Người cha bán 5 căn nhà 35 tỷ cho hai con sang châu Âu học bóng đá giờ trắng tay

Trong thời đại mà người ta không tiếc lời tung hô 'giáo dục là con đường ngắn nhất để đổi đời', có một người cha ở Bắc Kinh đã bước đi trên con đường ấy, bằng cả sự cuồng nhiệt và hy sinh tận cùng.

Theo Backchina có một câu chuyện đang được tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội, ông Bạch - một cái tên như muôn vạn người cha khác, nhưng câu chuyện của ông khiến cả mạng xã hội phải sững sờ: bán 5 căn nhà, dốc toàn bộ tài sản tích lũy trong nửa đời người để đưa hai con trai sang Tây Ban Nha học bóng đá.

Tuổi trẻ của ông Bạch gắn liền với trái bóng. Ông từng là cầu thủ trong một đội bóng, nhưng rồi cuộc đời gõ cửa bằng chữ “thực tế”. Ông từ bỏ sân cỏ, vào đại học, tốt nghiệp khoa Luật và làm việc trong tập đoàn Tử Quang nổi tiếng. Sau đó, ông thành công trong lĩnh vực giáo dục từ xa, trở thành một người đàn ông “ổn định” với nhà cửa, sự nghiệp, và một gia đình kiểu mẫu ở Bắc Kinh.

Trong thời đại mà người ta không tiếc lời tung hô “giáo dục là con đường ngắn nhất để đổi đời”, có một người cha ở Bắc Kinh đã bước đi trên con đường ấy, bằng cả sự cuồng nhiệt và hy sinh tận cùng. Ảnh: Backchina

Trong thời đại mà người ta không tiếc lời tung hô “giáo dục là con đường ngắn nhất để đổi đời”, có một người cha ở Bắc Kinh đã bước đi trên con đường ấy, bằng cả sự cuồng nhiệt và hy sinh tận cùng. Ảnh: Backchina

Nhưng trái bóng ấy chưa bao giờ thôi lăn trong tâm trí ông. Và khi nhìn thấy ánh mắt của hai đứa con trai rực sáng trên sân cỏ, ông quyết định: đời mình đã lỡ một lần, nhưng đời con thì không.

Không tìm được lò đào tạo nào ưng ý trong nước, ông tự thành lập một câu lạc bộ bóng đá cho trẻ nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, ông nhận ra rằng, trong khi trẻ em nước ngoài có thể đá với các đội hàng đầu mỗi tuần, thì trẻ em Trung Quốc cả năm may ra mới có một lần. Ông đặt cược cả nhà dọn sang Tây Ban Nha, cái nôi bóng đá của thế giới.

Vợ chồng ông từ bỏ sự nghiệp gầy dựng bao năm trời, mang theo niềm tin rằng: nếu đi hết con đường, con trai ông sẽ là “Messi của Trung Quốc”.

Tây Ban Nha đón gia đình ông không bằng danh vọng, mà bằng hóa đơn. Học phí bóng đá không đắt chỉ vài chục euro mỗi tháng. Nhưng để hai con được học hành tử tế, ông phải gửi vào trường quốc tế: hơn 300.000 tệ mỗi năm. Một khoản tiền đủ khiến nhiều gia đình lao đao, nhưng với ông, đó là “chi phí bắt buộc” của ước mơ.

Nhưng cuộc sống không như là mơ với ông Bạch ở châu Âu. Ảnh: Backchina

Nhưng cuộc sống không như là mơ với ông Bạch ở châu Âu. Ảnh: Backchina

Nhưng Tây Ban Nha không phải Bắc Kinh. Ông gần 60 tuổi, không biết tiếng bản địa, không việc làm, không thu nhập. Tiền bạc bốc hơi như nước. Ròng rã vài năm, ông đã bán sạch 5 căn nhà tại Bắc Kinh, Đại Liên và Tây Ban Nha, tiêu hết hơn 10 triệu tệ, khoảng 35 tỷ đồng. Cả gia đình từ căn hộ 150 mét vuông giờ phải sống trong căn nhà cũ kỹ thuê 1.500 euro mỗi tháng.

Ông không than vãn. Ông nói rằng làm cha là phải đánh đổi. Nhưng cộng đồng mạng thì xôn xao: đây là tình yêu hay là sự cố chấp được khoác áo giấc mơ?

Nhiều người cảm động trước tình yêu của người cha ấy. Nhưng cũng nhiều người thấy lạnh sống lưng. Vì những chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá đã phân tích rõ: với trình độ hiện tại, hai cậu bé con ông khó lòng chen chân vào giải chuyên nghiệp trong nước, chưa nói đến đội tuyển quốc gia.

Ông không phải không biết. Nhưng ông tin rằng “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Chỉ tiếc rằng bóng đá, và thể thao đỉnh cao nói chung, không chỉ cần mài sắt, mà cần cả thiên phú.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nguoi-cha-ban-5-can-nha-35-ty-cho-hai-con-sang-chau-au-hoc-bong-da-202505260924348386.html
Zalo