Mỹ Vị Yêu Đương tập 4: Thật khó cưỡng lại vị cơm cuộn, cũng như khó chối từ tình yêu
Nhà hàng Jung Jae bước vào một cuộc chiến ẩm thực 'sống còn', đối đầu với một đối thủ hào nhoáng, bằng một thực đơn đơn giản đến bất ngờ - món cơm cuộn. Tình hình 'tim mạch' của chàng tổng tài Beom Woo cũng trở nên đáng báo động trong tập này.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập 4 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) bắt đầu với cảnh Han Beom Woo (Kang Ha Neul) giả vờ Young Hye là bạn gái cũ của mình và kéo cô ta đi ra xa khỏi Mo Yeon Joo (Go Min Si). Khi chỉ còn có hai người, Young Hye tỏ vẻ coi thường Yeon Joo là “con nhà quê”. Beom Woo mới nói với Young Hye rằng Yeon Joo là một đầu bếp, và tay nghề của cô còn cao hơn cô ta.


Tối đó, Beom Woo ngủ không yên giấc. Hình ảnh Yeon Joo tràn ngập các giấc mơ của anh. Chàng tổng tài giật mình thức dậy, vội vã hít đất để đầu óc tỉnh táo trở lại. Chưa rõ đã tỉnh hay chưa, nhưng Beom Woo bắt đầu tự nói chuyện một mình. Anh tự trách mình chưa gì mà đã rung động, rồi lại tự phủ nhận là đã làm gì đâu, đã ai rung động gì đâu.
Sáng hôm sau, Beom Woo cùng Yeon Joo đi chợ để chuẩn bị cho cuộc thi lễ hội ẩm thực. Trong lúc dò hỏi về thực đơn, Beom Woo sẵn “dò hỏi” luôn về việc Yeon Woo nghĩ sao về chuyện “bạn gái cũ” (tức Young Hye) đến tìm anh. Nhưng Yeon Joo chỉ tỏ ra "bận tâm" đến việc mắt cá ở quầy hải sản đều bị ươn cả rồi.


Beom Woo liệt kê một số thực đơn có thể dùng ở lễ hội ẩm thực, nhưng Yeon Joo thờ ơ từ cơm bò lúc lắc đến cả gà rán. Beom Woo đùa rằng nếu gì cũng chê thế thì làm cơm cuộn bán luôn cho rồi. Ai ngờ Yeon Joo cảm thấy đó quả là một ý kiến thiên tài. Không những thế, Yeon Joo còn quyết định không dùng các nguyên liệu đặc biệt như tôm, nhím biển mà chỉ dùng những thứ cơ bản như cà rốt, trứng để làm cơm cuộn.
Sát giờ G, tập đoàn ẩm thực Hansang cũng tham gia lễ hội ẩm thực với tư cách nhà tài trợ mới. Xe ẩm thực của La Cecel - nhà hàng do người anh trai xấu tính của Beom Woo phụ trách - cũng tham gia thi đấu, với đầu bếp là Young Hye. Trái ngược với chiếc xe tồi tàn của Jung Jae, xe của La Cecel vô cùng hào nhoáng và bóng bẩy.


Lễ hội ẩm thực đã bắt đầu nhưng khách không ghé xe cơm cuộn của Jung Jae. Đúng lúc đó, Beom Woo mang đến những miếng rong biển cực đắt mà trước đó chính anh đã cấm Yeon Joo mua, cùng với những nguyên liệu cao cấp như thịt bò. Anh muốn đổi thực đơn để câu khách. Yeon Joo miễn cưỡng đồng ý vì không muốn phí phạm nguyên liệu.
Những cuộn cơm độc đáo và “cao cấp” chứng tỏ có hiệu quả. Khách kéo đến nườm nượp. Chẳng mấy chốc, tất cả cơm cuộn đã bán hết từ sớm khiến tất cả đều rất vui mừng.

