Người dân đổ về trung tâm TPHCM trong đêm chờ xem diễu binh, diễu hành 30/4

Tối 29/4, không riêng gì người dân tại TPHCM mà người dân từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đổ về khu vực trung tâm TPHCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

 Người dân rạng ngời chờ đón các chương trình của kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào sáng mai (30/4)

Người dân rạng ngời chờ đón các chương trình của kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào sáng mai (30/4)

Từ chiều tối 29/4, rất đông người dân đã đổ về khu vực trung tâm TPHCM, túc trực tại nhiều tuyến đường để chờ đón các khối diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) - diễn ra chính thức vào sáng mai (30/4).

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1, TPHCM), nhiều người dân trang bị chiếu, chăn và cả đồ ăn, nước uống để chờ đón chương trình đại lễ 30/4. Nhiều người sẵn sàng thức trắng đêm để giữ chỗ, với mong muốn xem diễu binh, diễu hành một cách trọn vẹn nhất.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Bình Định) cho biết, chị cùng với 3 người bạn cùng bắt xe khách đến TPHCM vào ngày hôm nay và tranh thủ đến khu vực này thật sớm để chờ đón các khối diễu binh, diễu hành. "50 năm mới có 1 lần nên chúng tôi quyết đi xem cho bằng được. Cảm giác rất xốn xang, tự hào", chị Hạnh nói.

Đã hơn 80 tuổi nhưng bà Phạm Thị Khang (quê Nam Định, ngụ quận 12, TPHCM) kể, bà cùng với 2 người con gái vào trung tâm thành phố từ lúc 18 giờ để mong tìm được một vị trí tốt nhất để xem chương trình kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

"Cũng có chút mệt nhưng không sao cả. Chỉ mong ngồi ở vị trí này thì có thể được xem diễu binh, diễu hành được trọn vẹn nhất có thể", bà Khang chia sẻ.

Trong khi đó, cô Đặng Kim Thu (60 tuổi, quê Hà Nội) cho hay gia đình cô gồm 9 người đã vào TPHCM từ ngày 24/4 đến nay, vừa kết hợp du lịch nhưng quan trọng nhất là dự đại lễ 30/4 tại Thành phố mang tên Bác. "Đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Gương mặt ai cũng rạng ngời, chờ đợi. Rất xúc động và tự hào!", cô Thu bày tỏ.

Càng về khuya, không khí tại khu vực trung tâm TPHCM càng trở nên nhộn nhịp, sôi động. Mọi người đều cố gắng đến sớm để có được ví trí thích hợp, đẹp nhất để xem diễu binh, diễu hành.

Các tuyến đường trung tâm thành phố đều đông nghẹt người. Đến khoảng 22h ngày 29/4, đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Mê Linh đến cầu Khánh Hội tạm thời phong tỏa do quá tải, lực lượng chức năng dựng rào, ngăn xe cộ ra vào để đảm bảo an toàn.

Người dân có mặt tại tuyến đường Lê Duẩn từ sớm để chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Người dân có mặt tại tuyến đường Lê Duẩn từ sớm để chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Các cựu chiến binh di chuyển về khu vực trung tâm thành phố

Các cựu chiến binh di chuyển về khu vực trung tâm thành phố

Người dân tập trung rất đông tại khu vực đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, TPHCM)

Người dân tập trung rất đông tại khu vực đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, TPHCM)

Người dân chọn vị trí đẹp trên đường Lê Duẩn để xem diễu binh

Người dân chọn vị trí đẹp trên đường Lê Duẩn để xem diễu binh

Không chỉ người lớn mà rất đông em nhỏ cũng đổ về khu vực trung tâm thành phố

Không chỉ người lớn mà rất đông em nhỏ cũng đổ về khu vực trung tâm thành phố

Cô Đặng Kim Thu (60 tuổi, thứ 2 từ phải qua) cùng người thân đang tìm "vị trí đẹp" để xem diễu binh, diễu hành

Cô Đặng Kim Thu (60 tuổi, thứ 2 từ phải qua) cùng người thân đang tìm "vị trí đẹp" để xem diễu binh, diễu hành

Chị Nguyễn Thị Hạnh (phải, quê Bình Định) cùng bạn ngồi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để đón chờ chương trình diễu binh, diễu hành

Chị Nguyễn Thị Hạnh (phải, quê Bình Định) cùng bạn ngồi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để đón chờ chương trình diễu binh, diễu hành

Bà Phạm Thị Khang (hơn 80 tuổi, quê Nam Định) cùng 2 con gái - chị Phạm Lan Hương (bìa phải) và Phạm Thị Hiền chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bà Phạm Thị Khang (hơn 80 tuổi, quê Nam Định) cùng 2 con gái - chị Phạm Lan Hương (bìa phải) và Phạm Thị Hiền chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Người dân ngồi trên vỉa hè để chờ xem diễu binh, diễu hành

Người dân ngồi trên vỉa hè để chờ xem diễu binh, diễu hành

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ bắt đầu từ 6 giờ 25 sáng ngày mai (30/4); có 48 khối diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của khoảng 13.000 người.

Trong phần lễ sẽ có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quân chủng Phòng không - Không quân huy động nhiều trực thăng Mi-8, Mi-17, máy bay chiến đấu Yak-130 và tiêm kích Su-30MK2 trình diễn.

Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.

Hướng 1, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên bến Bạch Đằng.

Hướng 2, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách Mạng Tháng 8 và về vị trí tập kết tại công viên Tao Đàn.

Hướng 3, sau khi qua hội trường Thống Nhất, rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về vị trí tập kết tại sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4, sau khi qua hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Lê Văn Tám.

Bên cạnh theo dõi trực tiếp, người dân có thể xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua 21 màn hình LED đặt ở các tuyến đường khu trung trâm.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-do-ve-trung-tam-tphcm-trong-dem-cho-xem-dieu-binh-dieu-hanh-30-4-20250429104829762.htm
Zalo