Gấp đôi yêu thương!
Lời bài hát 'Gấp đôi yêu thương' vừa được vang lên trên sân khấu của Chương trình 'Bạn và tôi hát cho nhau nghe' cũng là khoảnh khắc cô sinh viên Tống Khánh Linh, học năm thứ 3 ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nhận được lời cầu hôn từ bạn trai là Trung úy Nguyễn Quốc Dũng, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (Quân khu 7).
Trong tiếng vỗ tay của mọi người hòa điệu cùng lời bài hát, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má bạn gái đã được chàng sĩ quan trẻ tinh tế lấy khăn thấm khô. Biết bao hồi ức đẹp về thuở mới quen nhau chợt ùa về.
Dũng và Linh biết đến nhau qua mạng xã hội Facebook. Trên đó, cả hai đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ, hòa hợp. Sau hơn một tháng làm bạn qua tin nhắn, chàng đã ngỏ lời mời bạn gái lên thăm đơn vị mình đang công tác. Lần đầu gặp gỡ, nàng có phần ngỡ ngàng vì bên ngoài Dũng đẹp trai hơn so với ảnh đại diện. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, cuốn hút, tinh tế đã khiến Linh thấy lôi cuốn. Đặc biệt, chàng còn tinh tế lựa chọn góc ngồi lãng mạn, trên bàn uống nước có bông hoa hồng cùng nhành baby nhỏ xinh được cắm trong lọ thủy tinh hình đôi thiên nga trong suốt. Cạnh đó là tấm thiệp hồng được Dũng cẩn thận bọc trong hộp quà xinh xắn, với những nét chữ cứng cáp để cảm ơn bạn gái đã nhận lời mời của mình.
![Trung úy Nguyễn Quốc Dũng cùng bạn gái Tống Khánh Linh, tháng 10-2024. Ảnh do nhân vật cung cấp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_16_51431098/5ae316e92ca7c5f99cb6.jpg)
Trung úy Nguyễn Quốc Dũng cùng bạn gái Tống Khánh Linh, tháng 10-2024. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sau khi đã trở thành người yêu của nhau, dịp cuối tuần, sắp xếp được thời gian, Khánh Linh thường một mình đi xe máy từ Đồng Nai lên Bình Dương để thăm bạn trai. Nàng thích nhất là cảm giác được tựa vào bờ vai chàng sau quãng đường dài, để nghe lời hỏi thăm: “Em đi đường có mệt lắm không? Đợi em học xong, anh sẽ đón em về chung một nhà để bù đắp những thiệt thòi, vất vả của em nhé!”.
Những ngày lễ, sinh nhật, không được gặp nhau, Dũng luôn gửi những món quà ý nghĩa động viên bạn gái. Có lần, tranh thủ được nghỉ, Dũng ghé qua trường đón người yêu đi chơi tại hồ Trị An-nơi được mệnh danh là “viên ngọc xanh của Đồng Nai”. Trên tàu cao tốc, ngắm nhìn mặt hồ xanh mát, lặng sóng, chàng và nàng đã cùng chung nguyện ước sẽ mãi được ở bên nhau trong niềm hạnh phúc, bình yên.
Khi tình yêu đã đủ chín, đôi bạn trẻ cùng quê Hà Nam quyết định về ra mắt gia đình hai bên. Cả hai gia đình đều không giấu nổi niềm vui khi các con ngày càng trưởng thành và tìm được một nửa yêu thương của mình. Trong bữa cơm tại nhà chàng, nàng vào bếp trổ tài nấu ăn khiến cả nhà tấm tắc ngợi khen. Chỉ đợi nàng tốt nghiệp, đám cưới sẽ được tổ chức trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Mỗi ngày, chàng và nàng đều cố gắng thi đua học tập, rèn luyện để làm bước đệm xây dựng gia đình sau này hạnh phúc, phát triển.