Sang ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của lễ hội ẩm thực, xe của La Cecel chơi chiêu khi đổi thực đơn, mời một ca sĩ nhạc trot nổi tiếng đến biểu diễn và ký tặng. Khi khách bị hút hết qua bên kia, Chun Seung đề nghị họ thử bán kèm một loại đồ uống truyền thống có tên là moju do chính tay anh tự làm. Món đồ uống ngon tuyệt, khiến tất cả đều bất ngờ.
Bỗng nhiên, một influencer - người có sức ảnh hưởng trên MXH - đến nhờ Yeon Joo làm giúp món cơm cuộn thông thường, bởi anh ta cảm thấy ngán các món ăn “đặc biệt” đang có tại lễ hội ẩm thực. Yeon Joo vui vẻ làm ngay, dù sao đây mới là thực đơn ban đầu của cô. Không ngờ cũng có nhiều thực khách cảm thấy bị thu hút bởi món cơm cuộn “bình dân” của Yeon Joo. Đôi khi, đơn giản lại là tuyệt nhất.

La Cecel có "chiêu trò", Jung Jae cũng có. Hai nhân viên "mẫn cán" của Jung Jae là Chun Seung và Myung Sook để thúc đẩy doanh số bán hàng đã bịa ra một câu chuyện “nhân văn”. Đó là Yeon Joo và Beom Woo vừa mới kết hôn, sắp sinh con, nhưng thiếu tiền mua sữa nên mới tham gia cuộc thi này. Thậm chí, họ còn đặt biệt danh cho đứa bé là “Cơm Cuộn”. Đâm lao thì phải theo lao, “bố Cơm Cuộn” đành nở một nụ cười giục “mẹ Cơm Cuộn” mau làm cơm cho khách.
Thật không may, xe ẩm thực của Yeon Joo không giành được chiến thắng cuối cùng. Nó chỉ đứng thứ hai, xếp sau xe ẩm thực của Young Hye. Kết quả này khiến Myung Sook bị sốc, Beom Woo tức giận, riêng Chun Seung khăng khăng rằng có ai đó đã gian lận kết quả. Chun Seung nói rằng anh đã lén đếm phiếu bầu và biết rằng họ nhận được nhiều phiếu hơn hẳn bên kia. Beom Woo đi tìm anh trai mình chất vấn, nhưng anh ta nói rằng mình chẳng biết gì cả.


Trong khi đó, tuy là người chiến thắng nhưng trong lòng Young Hye chỉ tràn đầy cảm giác thua cuộc. Cô ta ăn cơm cuộn của Yeon Joo và không thể phủ nhận rằng nó rất ngon. Cô ta nhận ra Yeon Joo đã đúng, rằng một đầu bếp không nấu ăn bằng vẻ ngoài, và tay nghề nấu ăn sẽ tự nói lên rằng ai mới là kẻ vô danh.
Cuối lễ hội, Beom Woo phát hiện ra Yeon Joo không buồn bã mấy, thay vào đó cô đang hào hứng chơi đập giấy với một đám trẻ. Không những thế, cô còn chiến thắng tất thảy. Khi lũ trẻ muốn gỡ, cô liền nắm lấy tay Beom Woo chạy mất. Dường như trong khoảnh khắc đó, trái tim của Beom Woo cũng bị cô kéo nhảy vọt sang chỗ khác. Cuối cùng, anh thú nhận rằng anh đã phải lòng cô.


Tập 4 của Tastefully Yours tràn ngập hương vị và cảm xúc. Tuy không giành được chiến thắng, nhưng cuộc thi ẩm thực đã giúp các thành viên của nhà hàng Jung Jae bộc lộ tài năng cá nhân, cũng như gắn kết với nhau hơn. Tình cảm giữa chàng tổng tài và nàng đầu bếp cũng bùng nổ theo cách rất bất ngờ, khiến người ta không thể không nóng lòng chờ đến tập tiếp theo.
Tastefully Yours hiện đang phát sóng trên Netflix.