Khám phá thành phố Takamatsu
Nhật Bản sở hữu 'mỏ vàng' du lịch vô cùng dồi dào, phong phú. Nhiều vị khách đã phải bối rối bởi quốc gia Đông Á này có quá nhiều điểm đến thú vị.
Đến với Nhật Bản, du khách nên thêm một điểm đến trong danh sách của mình, đó là thành phố Takamatsu - thủ phủ tỉnh Kagawa trên đảo Shikoku.

Quang cảnh trên đỉnh núi Yashima.
Những "món quà" hấp dẫn
Du khách nước ngoài thường bay đến sân bay quốc tế Kansai tại Osaka rồi lên chuyến xe buýt mang tên “Airport Limousine” để đến Takamatsu.
Nhiều du khách khởi hành từ Tokyo thường chọn “Sunrise Seto” - chuyến tàu đêm cuối cùng trong ngày. Sau một giấc ngủ, du khách sẽ thức dậy đúng lúc tàu đi qua cây cầu Seto Ohashi vào thời điểm mặt trời mọc. Cảnh tượng biển Seto ngập trong ánh vàng là “món quà” đầu tiên mà đảo Shikoku gửi tặng du khách.
Các địa danh ở Takamatsu cách nhau khá xa. Vì thế, du khách nên bỏ ra 100 yên để thuê xe đạp trong vòng 24h và thoải mái khám phá thành phố.
Điểm đến nổi tiếng nhất ở Takamatsu là vườn Ritsurin, địa danh đã được Chính phủ Nhật Bản công nhận là Vườn kho báu quốc gia vào năm 1953. Ritsurin vốn là một khu vườn dành riêng cho các vị lãnh chúa, quan lại thời Edo ở Sanuki (nay là thành phố thuộc tỉnh Kagawa) và tỉnh Satsuma.
Khu vườn này đã tồn tại gần 300 năm và vẫn tiếp tục làm kinh ngạc người đến thăm vì vẻ đẹp hoàn hảo. Các công trình trong vườn như cầu Engetsu-kyō (biểu tượng của Ritsurin), thác Okedoi-no-Taki và đầm sen sẽ khiến du khách say lòng mà không muốn rời đi. Trong vườn Ritsurin còn có một bảo tàng đồ thủ công dân gian, một nhà hàng và ba quán trà. Không ít khách du lịch lựa chọn tham gia một nghi thức trà đạo Nhật Bản giữa khung cảnh hữu tình của khu vườn.
Núi Yashima tại quận Yashima phía đông thành phố là một điểm đến nổi tiếng khác. Ngọn núi là “chứng nhân lịch sử” của trận hải chiến Yashima (22-3-1185), một trong những trận đánh ác liệt và nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tên tuổi của người anh hùng dân tộc Minamoto no Yoshitsune (1159 - 1189) gắn liền với chiến thắng tại trận Yashima. Nhiều địa danh liên quan đến trận đánh vẫn còn tồn tại dưới chân núi, đơn cử như ao Chinoike (còn gọi là Ao máu địa ngục), tương truyền là nơi Minamoto rửa kiếm sau trận chiến.
Nằm trên đỉnh núi Yashima là chùa Yashima, ngôi chùa thứ 84 trong số 88 ngôi chùa nổi tiếng nhất ở đảo Shikoku. Người hành hương đến chùa để cúng bái cầu sự giải thoát, còn du khách đến chùa để tham quan di tích lịch sử quốc gia này. Sau khi thăm chùa, du khách thường mua một chiếc đĩa sứ rồi đứng trên đỉnh núi mà ném xuống biển. Tương truyền rằng, tướng lĩnh của Minamoto no Yoshitsune sau khi thắng trận đã ném những mảnh khăn đội đầu dính máu xuống biển như vậy.
Cách núi Yashima không xa là cảng Takamatsu. Du khách thường đến đây dạo chơi trên những bờ đê vào lúc hoàng hôn. Ngọn hải đăng Setoshirube nổi tiếng nằm trên một cầu cảng ở cảng Takamatsu. Setoshirube được xây hoàn toàn bằng kính đỏ. Mỗi khi hải đăng chong đèn vào buổi đêm là cả tòa tháp lại phát sáng trông thật huyền ảo.
Ngọt ngào và vui tươi
Ở Takamatsu vẫn còn nhiều con phố thương mại cổ gọi là shōtengai như Marugame-machi, Katahara-machi và Hyōgo-machi. Nhiều cửa hàng trên những con phố này đã có tuổi đời vài trăm năm. Du khách sẽ dễ dàng tìm mua đồ lưu niệm tại đây.
Có thể kể đến đèn lồng Sanuki Chochin được người hành hương mua để dâng lên chùa, lọ và bình làm từ đá hoa cương Aji được khai thác ở ngoại ô thành phố, quả cầu Temari may bằng tay và đường wasanbon. Riêng đường wasanbon là đặc sản nổi tiếng vì hạt đường nhỏ và mịn, rất hợp làm nguyên liệu cho các loại kẹo bánh cao cấp của Nhật.
Takamatsu còn nổi tiếng với biệt danh “Thành phố udon”. Udon là tên gọi chung cho mì sợi làm từ lúa mì. Ít nơi nào trên nước Nhật có nhiều loại udon như Takamatsu. Góc phố nào ở Takamatsu cũng có quán udon bán những loại mì như sanuki udon (mì sợi dai - đặc sản của Kagawa), kamatama udon (mì trứng lòng đào)... Mì udon rất rẻ, một tô mì đắt nhất cũng không quá 1.000 yên nên phù hợp với các du khách muốn tiết kiệm.
Nếu nói đến các lễ hội ở Takamatsu thì có hai lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất. Đó là lễ hội Sanuki diễn ra từ ngày 12 đến 14-8 hằng năm nhân dịp obon (tương tự như lễ xá tội vong nhân của ta). Tâm điểm của ngày đầu tiên trong lễ hội Sanuki là màn bắn pháo hoa, còn ngày thứ hai dành cho những người dân địa phương “hóa thân” thành các diễn viên múa biểu diễn điệu múa truyền thống yosakoi trên các con phố. Người dân còn mở các hàng quán bán đồ ăn, đồ thủ công tại các công viên và những địa điểm công cộng khác.
Lễ hội truyền thống nổi tiếng thứ hai là lễ hội Hyōge diễn ra vào chủ nhật thứ hai của tháng 9. Vào thời Edo xưa, có một samurai tên là Yanobe Heiroku, người đã đào hồ nước Shin-ike ở quận Asano (thành phố Takamatsu). Nhờ hồ nước nhân tạo mà người dân địa phương không còn phải sợ cảnh hạn hán nữa. Họ lập nên lễ hội Hyōge để tưởng nhớ công lao của Yanobe, đồng thời cầu cho một mùa màng bội thu.
Người tham gia lễ hội ăn mặc thật sặc sỡ, vẽ lên mặt những hình thù ngộ nghĩnh, rồi nhảy múa sôi động ngoài đường. Mục đích của lễ hội là tất cả mọi người đều trở thành anh hề. Còn có cả một đám rước kiệu thờ kéo dài khoảng 2km kéo đến hồ Shin-ike, rồi cả người cả kiệu đều nhảy xuống nước, cảnh tượng vừa kỳ quái vừa buồn cười, khiến cho không khí lễ hội càng thêm vui vẻ, náo nhiệt và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân cũng như du khách.