Ngôi nhà 'tổ chim' ở Hà Nội của đôi vợ chồng đến với nhau từ hai bàn tay trắng
Cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội lấy nhau với hai bàn tay trắng. Sau đám cưới, họ lên kế hoạch chi tiêu cụ thể. Nhờ vậy, dần dần họ mua được ô tô, xây nhà lầu trong vòng 5 năm.
LỜI TÒA SOẠN:
Có được một căn nhà ấm cúng, của riêng mình là khát khao của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, hành trình hiện thực hóa ước mơ ấy không hề đơn giản và không phải ai cũng có thể làm được.
Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài “Vợ chồng đồng lòng, chung sức xây tổ ấm” ghi nhận quá trình vượt khó, đi lên từ hai bàn tay trắng của những cặp vợ chồng trẻ để có được căn nhà mơ ước.
3 năm trước, gia đình chị Ngô Thị Mãi (31 tuổi) dọn vào ngôi nhà mới tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau bao năm lao động kiếm tiền, cuối cùng vợ chồng chị cũng có được tổ ấm mơ ước.
Chị Mãi và chồng là anh Nguyễn Cảnh Thương (34 tuổi, Hà Nội) quen nhau từ năm 2011. Năm đó, chị ra Hà Nội thi đại học và quen biết anh. Không lâu sau, cả hai yêu nhau.
Vợ chồng anh Thương - chị Mãi cưới nhau sau 6 năm hẹn hò
Sau 6 năm yêu nhau, cả hai chính thức về chung nhà. Trước đó, 2 người đã đi làm nhưng không tiết kiệm được bao nhiêu. Sau đám cưới, họ cùng nhau lên kế hoạch chi tiêu để tích lũy.
Thời gian đầu, vợ chồng chị thuê trọ ở trung tâm Hà Nội. Hàng tháng, hai người cố định từng khoản cần chi, thức ăn và gạo được bố mẹ gửi lên. Vì vậy, họ tiết kiệm được khoảng 15-20 triệu đồng/tháng.
Khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị chuyển về Thạch Thất sống chung với bố mẹ chồng. Cả hai muốn ông bà được ở gần con cháu và cũng để tiết kiệm tiền thuê nhà.
Tuy nhiên, căn nhà này cách trung tâm thành phố hơn 35km. Gần 1 năm di chuyển bằng xe máy, vợ chồng chị thấy đi đường xa nguy hiểm, nên tháng 8/2018 lấy tiền tiết kiệm và vay thêm để mua ô tô.
Vợ chồng trẻ mua ô tô để tiện đi lại
Một năm sau, vợ chồng chị trả hết nợ mua ô tô, bắt đầu tích góp để làm nhà. Họ dự tính phải mất nhiều năm mới lo đủ chi phí.
“Chúng tôi có thể chờ đủ tiền rồi mới xây nhà nhưng bố mẹ đã già, các con ngày một lớn. Mọi người cần không gian sinh hoạt thoải mái hơn.
Căn nhà cũ được xây dựng từ lâu, chật hẹp, ẩm thấp. Quanh nhà có nhiều ao hồ, côn trùng rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ”, chị Mãi chia sẻ.
Nhà cũ chật hẹp, không đủ không gian cho gia đình chị Mãi
Năm 2021, vợ chồng chị xây nhà mới dù chỉ có khoảng 300 triệu đồng trong tay. Chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng nên cả hai phải vay ngân hàng và trả dần bằng lương hàng tháng.
Căn nhà giống tổ chim
Vợ chồng chị Mãi không chọn các mẫu nhà có sẵn mà làm việc trực tiếp với thiết kế. Anh chị đưa ra các ý tưởng riêng, không giống bất kỳ ngôi nhà nào khác.
Sau nhiều bản thiết kế, vợ chồng chị ưng ý nhất mẫu nhà trông giống tổ chim. Cả hai đặt tên ngôi nhà là tổ ấm.
Chị Mãi và chồng theo sát quá trình xây dựng căn nhà đầu tiên
“Lúc nhìn thấy bản vẽ, tôi rất thích nhưng hỏi chồng liệu căn nhà xây xong có giống như thế không? Lỡ may, nó không giống như bản vẽ thì làm sao?
Chồng tôi trả lời một cách đầy tự tin: ‘Nhất định ngôi nhà phải giống như bản thiết kế’. Anh chấp nhận thuê thợ giá cao, giám sát kỹ càng để từng chi tiết đều đúng với bản vẽ”, chị Mãi chia sẻ.
Căn nhà hoàn thiện đúng với bản vẽ, trông giống tổ chim
Dù vậy, quá trình thi công vẫn gặp nhiều khó khăn. Thợ làm chưa đúng theo bản vẽ, có lúc phải đập đi xây lại. Nhiều đêm, vợ chồng chị không thể chợp mắt, cứ mong trời nhanh sáng.
Vợ chồng chị làm nhà vào đúng mùa dịch, vật liệu xây dựng tăng giá chóng mặt. Nhiều thời điểm, việc xây dựng phải tạm dừng. Vì vậy, thời gian xây dài hơn dự kiến.
Vợ chồng chị xây nhà, mua xe từ con số 0 nên không còn cách nào khác ngoài việc tiết kiệm, chi li từng khoản.
Lương của anh Thương tiết kiệm trả nợ, còn lương của chị Mãi dành để chi tiêu cho gia đình. Ngoài công việc chính, anh Thương tìm hiểu, tập tành đầu tư tài chính, còn chị kinh doanh thêm qua mạng.
Chị Mãi dậy sớm, nấu cơm cho chồng mang đi làm
Nhờ có vườn, gia đình chị tiết kiệm khá nhiều chi phí cho việc ăn uống. Mỗi ngày, chị Mãi thức dậy từ 5h30 để chuẩn bị cơm hộp cho chồng. Vợ chồng chị ít khi ăn ở quán, chủ yếu dùng cơm nhà.
Hiện tại, căn nhà chưa bày biện nhiều đồ đạc, trang trí giản dị nhưng vợ chồng chị Mãi luôn cảm thấy tự hào.
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng chị Mãi có 3 thiên thần, nhà lầu, ô tô
Chị Mãi tâm sự: “Trước đây, chồng thường hỏi: ‘Bao giờ chúng ta mới xây được nhà’. Tôi động viên anh: ‘Trước khi anh 35 tuổi, chúng ta sẽ có nhà’.
May mắn, chỉ sau 5 năm, chúng tôi đã có 3 em bé đáng yêu, 1 ngôi nhà nhỏ, xe ô tô che nắng che mưa. Chính sự đồng lòng, chung sức giúp vợ chồng tôi đạt được những mục tiêu đã đề ra”.