Ngư dân Quảng Xương ra khơi 'săn' lộc biển dịp nghỉ lễ 30/4
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, trong khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình, thì tại các xã ven biển của huyện Quảng Xương như Quảng Nham, Quảng Thái, Quảng Hải, Tiên Trang..., hàng trăm ngư dân vẫn tất bật ra khơi 'săn' lộc biển.
Video: Ngư dân Quảng Xương ra khơi "săn" lộc biển dịp nghỉ lễ 30/4.

Sáng sớm ngày 30/4, không khí tại các làng chài ven biển Quảng Xương nhộn nhịp khác thường. Những chiếc bè mảng đầy ắp cá, tôm nối đuôi nhau trở về bờ sau những chuyến đánh bắt xuyên đêm. Tiếng máy tàu nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới trên bờ cát vang vọng khắp một vùng ven biển.

Ngay khi vừa cập bến, ngư dân khẩn trương chuyển từng giỏ cá tươi rói lên bờ. Những đôi tay rám nắng thoăn thoắt xếp cá vào rổ, từ cá nục, cá trích cho tới mực lá, mực ống, tất cả đều còn tươi rói, ánh bạc dưới nắng sớm.

Trên bến, các thương lái đã chờ sẵn, nhanh chóng chọn lựa, cân hàng ngay tại chỗ, tạo nên một khung cảnh mua bán rộn ràng.

Ngư dân nơi đây cho biết, thời tiết đầu mùa hè khá thuận lợi, gió nhẹ, biển lặng, là điều kiện lý tưởng để đánh bắt hải sản gần bờ.

Ông Uông Ngọc Thiệu (thôn 6, xã Quảng Thái) chia sẻ: "Mấy năm nay, cứ vào dịp 30/4 - 1/5, ngư dân chúng tôi đều tranh thủ ra khơi. Đây là mùa cá trích vào nhiều và mực nháy to. Ngày lễ, tiêu thụ nhanh mà giá cá cũng khá nên ai cũng phấn khởi."

Trong khi đó, ở góc khác, những phụ nữ, phần lớn là vợ con ngư dân, cũng tất bật phân loại hải sản để kịp chở lên chợ huyện và các nhà hàng phục vụ nhu cầu ngày lễ.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trên khuôn mặt họ ánh lên niềm vui vì một chuyến biển thắng lợi.

Nhiều ngư dân tranh thủ sửa chữa lại lưới cụ để kịp chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. “Biển lặng, cá nhiều, nghỉ lễ là dịp để bám biển, chứ không ai nỡ bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm thu nhập,” ngư dân Trần Văn Sỹ, người Quảng Thái nói.

Năm nay, giá thu mua hải sản tại cảng cá Quảng Xương ổn định, cá nục, cá trích dao động từ 20.000 – 35.000 đồng/kg, mực từ 200.000 – 350.000 đồng/kg, tạo động lực lớn cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi.

Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ một vựa hải sản ở xã Quảng Hải cho biết: "Dịp lễ, nhu cầu tiêu thụ hải sản trong nước và xuất khẩu tăng nên hàng hóa bán chạy hơn. Bà con ngư dân ai cũng mong chuyến biển được bội thu để bù đắp chi phí."

Dịp nghỉ lễ này nhiều du khách đã về với biển Quảng Xương. Họ tỏ ra rất thích thu khi được trải nghiệm vào sáng sớm ở làng chài cùng bà con ngư dân bản địa.

Cảnh thuyền cá nối nhau vào bờ trong tiếng cười nói rộn rã của ngư dân đã tạo nên một bức tranh lao động tràn đầy sức sống, thể hiện tinh thần bám biển, gắn bó với nghề truyền thống. Những chuyến đi biển đầy ắp cá, tôm cũng chính là cách họ mừng ngày trọng đại của đất nước - bằng lao động cần mẫn và niềm tin vào sự no ấm.