Nhà có thêm thành viên

Năm nay, gia đình anh Hùng và chị Anna có thêm thành viên mới nên ai cũng vui mừng.

Sau khi cưới nhau ở nước ngoài, vợ chồng anh Hùng sống ở trời Tây 6 năm rồi mới đưa nhau về Việt Nam định cư. Khi đi du học, anh Hùng có một thân một mình, khi trở về, anh dẫn thêm vợ và con trai đầu lòng nên gia đình, bạn bé cứ trêu đùa là "đi một về ba".

Vừa rồi chị Anna - vợ Hùng sinh thêm em bé thứ hai vào đúng dịp Giáng sinh. Thế là anh đón cả mẹ vợ sang Việt Nam ăn Tết cổ truyền, cũng là để vợ anh đỡ tủi thân.

Bà Malisa rất khéo chăm trẻ sơ sinh vì bà là một y tá về hưu. Có mẹ sang chăm sóc những ngày ở cữ, chị Anna vui vẻ hẳn. Sinh con được một tuần, chị đã trang điểm nhẹ nhàng, mặc ấm, ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành. Chị không quá kiêng cữ như một số phụ nữ người Việt khi sinh nở.

Có bà ngoại bế cháu, tắm cho cháu, pha sữa cho cháu bú bình nên anh Hùng cũng yên tâm. Mẹ anh bị đau lưng nên việc chăm sóc trẻ nhỏ cũng khó khăn. Mẹ anh qua thăm con dâu và cháu nội được hai hôm thì trở về quê để chuẩn bị cho Tết cổ truyền. Mẹ anh nhiệt tình mời bà thông gia về ăn Tết với gia đình. Bà Malisa chỉ biết nói tiếng Việt vài từ thông dụng như “cảm ơn” và “xin chào” vì đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam.

Những bữa cơm đoàn viên dịp Tết vừa qua thật ấm áp và vui vẻ bởi đại gia đình anh Hùng thường sum vầy đông đủ. Mỗi người một việc, ai cũng tíu tít chuẩn bị các món ăn truyền thống. Vui nhất là cả nhà quây quần gói bánh chưng, luộc bánh và dâng cúng tổ tiên rồi cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh đầu tiên.

Chị Anna để em bé nằm ngủ trong nôi, vào bếp nhờ mẹ chồng chỉ cho cách làm món chả nem. Mấy Tết qua, chị đều được mẹ chồng dạy nấu các món ăn Việt Nam truyền thống nhưng lâu lâu không tự tay làm thì chị lại quên. Mẹ chồng chị cũng chiều con dâu nên hễ con dâu thích ăn món nào là bà hí húi làm rồi đóng hộp gửi lên thành phố cho con dâu ăn.

Mẹ chồng chị làm món chả nem ngon tuyệt, vừa giòn vừa đậm đà hương vị, ăn nhiều cũng không ngán. Nếu mẹ chồng không kịp gửi là chị gọi điện đặt nhà hàng ship đến tận nhà. Chị không nặng nề chuyện nấu nướng nhưng hễ về quê là chị xăm xắn vào bếp, việc gì cũng muốn làm cùng mẹ chồng. Hôm nay, chị gói nem cho mẹ chồng rán. Chị còn làm thêm món salad trộn cà chua và rau xà lách, dưa leo. Các vị chua, cay, mặn, ngọt hòa vào nhau thật ngon miệng.

Trong số các món ăn Việt Nam, chị và con trai lớn thích nhất món chả nem. Bà Malisa cũng rất thích món nem rán giòn. Thấy mọi người khen “ngon, ngon”, bà cũng bắt chước giơ hai ngón tay và thốt lên “ngon, ngon” khiến cả nhà cười vang. Bữa cơm đoàn viên trước khi gia đình nhỏ của anh Hùng trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết diễn ra trong niềm vui, ấm cúng.

Nhắc lại chuyện cũ, khi anh Hùng xin phép bố mẹ cho anh cưới vợ Tây thì không ai đồng tình ủng hộ. Bố mẹ anh sợ con trai không về Việt Nam thì mình sẽ xa con, xa cháu, biết đến bao giờ mới được ngồi với nhau để ăn một bữa cơm có đông đủ thành viên. Bố mẹ anh nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khó khăn để ngăn cản, để thuyết phục anh từ bỏ lựa chọn lấy vợ Tây, về nước lấy gái Việt. Nhưng cuối cùng, anh Hùng vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim. Anh cưới chị Anna ở nước ngoài, sống ở nước ngoài, đủ trải nghiệm trời Tây, nghĩ thương bố mẹ già cả nên anh đưa vợ con về Việt Nam sinh sống.

Bây giờ việc đi lại giữa các nước cũng dễ dàng, thuận lợi. Việc liên lạc cũng nhanh chóng, chỉ cần cái điện thoại thông minh là khoảng cách có xa bao nhiêu cũng hóa gần. Dần dà bố mẹ anh Hùng cũng nghĩ thoáng nên vui vẻ đón nhận người con dâu ở một đất nước xa xôi. Giờ đây, bố mẹ anh Hùng càng mừng khi con dâu và cháu nội đều biết nói tiếng Việt, đủ để ông bà giao tiếp, trò chuyện. Năm nay, gia đình anh Hùng và chị Anna có thêm thành viên mới nên ai cũng vui mừng. Anh chị hiểu rằng hạnh phúc đích thực chính là tình yêu thương chân thành và sự sum vầy đầm ấm giúp các thành viên gia đình gắn kết với nhau.

NAM HỒNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nha-co-them-thanh-vien-404413.html
Zalo