Ngày lễ tình yêu...

Vậy là Valentine đã về, một mùa lễ tình yêu của những lời ca ngọt ngào đang đến. Valentine về trong trái tim ai cũng có sự chờ đợi và nóng rực để mong được nhận những gì tuyệt vời nhất từ người mình yêu.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Đã từ rất lâu 14 tháng 2 là ngày tượng trưng cho tình yêu và mang một tiếng gọi thật tuyệt Valentine - ngày lễ tình yêu. Một mùa Valentine tới thì tình yêu lại được lên ngôi. Valentine là ngày ngập tràn hoa, tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Là những thanh socola hình trái tim được gói gọn trong hộp quà thắt nơ đỏ xinh xắn, là những cái siết tay thật ấm, những nụ cười thật vui, những nụ hôn thật ngọt ngào và những lời tỏ tình thật lãng mạn. Bước chân xuống đường trong ngày Valentine sao tôi cảm thấy thật ấm áp và sôi động. Nhìn bên đường đâu cũng có hoa, những bông hoa đẹp xinh đang lên thật tuyệt vời giống các cô gái đang được nắm tay người mình yêu đi dạo phố. Valentine mang ý nghĩa thật sâu đậm về tình yêu. Đây cũng là ngày mà người yêu thích một người có thể dễ dàng mở lời rằng "đang yêu!" và là ngày các đôi đã yêu thể hiện rõ hơn cho người kia thấy tình yêu của đôi mình đẹp ra sao? Mãnh liệt thế nào? Thật ra chẳng phải chờ đến ngày Valentine, người ta mới cho đi và đón nhận yêu thương như thế, chẳng phải chờ đến cái ngày một năm có một lần này để thể hiện tình yêu, nhưng có lẽ Valentine là ngày người ta cảm thấy dũng cảm hơn về tình yêu mình lựa chọn, yêu hơn những gì đang có và trân trọng giây phút tình yêu ngập tràn khắp nơi. Khi tiếng chuông ngân lên, chìm trong giai điệu êm dịu của một bài hát bất hủ xưa cũ, tay trong tay với người mình yêu... ấm áp, an toàn và bình yên... cảm giác đó thật đặc biệt, xao xuyến và khó quên.

Tôi đã xa một người rất lâu. Nhưng Valentine trở về trái tim tôi lại nhớ. Một năm mới có một ngày này. Nhìn những đôi đang nắm tay sao tôi nhớ anh nhiều thế. Đã bao mùa Valentine trôi qua mà anh không trở lại. Trái tim tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn gắng chờ gắng đợi. Vì cả năm có một ngày lễ tình yêu này thôi nên tôi tự tin sự chờ đợi của tôi cũng đủ để minh chứng cho anh thấy tình yêu tôi trao anh là thật lòng là chung thủy biết bao nhiêu. Tôi đã rất hạnh phúc cùng anh đón nhận ngày Valentine và tôi cũng đã phải tự đón nhận ngày này trong sự đơn độc. Bước chân đi, nhìn những đôi trai gái trẻ đang nắm tay với nụ cười hạnh phúc sao tôi nhớ anh nhiều thế. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không khóc đâu. Ngược lại tôi mỉm cười đón nhận Valentine trong sự đơn độc. Nụ cười tôi đang giấu đi một nỗi đau, nhưng tôi cười vì tôi thấy tình yêu tôi thật tuyệt vời với sự thủy chung. Ngày lễ tình yêu mà, đừng khóc. Trái tim tôi tự nhắc tôi "hãy cười vui nhìn đường phố có nhiều người đang hạnh phúc". Valentine với tôi, vẫn là nắng, gió, trăng, sao, vẫn là hoa, là quà, là nến, là những khoảnh khắc lãng mạn, những bức thư tình ngô nghê, chân thành và da diết. Là những tin nhắn "vô tình" đi lạc, là những niềm vui bé xíu nhưng lan tỏa và thấy yêu cuộc đời nhiều hơn. Tự trong tôi thấy nếu những món quà, việc làm của các cặp đôi dành cho nhau thể hiện được đúng ý nghĩa của ngày Valentine thì sẽ góp phần làm bền chặt hơn tình cảm giữa người cho và người nhận.

Cũng từ tôi một cô gái thời nay, tôi càng hiểu sâu hơn về ngày lễ tình yêu này. Nếu xưa, ngày này chỉ trao nhau được qua những nụ cười ánh mắt hay một bức thư viết tay thì giờ đây trên xã hội chuyển hóa lại khác rất nhiều. Ngày lễ này có thể trao nhau qua những lời nhắn gửi rất nhẹ nhàng hoặc qua những thanh socola hay bó hoa. Nhẹ hay nặng thì giá trị vẫn luôn ở sự gắn bó. Không chỉ đơn giản trong ngày này đâu. Nhưng cả năm mới có một lần Valentine mà thôi. Nếu bạn yêu thương ai đó cũng đừng ngần ngại nói ra. Mà hãy trao họ điều bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Có khi chỉ rất giản đơn là lời chúc là cái nắm tay mà thôi nhưng bạn cũng đừng ngại. Ngày lễ Valentine đang về 14 tháng 2 một ngày đặc biệt trong năm mà trái tim ai cũng rạo rực trông ngóng và chờ đợi. Tự trái tim tôi, bao mùa lễ Valentine đã qua nhưng tôi vẫn nóng lên và có chút rạo rực khi sắp tới ngày này. Tình yêu đẹp nhất tựa như bản nhạc không lời...

Hãy để ngày lễ tình yêu trở thành thời khắc tôn vinh tình yêu; để yêu thương một người hơn chính bản thân mình, mà vốn dĩ cuộc sống với bộn bề lo toan đã khiến đậm sâu thuở nào, nay dường như nhạt phai ít nhiều.

Để xích lại gần nhau hơn... Để bàn tay nắm chặt hơn, một bàn tay... Tôi tin nhiều người cũng giống tôi thôi, chờ và yêu một ngày 14 tháng 2 thật tuyệt trên khắp mọi nẻo đường góc phố. Nơi nào cũng có hương ấm của tình yêu đang bay xa, ấm lắm ngày lễ tình yêu.

PHƯƠNG UYÊN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ngay-le-tinh-yeu-127905.html
Zalo