Người con liệt sĩ với trái tim thiện lành

Đằng sau những thành công và hào quang chiến thắng, ít người nhìn thấy những nỗi đau, sự hy sinh thầm lặng. Lần này, nhờ có cơ duyên, chúng tôi mới có cơ hội 'khám phá' những 'niềm riêng' trong cuộc đời ông Lê Văn Thoan, sinh năm 1944, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Khách sạn Công đoàn hồ Núi Cốc.

Ông Lê Văn Thoan (người bên phải ảnh) đi kiểm tra công việc ở động Ba cây thông, Khu du lịch hồ Núi Cốc.

Ông Lê Văn Thoan (người bên phải ảnh) đi kiểm tra công việc ở động Ba cây thông, Khu du lịch hồ Núi Cốc.

Trong cuộc đời làm báo, tiếp xúc với nhiều người, đối diện với biết bao hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau… tôi hiếm được chứng kiến người đàn ông khóc. Và lần này, là một trong số những lần hiếm hoi đó. Ông khóc không phải vì những khó khăn, thách thức, khổ đau mà bản thân đã nếm trải, ông Lê Văn Thoan rơi nước mắt khi nhắc đến cha mẹ mình. Thế mới biết, “tình cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, dù đứa con có cứng rắn, can trường đến bao nhiêu cũng mềm lòng, xúc động khi nhắc nhớ đến công ơn trời biển của cha mẹ.

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, về điều kiện kinh tế, có thể nói ông Thoan không thiếu thứ gì, nhưng tất cả những thứ vật chất lại không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng ông, khi người bố đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp lúc ông còn thơ bé, mẹ tần tảo nuôi dạy đứa con trai duy nhất khôn lớn trong muôn vàn túng khó. Nay, ông có đủ điều kiện để báo hiếu mẹ một cách tốt nhất, đủ đầy nhất thì mẹ ông lại về với thế giới người hiền. Nhắc đến cha mẹ, chúng tôi dành một khoảng lặng để cùng kìm nén sự xúc động dâng trào.

Bàn trà được kê ở một vị trí khoáng đạt, có thể phóng tầm mắt bao quát, ngắm nhìn cả một vùng quê rộng lớn, phong cảnh hữu tình của xã Tân Thái (Đại Từ). Nhấp chén trà thơm, tôi đánh giá: - Đây quả thực là view triệu đô!

Ông Thoan có vẻ hài lòng về điều đó, bởi không phải riêng tôi có nhận xét như vậy, mà bạn bè của ông ở nhiều nơi trên cả nước đến thăm đều rất thích ngồi thưởng trà, ngắm cảnh ở nơi này.

Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ trong quần thể xanh mát, yên bình của Khu du lịch hồ Núi Cốc với vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên mang những dấu ấn riêng có của một miền quê “nửa đồng nửa núi”. Những đồi chè xanh bát úp đẹp bình dị trong nắng mai, xa xa dãy núi Tam Đảo trùng điệp như bức thành trì, hằng ngày đón mặt trời về núi tạo nên cảnh hoàng hôn trên hồ thật thơ mông, tuyệt mỹ với những sắc màu huyền bí của ráng chiều.

Khi du khách đến với hồ Núi Cốc không đơn thuần là du lịch, nghỉ dưỡng, khám phá đảo, hang động mà còn đắm mình vào câu chuyện huyền thoại chàng Công - nàng Cốc vừa lãng mạn vừa bi thương, cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu chung thủy, về cuộc sống muôn mầu… Tất cả sẽ đưa du khách vào thế giới kỳ diệu để tạm quên đi những mệt mỏi, ưu phiền, để tận hưởng những phút giây thư giãn, bình yên, tĩnh tại…

Để có được điều đó là sự đóng góp công sức, trí tuệ của hơn 200 con người thuộc Công ty CP Khách sạn Công đoàn hồ Núi Cốc đã “biến” một vùng hồ nước mênh mông hoang sơ trở nên có hồn, cuốn hút, mê đắm bao du khách tìm về, trong đó có dấu ấn rất lớn của ông Lê Văn Thoan trong hành trình chèo lái “con thuyền” Công ty trải qua vô vàn khó khăn ban đầu và cả những thách thức khi đổi mới…

Ông Lê Văn Thoan cùng những người bạn sau những giờ làm việc tại Công ty.

Ông Lê Văn Thoan cùng những người bạn sau những giờ làm việc tại Công ty.

Để duy trì hoạt động và từng bước tìm cơ hội phát triển, có những thời điểm, ông Thoan phải để người lao động của Công ty đi chăn bò, trồng chè, trồng vải… kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Có những giai đoạn tưởng chừng như bế tắc, nhưng chưa bao giờ ông Thoan cho phép mình nản chí.

Kể cả bây giờ, khi tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút, ông vẫn đau đáu với những dự định cần phải làm bởi trong lòng ông còn nhiều nỗi lo, lo nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty ngày một tốt hơn; lo cho hoàn cảnh bất hạnh của những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người không may bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

Mỗi năm, Công ty trích ra khoảng 300 triệu đồng làm công tác từ thiện, nhân đạo, ông thấy vẫn là ít, là chưa đủ, con số cần phải lớn hơn thế để có thêm nhiều người được giúp đỡ. Muốn vậy, không có cách nào khác là phải chăm chỉ lao động, sáng tạo…

Ông xứng đáng là tấm gương “tuổi cao, gương sáng” với tinh thần lao động không mệt mỏi và trái tim thiện lành cho nhiều người noi theo. Nhờ sự điều hành, lãnh đạo của ông, trung bình mỗi năm Khu du lịch hồ Núi Cốc đón trên 300 nghìn lượt khách, doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng/năm, người lao động hưởng mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Công ty đóng góp thuế cho Nhà nước đạt gần 10 tỷ đồng/năm…

- Trong quần thể với nhiều tuyệt tác này, điều gì kiến ông tâm đắc nhất? Tôi hỏi

- Ông trả lời ngay: Đó là chùa thiêng Thác Vàng nằm trong lòng Phật. Con người ta dù làm gì, khổ đau hay hạnh phúc nhưng chỉ khi đứng trước Đức Phật mới thực sự dám đối diện với chính mình, mới trở nên tĩnh tại, bình yên và thanh thản nhất. Qua ngôi chùa này, tôi cũng mong muốn tất cả du khách khi đến với chùa thiêng Thác Vàng đều cảm nhận được sự bình yên, an lạc trong tâm hồn...

Toàn bộ khu chính điện, tam quan, tam bảo, cùng nhà thờ tổ nằm trọn dưới đài sen tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sừng sững giữa núi rừng xanh ngát, hướng mặt ra lòng hồ mênh mông sóng nước. Đây là một trong những pho tượng Phật lớn, đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2012, có chiều cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m. Với ý nghĩa trong Phật có chùa, trong chùa có Phật, quần thể Chùa Thiêng Thác Vàng là một trong những điểm được nhiều du khách thập phương lựa chọn trong dịp du Xuân chiêm bái đầu năm.

Một buổi trò chuyện chưa đủ để giãi bày hết tâm tư, nhưng đủ để chúng tôi cảm nhận về cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo cao tuổi nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc…

“Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh/ Chòng chành (ơ) chòng chành/ Một vùng núi cao nước sâu/ Thuyền trôi, thuyền trôi/ Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo...” tiếng hát vang vọng giữa sóng nước mênh mong, du hồn về miền xa vắng, nơi có mối tình huyền thoại làm đắm say lòng người…

Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phong-su-ghi-chep/202504/nguoi-con-liet-si-voi-trai-tim-thien-lanh-8f50dc3/
Zalo