Bênh chị dâu, anh tôi không muốn cho vợ con gặp bố mẹ

Bây giờ, anh tôi chọn vợ con, anh nói: 'Trong vòng 1 năm, không phiền gia đình và không muốn vợ con gặp bố mẹ'.

Các bạn nghĩ sao về trường hợp này, nghe thì rất vô lý. Không biết có phải anh tôi do nóng giận mà mất khôn không.

Tôi 24 tuổi, hai anh em cách nhau 8 tuổi. Lúc chưa có vợ, anh tôi đúng kiểu con nhà người ta, giỏi giang, hiếu thảo với bố mẹ, thương em. Anh tôi rất đào hoa, có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Khi tôi lên Hà Nội học, được sống sung túc, luôn được các chị gái nịnh nọt, quà cáp.

Anh từng yêu một chị rất giỏi, con nhà giàu, xứng đôi vừa lứa. Yêu tận 1 năm 10 tháng trong khi các mối tình khác chỉ 1-3 tháng, cả hai gia đình đã gặp mặt. Gia đình tôi luôn hi vọng anh chị đến với nhau. Cuối cùng cả hai dừng lại vì chị ấy muốn học cao, nếu kết hôn thì 5 năm không sinh con.

Anh tôi không muốn vợ con gặp bố mẹ mình. Ảnh minh họa

Anh tôi không muốn vợ con gặp bố mẹ mình. Ảnh minh họa

Trong lúc anh thất tình, bạn anh giới thiệu cho anh chị dâu hiện tại. Chị đẹp duyên, có năng lượng, gia đình và công việc bình bình. Tôi thấy rất phiền vì chị luôn chủ động tán anh tôi, thường xuyên nấu cho em hai anh em hay qua nhà đàn hát. Chị nấu ăn tệ nhưng đàn hay.

Chỉ sau 1 tháng, anh trai đã đá tôi ra ngoài ở, để tiện hai người ở bên nhau. Yêu được 2 tháng, tôi nói chuyện anh chỉ yêu để đỡ thất tình, bố mẹ gọi điện ngăn cấm, cũng chê xuất thân của chị. Tôi nghĩ chị ấy không để bụng. Bất ngờ là chị nói chia tay và không gặp lại anh. Anh tôi giận gia đình suốt một thời gian dài và sau đó cả năm không thấy anh yêu ai. Sau này, tôi biết anh đã tán lại, thậm chí cầu xin tình yêu của chị, bi lụy như thành một người khác. Sau 2 năm nhì nhằng, anh chị cũng cưới nhau.

Cưới xong, tôi và bố mẹ không quý cũng không ghét. Nếu sai việc thì chị làm cho có, hoặc làm hỏng. Nấu ăn không ngon, không giỏi lấy lòng mẹ chồng, chị ở nhà làm tự do để trồng hoa, hay về ngoại hơn về nội. Chưa kể chị tính cách cứng đầu, việc gì không thích sẽ mặc kệ. Bố mẹ tôi nói ẩn ý thì chị cũng để ngoài tai, không làm thân với mẹ chồng lại thân với hàng xóm.

Anh tôi đưa hết tiền cho chị, cho chị đứng tên riêng 2/3 tài sản do anh làm ra. Bố mẹ tôi đi xem thầy, thầy bảo chị có bỏ bùa mà quê chị ấy ở vùng núi nữa. Mẹ tôi lên hỏi, chị không tiếp chuyện, sau hôm ấy không gửi tiền biếu nữa.

Khi chị có bầu, sinh sớm, chị càng hay cáu với nhà chồng, mẹ chồng hỏi thăm cũng bị gắt. Mẹ tôi có ý làm hòa, lên chăm, nhưng mà không chịu nổi mà bỏ về quê. Bây giờ, anh tôi chọn vợ con, anh nói: "Trong vòng 1 năm, không phiền gia đình và không muốn vợ con gặp bố mẹ".

Tại sao anh trai tôi lại thay đổi như vậy? Tôi không tin rằng tình yêu có thể thay đổi một người đào hoa thành một người u mê trong tình yêu. Biết là bố mẹ tôi cũng có chút làm quá nhưng chỉ cần con dâu nhún nhường, chịu lấy lòng mẹ chồng là gia đình yên ấm. Chuyện con dâu lấy lòng mẹ chồng là câu chuyện vốn dĩ hiển nhiên, chứ rõ ràng chị ấy có sai khi ngang ngược, cái tôi cao mà?

Mai Linh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/benh-chi-dau-anh-toi-khong-muon-cho-vo-con-gap-bo-me-172250430091206937.htm
Zalo