Người mẹ bán hết tài sản tìm con mất tích 32 năm, khi gặp lại con trai nói một câu khiến bà nghẹn ngào

Bà Tĩnh Chi đã giúp hàng chục gia đình khác tìm thấy con và may mắn cũng đã mỉm cười với bà.

Nạn bắt cóc, buôn người trở thành vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội bởi cũng từ đó, bao gia đình phải ly tán, bao người cha mẹ kiệt quệ tài sản, tinh thần tìm con và hàng triệu đứa trẻ sống một cuộc sống khổ cực.

Bố mẹ ly hôn vì con trai mất tích

32 năm trước, bà Lý Tĩnh Chi (Trung Quốc) khiến người dân địa phương vô cùng thương xót khi biết được câu chuyện bà bị lạc mất đứa con trai duy nhất.

Bà Tĩnh Chi kể lại, năm đó, sau khi tan học về nhà, con trai kêu khát nước nên chồng bà đã để đứa trẻ một mình để đi rót nước. Thế nhưng khi ông quay lại, đứa trẻ đã biến mất.

Vào thời điểm đó, các thiết bị giám sát và điện thoại chưa phổ biến như hiện nay nên vợ chồng bà Tĩnh Chi chỉ biết nhờ người thân, bạn bè và cảnh sát tìm con nhưng không được.

Vợ chồng bà đã sống một cuộc sống đau khổ suốt thời gian dài, thậm chí bà Tĩnh Chi đi ngủ cũng mơ thấy con còn chồng thì luôn cảm thấy ân hận vì sự sai lầm của mình.

2 năm sau ngày con mất tích, vợ chồng bà Tĩnh Chi ly hôn vì những cãi vã ngày càng lớn. Trong khi chồng bà Tĩnh Chi có gia đình mới sau đó không lâu thì bản thân người mẹ như bà luôn ở vậy.

Bà Tĩnh Chi cho rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời bà là tìm lại đứa con mất tích chưa được hoàn thành thì không thể làm việc gì khác. Chỉ những ai đã trải qua mới có thể hiểu được nỗi đau lạc mất con. Dù người khác có an ủi thế nào đi nữa cũng vô ích.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt sau 32 năm

Sau khi ly hôn, Lý Tĩnh Chi đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình vào việc tìm con.

Bất cứ nơi nào bà đến, bà đều dán thông báo tìm người mất tích và giữ lại những manh mối dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, mọi thứ đều thất bại.

"Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc" - bà nói.

Bà Tĩnh Chi với nhiều bậc cha mẹ khác cùng cảnh ngộ lập nên một hội nhỏ để cùng hỗ trợ và cổ vũ nhau. Bà giúp 29 gia đình khác tìm được con mất tích nhưng bản thân lại vô vọng. Nỗi đau nhân đôi lại chính là mục tiêu giúp bà không bao giờ bỏ cuộc.

Năm 2020, bà Lý Tĩnh Chi nhận được thông báo từ Công an tỉnh Sơn Tây đã tìm thấy người có mẫu ADN trùng khớp với bà, hay nói cách khác, họ đã tìm thấy đứa con trai mất tích của bà.

Sau 32 năm tìm kiếm con trai, quyết tâm kiên trì của bà cuối cùng đã mang lại kết quả mà bà mong đợi.

Khoảnh khắc hai mẹ con Lý Tĩnh Chi gặp nhau, người con trai chạy ào ôm lấy mẹ khiến tất cả những người có mặt tại đó bật khóc vì quá xúc động.

Chia sẻ tại khoảnh khắc đó, con trai Lý Tĩnh Chi đã nói một câu khiến mẹ nghẹn ngào. Hóa ra cậu đã từng nhìn thấy mẹ trên tivi, trong những chương trình phát sóng tìm kiếm trẻ thất lạc và bà là nhân vật đi tìm kiếm con.

Chính vì thế khi biết được thông tin mẹ ruột, con trai Lý Tĩnh Chi cũng đã biết mẹ mình trông như thế nào. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc trong lần đầu tiên được gặp và ôm mẹ sau 32 năm xa cách.

Chi Chi/ Phụ nữ và Pháp luật

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-me-ban-het-tai-san-tim-con-mat-tich-32-nam-khi-gap-lai-con-trai-noi-mot-cau-khien-ba-nghen-ngao-15842.html
Zalo