Ngày đẹp trời để ngắm hoàng hôn

Tháng hai là thời gian lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Không tin, bạn thử xem.

Tôi gọi nó là cái thú ngắm hoàng hôn, bởi việc tưởng chừng giản đơn ấy cũng cần phải có chuẩn bị ít nhiều. Thứ nhất là một khoảng không gian rộng, càng rộng càng tốt. Yêu cầu này thì nhà tôi đạt chuẩn, khỏi bàn. Cái xóm nhỏ quê mùa lưa thưa dăm nóc nhà nên trống trải. Nhà tôi lại day mặt hướng tây. Từ trưa đến chiều thì nắng gắt nhưng được cái hoàng hôn lại rớt ngay trước hiên nhà, chẳng cần phải đi xa. Thêm nữa phía tây nhà là những vườn thanh long bạt ngàn chẳng có nhà nên trống trải, chỉ cần kéo cái ghế dựa ra ngoài hiên là có thể ngồi ung dung ngắm hoàng hôn. Cũng có bữa tôi cao hứng nằm lăn ra ruộng, gác tay xuống đầu, thư thả ngắm hoàng hôn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Yêu cầu thứ hai thì cũng khó khăn không kém yêu cầu đầu tiên, đó là thời gian. Tháng 2 mặt trời thường lặn khoảng năm giờ chiều. Muốn ngắm hoàng hôn thì phải sắp xếp công việc. Năm giờ tôi mới từ chỗ làm chạy về, tới nhà thì mặt trời đã đi ngủ mất rồi, chỉ còn sót lại vài vệt nắng rơi rớt khiến những đám mây được nhuộm bao nhiêu là màu sắc. Thế là đành tiếc nuối ngắm mây thôi. Nếu muốn ngắm hoàng hôn chỉ có thể thực hiện vào hai ngày cuối tuần. Không cần lo nghĩ công việc ngày mai. Không cần lật đật lo bữa cơm chiều. Tâm hồn thư thái biết bao, thế thì quá thích hợp để thưởng thức giây phút đẹp nhất của một ngày.

Người ta thường bảo bình minh mới đẹp, hoàng hôn thì buồn, ai thích ngắm hoàng hôn ắt tâm hồn hay buồn bã. Tôi chẳng tin lời người ta nói cho lắm. Hoàng hôn dù buồn nhưng nó thực sự đẹp hơn bình minh rất nhiều. Mà nó chỉ đẹp nhất vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 thôi. Qua khoảng thời gian này, ngày ngắn đêm dài, mặt trời lặn rất nhanh, không còn đẹp nữa.

Còn gì đẹp hơn bằng mặt trời lúc sắp lặn. Ôi chao là đẹp, to và tròn như một chiếc mâm đồng vừa mới sơn xong đang phơi cho ráo sơn. Bình minh mặt trời không to và đỏ thẫm như hoàng hôn. Bạn cứ thỏa thích ngắm nhìn mà chẳng sợ chói mắt. Lúc ấy, mặt trời hiền dịu như cô thiếu nữ đang tuổi trăng tròn, e ấp nhìn cảnh lạ khi đi chợ huyện cùng mẹ. Điểm xuyết bên cạnh là biết bao nhiêu những màu sắc kỳ ảo của mây. Họa sĩ thiên nhiên thật tài năng, pha ra những sắc màu diệu kỳ mà con người khó có thể thực hiện được. Mỗi lần thấy mây lúc hoàng hôn là tôi chỉ biết xuýt xoa kêu lên woa vì nó quá đẹp. Mây tía, mây hồng, mây mỡ gà, có đám thì gợn sóng điểm xuyết các màu sắc khác nhau, trông thật sống động, vui mắt. Nhưng thật kỳ lạ, khi tôi lấy điện thoại chụp hình thì màu của mặt trời, màu của mây chẳng đẹp và sống động nữa, nhạt nhòa trông thật vô hồn. Có lẽ, chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn bằng cách quan sát trực tiếp qua mắt thường. Có thể nó đẹp bởi chứa đựng cả sự say mê và ngưỡng mộ của người ngắm nữa!

Mặt trời cứ treo lơ lửng mé trời tây như thế khoảng mươi phút, rồi từ từ sà xuống chân trời và khuất hẳn. Cái động tác sà xuống ấy rất nhanh, không từ tốn như trước nữa. Khi này chỉ còn lại những đám mây ngũ sắc cười khúc khích cùng nhau. Và rồi chúng cũng sà xuống chân trời theo mặt trời, tản ra thành đám rộng hơn, màu sắc cũng nhạt dần đi, như thể đang bị loang ra. Thế là hoàng hôn kết thúc, đặt dấu chấm hết cho một ngày. Hạt đêm bắt đầu len lỏi khắp không gian. Đàn bò thong thả về chuồng. Lũ gà nháo nhác tìm cành cây để ngủ, tiếng đập cánh bay lên của chúng nặng nề chứ chẳng được nhanh vút như lũ chim. Nhưng chí ít chúng cũng nâng được thân hình nặng nề của mình lên cành cây. Mà hình như chúng thích vậy, chẳng chịu vào chuồng, cứ ngủ trên cây cả bầy như gà rừng vậy. Thì thôi, đời sống ngắn ngủi, cứ làm những gì mình thích đi gà ạ, trước khi hóa kiếp khác.

Lúc này tôi mới thỏa mãn vào trong nấu bữa tối. Cũng nhanh chóng thôi vì sáng đã đi chợ mua nguyên liệu và sơ chế sẵn rồi, tầm ba mươi phút nấu là có ngay bữa cơm nóng, chẳng cần lo chồng càm ràm là lê la không chịu nấu cơm. Bữa cơm tối của một ngày cuối tuần vui vẻ biết bao, bởi lẽ chẳng có những âu lo thường ngày, chỉ có những câu chuyện hài hước, pha trò của cả nhà…

PHAN TRÚC

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ngay-dep-troi-de-ngam-hoang-hon-127903.html
Zalo