Ngôn tình chỉ có trên phim và… vỉa hè!

Nam chính xuất hiện giải cứu nữ chính đúng lúc chỉ có trong phim thôi, ngoài đời thì mình cứ tự mà bơi nhá. Hoặc mình là nhân vật phụ trong bộ phim về chính cuộc đời mình...

Nàng mê phim Hàn Quốc, nhất là những bộ phim có nam chính hoàn hảo không tì vết. Nam chính thường được sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Anh ta không những đẹp trai, giàu có mà còn hội tụ đầy đủ đức tính của người đàn ông mà cô gái nào cũng ao ước như: chung thủy, ga lăng, chăm sóc tận tình, bất cứ khi nào khó khăn cũng đều có mặt đúng lúc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỗi lần có một bộ phim thể loại này là nàng lại như được sống trong mộng với những ao ước giá mà trên đời có người đàn ông thật như thế. Nàng có thể quên ăn, quên ngủ để cày phim, để đào bới hậu trường, để bàn luận số phận hay chông gai tiếp theo thế nào. Rồi nàng còn vào cả những hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp tục hóng phim và tương tác với bao nhiêu người cùng sở thích.

Vì hay xem phim thể loại ngôn tình như thế nên nàng khó yêu, nhìn anh nào cũng thấy không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết. Bạn thân của nàng cũng thường hay bảo đừng có nhìn hình mẫu đàn ông lý tưởng trong phim để tìm ở ngoài đời. Những anh chàng kiểu này là người tình trên phim, người đàn ông tiểu thuyết thôi. Nhưng nàng vẫn cứ tin điều kỳ diệu của cuộc sống như ai đó vẫn thường nói rằng “khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.

Sáng nay, nàng phải đi dự một cuộc họp quan trọng, không thể đến muộn được. Nhưng gửi xe xong, loạng quạng trượt chân, một bên gót giày bung ra thật thảm hại. Kịch bản này ngoài tất cả các dự đoán và không có sự chuẩn bị khiến nàng lúng túng, lo lắng.

Nhìn lại bộ váy hở bàn chân không thể đi bên cao bên thấp, càng không thể đi chân đất. May gặp một chị gần đó, hỏi gần đây có cửa hàng nào để mua giày mới không. Chị bảo đi bộ mấy bước ra kia có hàng sửa giày.

Hàng giày đầu tiên lắc đầu, nói rằng chỉ nhận đánh giày chứ không sửa. Mấy ông già già ngồi uống trà vỉa hè bảo, giờ cô chỉ có nhắn bạn giai đến cứu thôi, hàng giày mới ở phố này xa lắm.

Một ông khác bảo: "Cô nhờ bạn giai mua cho đôi giày mới mang đến. Họ sẽ đi lướt như bay trên phố khi nghe điện thoại cầu cứu của cô. Nếu đường tắc thì họ sẵng sàng bỏ xe đấy mà chạy bộ đến chỗ cô. Sau đó bạn giai cô sẽ bẻ nốt gót bên kia rồi đi bình thường".

Nàng phì cười, nghĩ: “Eo ôi mấy bác già mà ngôn tình quá”.

Ông khác xen vào:

- Ông nói y như phim nhỉ.

Lúc này, nàng chợt nghĩ, mình chưa có anh nào thật, nên trong tình huống này chả gọi được ai, giá mà nàng đã có người yêu thì đây là cơ hội để nàng thử xem có giống phim không.

Đi thêm vài bước nữa, sang hàng giày thứ hai, may quá có keo dán. Vừa dán thợ vừa lẩm bẩm chả ăn thua đâu, rồi đi vài bước nó lại bung, mua tạm đôi giày cũ hàng hiệu này mà đi. Anh thợ thò tay vào bao tải lôi ra một đôi giày thể thao màu trắng gạ nàng mua, giá chỉ 400 nghìn thôi. Nàng lắc đầu, giàu hiệu gì mà phần đế trắng đã ngả sang màu vàng. Chưa kể mặc váy xòe đi giày thể thao không hợp. Nàng đề nghị dán keo chỗ gót bị rời để đi tạm và thanh toán tiền keo dán 10 nghìn.

Tìm mãi không có tiền lẻ, nàng đưa tờ 500 nghìn, anh thợ nhăn nhó tìm tiền lẻ, lắc đầu, bảo nàng đi đổi tiền đi. Nàng ngần ngại, nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ rồi. Nàng xin chuyển khoản 10 nghìn, anh thợ lại kêu điện thoại hỏng không nhớ số tài khoản, tốt nhất đi đổi tiền. Mới sáng ngày ra bao cửa hàng còn chưa mở sao nàng đi đổi tiền được.

Lại gặp may, lúc này một nam khách hàng đang ngồi đợi đôi giày được đánh bóng liền bảo nàng đi đi cho kịp, lát anh thanh toán luôn cho. Nàng chìa điện thoại xin chuyển khoản, anh gạt đi và bảo cứ đi nhanh lên cho kịp, có 10 nghìn thôi mà. Nàng cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.

Nàng về kể với đứa bạn thân của mình, nó cười khùng khục rồi lạnh te, buông câu phũ phàng: “nam chính xuất hiện giải cứu nữ chính đúng lúc chỉ có trong phim thôi, ngoài đời thì mình cứ tự mà bơi nhá. Hoặc mình là nhân vật phụ trong bộ phim về chính cuộc đời mình”.

Nàng bỗng thấy những thước phim ngôn tình vốn thuộc làu trôi tuột đi. Bạn nàng nói đúng, vì nếu là phim, nhẽ ra cái đoạn cuối cảm ơn anh chàng kia xong phải xin, hoặc cho cái card visit. Hiện đại hơn lúc chìa điện thoại là bắn in tư (information – thông tin) mới đúng kịch bản.

Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ người đàn ông trả hộ 10 nghìn xem có đẹp hay không. Giờ làm thế nào để tìm được anh ta ở giữa cái thành phố đông đúc này cơ chứ?

Nàng thở dài, đúng là ngôn tình chỉ có trên phim và… vỉa hè!

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ngon-tinh-chi-co-tren-phim-va-via-he-130240.html
Zalo