Liễu Truyền Chí, nhà sáng lập thương hiệu máy tính Lenovo, nói con đường lập nghiệp của ông đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ và thất bại nhưng bao giờ ông cũng giữ thái độ vui vẻ, bởi trong lòng ông có một ước mơ không bao giờ tắt.
Lúc mới lập nghiệp, cơ chế cũ và trào lưu tư tưởng mới xung đột dữ dội khiến ông phải thận trọng từng li từng tí như thể bước đi trên băng mỏng. Thời gian qua đi, tình thế đổi thay, Liễu Truyền Chí lúc này dù đã có một gia sản khổng lồ, vẫn rất biết ơn những ngày tháng ấy, thời đại ấy: Cuối cùng đã bắt kịp rồi. Khi mình chưa quá già thì vẫn còn kịp để theo đuổi ước mơ.
Rất nhiều đốm lửa nhỏ được gọi là mơ ước kia, có lẽ vẫn đều chỉ là ẩn số cho đến khi ta thực hiện những nỗ lực đầu tiên.
Jack Ma từng nói: "Tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần không từ bỏ, thì chúng ta vẫn có cơ hội. Sau cùng, chúng ta vẫn nên tin tưởng rằng chỉ cần có mơ ước, không ngừng cố gắng, không ngừng học tập thì chúng ta có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai còn tàn khốc hơn, nhưng ngày kia chắc chắn sẽ tốt đẹp. Nhiều người biết rõ điều đó nhưng phần lớn lại chọn từ bỏ vào ngày mai, vì thế mỗi người đều nên cố gắng từ ngày hôm nay".
Có nhà xã hội học phân tích càng ở trong hoàn cảnh khó khăn, thì càng dễ xuất hiện người thành công. Điều này khiến tôi nghĩ tới Chử Thời Kiện.
Hơn 60 tuổi, ông trở thành ông chủ của "đế chế thuốc lá", ngồi hưởng tiền lãi hàng năm là 2 tỷ đồng trước thuế. Nhưng ông lại vì tội tham ô mà chịu án chung thân, ngồi tù 3 năm thì được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh. Ra tù được 2 năm, ông bắt đầu bao thầu 2000 mẫu đất hoang ở khu vực đồi núi để lập nghiệp.
Năm 84 tuổi, ông một lần nữa trở thành tỷ phú có 350.000 gốc cam đường. Chử Thời Kiện là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong giới tài chính kinh tế ở Trung Quốc, sau khi chịu cảnh tù tội vẫn có thể gây dựng lại sự nghiệp dù đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy".
Chử Thời Kiện đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng. Cuộc đời thăng trầm của ông đã cổ vũ, khích lệ thế hệ kế tiếp ra sức phấn đấu vươn lên. Nhờ ông, chúng ta bắt đầu tin tưởng rằng người anh hùng thực sự là người luôn mạnh mẽ đứng dậy khi gặp khó khăn. Bởi vì lửa nhiệt tình ước mơ luôn bùng cháy trong lòng họ.
Nhà văn, nhà biên kịch người Pháp Balzac từng nói mọi sự việc trên thế gian không bao giờ là tuyệt đối, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Đối với thiên tài, khó khăn, gian khổ là hòn đá lót đường. Đối với kẻ mạnh, đó là của cải. Còn đối với kẻ yếu, đó lại là vực sâu thăm thẳm.