Nguyệt Lãng - Văn và Đời

Là người để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn chương Bình Phước, nhà thơ Nguyệt Lãng được bạn đọc nhớ đến bởi phong cách thơ chân quê. Tác phẩm của ông, dù là văn hay thơ đều giàu chất trữ tình, đi sâu vào thân phận con người. Trong tác phẩm của Nguyệt Lãng, người đọc thấy thấp thoáng hình ảnh miền quê nghèo với khát vọng vươn lên, người nông dân hào sảng, nặng nghĩa tình.

Cuốn sách “Nguyệt Lãng - Văn và Đời” là một tác phẩm đặc biệt, được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổng hợp và biên soạn để tri ân nhà thơ Nguyệt Lãng, một tác giả có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn chương của tỉnh nhà. Cuốn sách không đơn thuần là một tuyển tập; nó còn là một kho tàng tư liệu quý giá, phản ánh chân thực cuộc sống và tâm hồn của con người Bình Phước nói riêng, Nam Bộ nói chung.

Được chia làm 4 phần, “Nguyệt Lãng - Văn và Đời” bao gồm các tác phẩm thơ, văn, nhạc và phần hình ảnh, văn bia, văn tế. Sách bao gồm nhiều thể loại khác nhau, mỗi phần mang một màu sắc riêng nhưng tất cả đều hướng về một chủ đề chung ca ngợi vẻ đẹp của miền quê nghèo, nơi có những người nông dân chân chất, hào sảng và đầy nghĩa tình. Mỗi trang viết trong “Nguyệt Lãng - Văn và Đời” không đơn thuần là những câu chữ mà còn là sự dồn nén của cảm xúc, là những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa. Tác giả đã thể hiện được khát vọng vươn lên của con người nơi đây, từ những khó khăn, thiếu thốn đến những ước mơ lớn lao. Văn phong giàu cảm xúc, đi sâu vào thân phận và tâm tư của con người, khiến người đọc không khỏi xúc động.

Đất xưa vốn chẳng phụ người
Nhận mồ hôi trả bằng khoai sắn
Nhận máu xương trả bằng no ấm
Người có tình đất có hoa thơm
(trích “Tình đất miền Đông”)

Độc giả Phạm Thị Hoài Thương ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài chia sẻ: Tôi gần như chỉ biết Nguyệt Lãng qua thơ, nhưng chỉ đến khi được cầm cuốn sách “Nguyệt Lãng - Văn và Đời”, càng đọc càng thấy tác phẩm của ông là cả một quá trình góp nhặt, tích lũy kiến thức, vốn sống cho nên “ngày càng chín”. Tôi thích Nguyệt Lãng ngược ký ức trải lòng mình trên trang viết, viết về nỗi nhớ tuổi thơ, người thân. Những giây phút đó, thơ ông chân, thì thầm và gần gũi biết bao: “Nhà mình cách chợ làng xa/ Mẹ tôi gánh cải vượt ba quãng đồng/ Phải qua cả một con sông/ Nhỏ nhoi giữa chốn mênh mông là đò/ Quà hàng tấm bánh mẹ cho/ Với tôi là cả tuổi thơ ngọt ngào” (trích “Con đò tuổi thơ”).

Ngoài giá trị nghệ thuật, cuốn sách còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Nó giúp độc giả hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Bình Phước, một vùng đất không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những địa danh lịch sử, con người kiên cường, đầy tình yêu thương và lòng tự hào. “Đạp xe một vòng phố núi/ Đưa em tìm giấc ngủ say/ Băn khoăn giữa mây và tóc/ Ai nghiêng về phía hồ đầy/ Lòng ta mấy lần muốn ngỏ/ Cùng em một tiếng yêu này/ Để trong mơ về vỗ giấc/ Ngủ hiền giữa tóc và mây” (trích “Phố núi Phước Long”).

Sinh ra ở Bến Tre và sống ở miền Đông, ít ai biết được rằng Nguyệt Lãng chính là tác giả của bài thơ “Rau đắng đất” được nhạc sĩ Bắc Sơn làm thành ca từ cho ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” nổi tiếng. Trong sự nghiệp văn học nói chung, Bình Phước nói riêng, tác giả Nguyệt Lãng đã có nhiều cống hiến giá trị và để lại dấu ấn sâu sắc cho độc giả. Ông từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác, mà tiêu biểu là 2 năm liền (2010-2011) đoạt giải nhất về thơ và truyện ngắn do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức.

“Nguyệt Lãng - Văn và Đời” là một tác phẩm nghệ thuật chân thực về cuộc sống và con người. Đối với những ai yêu văn chương và muốn tìm hiểu về quê hương Bình Phước, đây chắc chắn là cuốn sách không thể bỏ qua. Những dòng chữ trong sách sẽ mãi vang vọng, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên trong cuộc đời.

Cuốn sách “Nguyệt Lãng - Văn và Đời” là tập hợp những tư liệu quý của tác giả để lại, bao gồm cả văn bia, tản văn, thơ phổ nhạc, thơ, ảnh kỷ niệm… Sách không chỉ là món quà tri ân, tưởng nhớ người đã khuất mà còn hướng đến tôn vinh các tiền bối có những hoạt động sáng tác, hy sinh trên mảnh đất Bình Phước nặng nghĩa tình. Mời quý độc giả tìm đọc và giới thiệu cho nhiều người cùng đọc.

“Sách - Người bạn tốt” xin chúc mừng độc giả Trần Ngọc Anh Thư, địa chỉ: số 32, tổ 4B, ấp 3, đường Lê Thị Ngà, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và độc giả Nguyễn Thị Tuyết Nhi, địa chỉ: ngã ba thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước được nhận quà tặng từ chương trình vì đã có câu trả lời đúng trong tháng 1 và 2-2025.

CÂU HỎI CÓ THƯỞNG THÁNG 3:

Bạn cho biết một số thông tin về tác giả Nguyệt Lãng?

Chương trình sẽ nhận câu trả lời trong vòng 7 ngày, tính từ ngày đăng tải trên Báo Bình Phước. Câu trả lời đúng và hay nhất sẽ được Thư viện tỉnh tặng một phần quà sách có giá trị. Các bạn tham gia trả lời xin gửi đáp án về email: sachhaybptv@gmail.com, hoặc gửi thư về “Chuyên mục Sách - Người bạn tốt, Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung email ghi rõ họ tên, địa chỉ để chuyên mục gửi quà tặng.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/54/170276/nguyet-lang-van-va-doi
Zalo