Người dân hân hoan đón chào đoàn diễu binh CAND trên đường phố
Ngày 30/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Đoàn diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND sau khi qua khán đài đã tiến qua nhiều tuyến phố trong tiếng reo hò, tình thương yêu của nhân dân.

Dẫn đầu các khối diễu binh của lực lượng CAND Anh hùng là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh CSCĐ. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đoàn diễu binh sải bước tại trung tâm Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) như: phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Mạc Đĩnh Chi... trong tiếng hò reo của người dân. Trong ảnh là khối Cảnh sát nhân dân.

Để có thể xem các lực lượng quân đội, công an diễu binh trong đại lễ 30/4, nhiều người thức trắng đêm ngồi đợi ở các tuyến đường trung tâm.

Khi các đoàn bước tới, người dân không ai nói ai đồng loạt reo hò, hát vang, thực sự rất tự hào và ý nghĩa. Những bước chân uy nghiêm, khiến cho mỗi người đều có cảm xúc rất khó tả. Chỉ biết thấy yêu Tổ quốc, yêu đất nước hơn, tự hào hơn và phải cống hiến nhiều hơn nữa. Trong ảnh là khối An ninh nhân dân.

Những bóng hồng của lực lượng CAND, các nữ chiến sĩ CSGT với vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường để đã lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng cũng như nhân dân cả nước trong ngày Đại lễ 30/4.

Các chiến sĩ được người dân reo hò, bắt tay, chúc mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành.

Khối các chiến sĩ Cảnh sát PCCC diễu binh trên đường phố TP Hồ Chí Minh

Đoàn diễu binh xuống phố, chiến sĩ đi giữa vòng tay nhân dân.

Ai cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa đối với các chiến sĩ. Trong ảnh là khối các chiến sĩ CSCĐ.

Những bước đi uy lực, đều tăm tắp của những "bông hồng thép" nữ CSĐN là kết quả sau nhiều tháng tập luyện gian khổ ngoài thao trường. Dù mồ hôi đã đổ trên khuôn mặt, các nữ chiến sĩ vẫn nở nụ cười tươi trên môi.

Trên các trục đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân đứng kín hai bên đường, hò reo, vẫy cờ bày tỏ sự yêu mến. Khoảnh khắc các chiến sĩ đi giữa vòng tay nhân dân tạo nên khung cảnh đầy xúc động và ấn tượng. Nhiều người, từ người già, thanh niên đến trẻ em đã chờ đợi để có được vị trí xem đẹp nhất.

Người dân vẫy tay chào các chiến sĩ trong khối Kỵ binh CAND.

Khối các chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh sải bước uy dũng trên đường phố.

Khối các chiến sĩ Không quân CAND Việt Nam diễu binh trên đường phố TP Hồ Chí Minh.

Khối các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc diễu binh trên đường phố TP Hồ Chí Minh.