Người lính già và hành trình 1.400km bằng cả trái tim

Ở độ tuổi gần 80, cựu chiến binh Trần Văn Thanh trú tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) độc hành trên chiếc xe máy cùng lá cờ đỏ sao vàng tiến về thành phố mang tên Bác đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân trên mọi miền đất nước.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng hết lòng cảm phục tinh thần đậm chất “lính” của cựu chiến binh Trần Văn Thanh khi một mình rong ruổi từ Nghệ An vào tận thành phố Hồ Chí Minh suốt 10 ngày (17/4-26/4) tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 30/4/1975 đã trở thành một mốc son lịch sử chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ: Tôi đi xe máy để thấy từng tấc đất của đất nước giải phóng, để thấy hòa bình thật hạnh phúc.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ: Tôi đi xe máy để thấy từng tấc đất của đất nước giải phóng, để thấy hòa bình thật hạnh phúc.

“Vốn là một người khá hài hước, lạc quan, vui vẻ và rất trách nhiệm với khối xóm, cựu chiến binh Trần Văn Thanh luôn được mọi người quý mến.

Trước đó, trong một lần họp khối, ông Thanh có nói đến chuyện sẽ vào dự lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 bằng việc tự đi xe nhưng khi đó ai cũng nghĩ ông nói vui.

Gia đình ông Thanh có 2 con gái nhưng đều đã lập gia đình, giờ chỉ còn 2 ông bà sống với nhau. Sau khi về hưu ông Thanh làm khối phó một thời gian và từ năm 2010 – 2017, ông làm chi hội trưởng Hội Người cao tuổi của khối 2 phường Đội Cung nay là khối 16 phường Quang Trung”, ông Phạm Quốc Hương, khối trưởng khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh cho biết.

Ông Trần Văn Thanh đã đến dâng hương các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Ông Trần Văn Thanh đã đến dâng hương các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Từng là người lính vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị, phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn tỏa sáng trong người cựu chiến binh dù tuổi đã "xưa nay hiếm".

Nói là làm, ngày 17/4, ông Thanh rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông nói với vợ con là sẽ đi tàu nhưng lại âm thầm chuẩn bị tư trang trong đêm, không để vợ con biết.

Hành trang ông mang theo trên hành trình Nam tiến dài ngày cùng xe máy là lá cờ Tổ quốc bay phấp phới cùng chiếc vali đựng ít quần áo, một thùng gỗ đựng đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và bếp.

Trao đổi qua điện thoại, cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ: “Tuổi già, sức yếu đã đến nhưng nếu đi bằng phương tiện công cộng thì không thể vào thăm đồng đội đang yên nghỉ ở chiến trường xưa được, cũng không có thời gian để dừng lại ngắm nhìn sự thay đổi những năm qua của đất nước mình. Tôi đi xe máy để thấy từng tấc đất của đất nước giải phóng, để thấy hòa bình thật hạnh phúc”.

Những năm tháng cùng đồng đội “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã lùi xa trong khói lửa chiến tranh, nhưng ký ức ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí người lính già. Giờ đây, khi trở về quê hương, ông không khỏi bồi hồi nhớ đến những người đồng đội thân thiết đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ.

Những người còn sống hôm nay đa phần là thương binh, bệnh binh, những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam… Chính vì thế, chuyến đi lần này không chỉ mang ý nghĩa tham dự lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước mà còn là hành trình tri ân, là dịp để ông đến thăm viếng từng người đồng đội đang yên nghỉ nơi mảnh đất lửa Quảng Trị.

Từ suy nghĩ đến hành động, sau hai ngày xuất phát, người cựu binh năm xưa đã đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) để dâng nén hương tưởng niệm các đồng đội. Sau đó, ông tiếp tục hành trình đến Thành cổ Quảng Trị – nơi in dấu những năm tháng chiến đấu oanh liệt và cũng là nơi nhiều người đồng chí của ông đã anh dũng hy sinh.

Trên suốt hành trình xuyên dọc đất nước, mỗi nơi cựu chiến binh Trần Văn Thanh đặt chân đến đều để lại những dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Tình cảm chân thành, sự mến mộ và lòng biết ơn dành cho người lính già dũng cảm ấy hiện rõ qua từng cái bắt tay, từng sự hỗ trợ chân tình từ những con người xa lạ mà gần gũi.

Đặc biệt, khi ông đến TP.HCM – điểm dừng quan trọng trong chuyến hành trình ý nghĩa này, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông đã vinh dự nhận được sự trân trọng từ cộng đồng.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM đã đích thân trao tặng ông tấm vé mời tham dự lễ diễu binh vào sáng 30/4, tại vị trí trung tâm – nơi có thể quan sát trọn vẹn không khí trang nghiêm và hào hùng của sự kiện lịch sử. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là sự ghi nhận tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của người cựu binh xứ Nghệ.

Ông Thanh chụp ảnh cùng con gái và các cháu tại nhà riêng ở TP Nha Trang. Ảnh: NVCC

Ông Thanh chụp ảnh cùng con gái và các cháu tại nhà riêng ở TP Nha Trang. Ảnh: NVCC

Không chỉ nhận được sự quan tâm của cộng đồng, hành trình đầy cảm hứng của cựu chiến binh Trần Văn Thanh cũng được các tổ chức địa phương đặc biệt chú ý.

Khi biết ông một mình vào TP.HCM để tham dự sự kiện trọng đại của dân tộc, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng gửi văn bản đến Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong văn bản, hội đề nghị tạo điều kiện để ông Trần Văn Thanh – hội viên sinh năm 1950 – có cơ hội tham gia đầy đủ các hoạt động tại lễ kỷ niệm mang ý nghĩa thiêng liêng này.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, chị Trần Thị Thúy Huyền – con gái ông Thanh – bày tỏ: “Khi biết bố quyết định đi một mình trên quãng đường dài như thế, gia đình rất lo lắng.

Nhưng giờ đây, khi bố đã đến nơi an toàn và được nhiều người quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi cũng phần nào yên tâm hơn. Bố còn nói sau buổi tổng duyệt sẽ ở lại thêm ít ngày cùng một số đồng hương Nghệ An để tham quan Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập và trải nghiệm tàu metro”.

Trần Tú

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nguoi-linh-gia-va-hanh-trinh-1-400km-bang-ca-trai-tim-477140.html
Zalo