'Biệt đội nhí' xuyên đêm cùng bố mẹ xem mừng đại lễ 30/4

Tối 29/4, cả triệu người dân đổ về trung tâm TP. Hồ Chí Minh ngồi kín các vỉa hè, khuôn viên bến Bạch Đằng chờ xem đại lễ 30/4, trong đó, có cả 'biệt đội nhí'.

Chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra từ sáng 30/4 gồm: Chương trình nghệ thuật, nghi lễ Chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đại diện cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam; chương trình diễu binh - diễu hành và thả chim bồ câu.

Sự kiện được đông đảo người dân chờ đợi là chương trình diễu binh - diễu hành với sự tham gia của hơn 13.000 người. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi buổi lễ qua 20 màn hình lớn.

Từ chiều nay (29/4), nhiều người dân đã có mặt tại đây, chọn cho mình một vị trí ngồi hợp lý và sẽ thức xuyên đêm để xem chính lễ vào sáng 30/4. Ngoài những người lớn tuổi, thanh thiếu niên với đủ các tầng lớp trong xã hội thì có một 'lực lượng' hùng hậu 'biệt đội nhí' cùng gia đình, bố mẹ sẽ thức xuyên đêm nay.

'Biệt đội nhí' là các em nhỏ trong độ từ 3 đến 10 tuổi, háo hức theo cha, mẹ tham gia xem kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới đây là những hình ảnh đáng yêu của 'biệt đội nhí' mà phóng viên ghi nhận được:

 Chị Nguyễn Thị Trang (TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, hôm nay mặc dù chồng bận đi làm nhưng chị vẫn đưa 2 con đi dự lễ 30/4. Chị Trang chia sẻ: "Các bé đều rất hào hứng. Qua tivi, các bé thấy các chú bộ đội duyệt binh, nên các bé rất muốn đi, mong chờ từng ngày để được tham gia". Trong ảnh là chị Trang cùng cháu Nguyễn Văn Trường (9 tuổi), Nguyễn Văn Gia Phước và Nguyễn Thị Hà Trâm (cùng 6 tuổi) có mặt lúc 21h tối.

Chị Nguyễn Thị Trang (TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, hôm nay mặc dù chồng bận đi làm nhưng chị vẫn đưa 2 con đi dự lễ 30/4. Chị Trang chia sẻ: "Các bé đều rất hào hứng. Qua tivi, các bé thấy các chú bộ đội duyệt binh, nên các bé rất muốn đi, mong chờ từng ngày để được tham gia". Trong ảnh là chị Trang cùng cháu Nguyễn Văn Trường (9 tuổi), Nguyễn Văn Gia Phước và Nguyễn Thị Hà Trâm (cùng 6 tuổi) có mặt lúc 21h tối.

Cháu Tạ Xuân Trường (9 tuổi) và Tống Khánh Huyền (3 tuổi rưỡi) cùng bố mẹ từ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lên TP. Hồ Chí Minh từ chiều nay. Đêm nay, Trường và Huyền sẽ cùng thức để sáng mai xem lễ 30/4. Anh Tạ Văn Mạnh (bố cháu Trường và Huyền) cho biết: Hai cháu nhà tôi hào hứng lắm, thích xem chú bộ đội. Gia đình sẽ ở đến tối mai, xem bắn pháo hoa xong cả nhà sẽ trở về Bình Dương

Cháu Tạ Xuân Trường (9 tuổi) và Tống Khánh Huyền (3 tuổi rưỡi) cùng bố mẹ từ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lên TP. Hồ Chí Minh từ chiều nay. Đêm nay, Trường và Huyền sẽ cùng thức để sáng mai xem lễ 30/4. Anh Tạ Văn Mạnh (bố cháu Trường và Huyền) cho biết: Hai cháu nhà tôi hào hứng lắm, thích xem chú bộ đội. Gia đình sẽ ở đến tối mai, xem bắn pháo hoa xong cả nhà sẽ trở về Bình Dương

 Anh Ngọc Kỷ (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đến khu Bến Bạch Đằng từ 19h tối. Gia đình anh đã tìm được một vị trí thích hợp cho đêm nay. Anh Kỷ cho hay, những lần duyệt binh trước, anh và gia đình không tham gia được vì bận, nhưng lần này gia đình anh quyết tâm đi. Cháu Ngọc Nhi (7 tuổi), con gái anh Kỷ hôm nay sẽ cùng vợ chồng anh thức xuyên đêm để ngày mai xem lễ. "Không khí rất vui nhộn, háo hức, thể hiện tình yêu nước. Bé Nhi háo hức đi xem chú bộ đội lắm nên đòi ba mẹ đưa đi bằng được", anh Kỷ nói.

Anh Ngọc Kỷ (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đến khu Bến Bạch Đằng từ 19h tối. Gia đình anh đã tìm được một vị trí thích hợp cho đêm nay. Anh Kỷ cho hay, những lần duyệt binh trước, anh và gia đình không tham gia được vì bận, nhưng lần này gia đình anh quyết tâm đi. Cháu Ngọc Nhi (7 tuổi), con gái anh Kỷ hôm nay sẽ cùng vợ chồng anh thức xuyên đêm để ngày mai xem lễ. "Không khí rất vui nhộn, háo hức, thể hiện tình yêu nước. Bé Nhi háo hức đi xem chú bộ đội lắm nên đòi ba mẹ đưa đi bằng được", anh Kỷ nói.

Cháu Nguyễn Ngọc Tuấn Minh (10 tuổi) và em gái là Nguyễn Ngọc Đan Thanh (8 tuổi) theo bố mẹ thức xuyên đêm để xem diễu binh vào ngày mai (30/4).

Cháu Nguyễn Ngọc Tuấn Minh (10 tuổi) và em gái là Nguyễn Ngọc Đan Thanh (8 tuổi) theo bố mẹ thức xuyên đêm để xem diễu binh vào ngày mai (30/4).

Chí Kiên năm nay 4 tuổi. Bé cùng bố mẹ đi chơi, hưởng ứng không khí ngày lễ của cả nước. Dù không thức xuyên đêm để ngày mai xem lễ, nhưng khi nào Chí Kiên buồn ngủ, bố mẹ sẽ đưa bé về nhà.

Chí Kiên năm nay 4 tuổi. Bé cùng bố mẹ đi chơi, hưởng ứng không khí ngày lễ của cả nước. Dù không thức xuyên đêm để ngày mai xem lễ, nhưng khi nào Chí Kiên buồn ngủ, bố mẹ sẽ đưa bé về nhà.

Các bạn nhỏ cùng gia đình chờ đến ngày mai để xem duyệt binh.

Các bạn nhỏ cùng gia đình chờ đến ngày mai để xem duyệt binh.

Các em nhỏ vui vẻ trong không khí vui tươi của đất nước.

Các em nhỏ vui vẻ trong không khí vui tươi của đất nước.

Em bé được mẹ và dì bón cơm.

Em bé được mẹ và dì bón cơm.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/biet-doi-nhi-xuyen-dem-cung-bo-me-xem-mung-dai-le-304-385519.html
Zalo