Người biểu tình gọi ông Trump là 'vua' trong 'Ngày Tổng thống'
Hàng nghìn người biểu tình phản đối hàng loạt chính sách của Tổng thống Donald Trump đã xuống đường trên khắp nước Mỹ vào thứ Hai, trong đó có một cuộc biểu tình lớn bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Những người biểu tình gọi ông Trump là một “vị vua” nhân Ngày Tổng thống, nhằm lên án các động thái của ông khi sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang, cách chức các công tố viên và loại bỏ những cơ quan giám sát độc lập trong chính phủ.
Đám đông biểu tình phản đối ông Trump. Ảnh chụp màn hình.
Vào thứ Bảy, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội một câu nói biến tấu từ câu trích dẫn thường được cho là của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte: “Người cứu đất nước của mình không vi phạm bất kỳ luật nào”. Động thái này cho thấy ông không quan tâm đến những lo ngại rằng các hành động của mình có thể vi phạm pháp luật.
“Không vua, không vương miện, chúng ta sẽ không lùi bước”, những người biểu tình hô vang khi tập trung trên National Mall, cách Điện Capitol Mỹ chỉ vài trăm mét.
Nhiều người biểu tình phản đối ông Trump đã sử dụng các biểu tượng yêu nước để thể hiện quan điểm của họ. Họ vẫy cờ, đeo khuyên tai hình trái tim và đội mũ len có hình quốc kỳ Mỹ.
Ông Morris, một người tham gia biểu tình cho biết ông cảm thấy vô cùng lo lắng trước các chính sách của ông Trump, bao gồm việc loại bỏ người chuyển giới khỏi quân đội và xóa bỏ mọi thông tin liên quan đến họ khỏi các trang web của chính phủ. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng quyền bảo vệ hôn nhân đồng giới có thể sẽ bị đe dọa tiếp theo.
“Không có gì yêu nước hơn việc đấu tranh chống lại sự chuyên chế”, Kat Duesterhaus, một người biểu tình đến từ Miami phát biểu. “Chúng tôi có mặt ở đây vì chúng tôi là những người yêu nước”.