Ngày đầu tiên của tân binh
Ngày đầu tiên trong đơn vị, những chiến sĩ mới đang dần hòa nhập với môi trường quân ngũ để thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
Trên chuyến xe chở 50 tân binh ưu tú của quê hương Mê Linh, chiến sỹ mới của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, quãng đường dài 50 km trở nên ngắn hơn vì những câu chuyện làm quen và tâm trạng háo hức, hồi hộp với hành trình mới của cuộc sống quân ngũ.
Chiến sỹ Lê Hồng Minh, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô, chia sẻ: "Em bây giờ tâm trạng vừa vui vừa buồn. Buồn vì phải xa gia đình. Vui vì bây giờ mình chuẩn bị được cống hiến cho Tổ quốc, cho đất nước".
Cùng chung cảm xúc, chiến sỹ Phan Trường Sinh, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô, dâng đầy niềm tự hào khi được đóng góp một phần tuổi trẻ của mình cống hiến cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trung đoàn Bộ binh 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô, năm nay nhận hơn 1.500 chiến sĩ mới. 20% trong số này có trình độ đại học, cao đẳng.
Tại nơi ở của các tân binh trẻ, những chiếc giường sắt hai tầng được chuẩn bị chu đáo. Các tân binh sẽ cùng nhau sinh hoạt tại đây. Họ sẽ có hai năm cùng nhau rèn luyện, trưởng thành. Các chiến sỹ mới sẽ có khoảng một tuần để làm quen với đơn vị trước khi bước vào khóa huấn luyện. Bài học đầu tiên trong quân ngũ là gấp chăn màn sao cho đẹp.
"Chúng em được các anh tổ trưởng dạy sắp xếp quân tư trang, gập chăn màn cũng như các nề nếp sinh hoạt rất khác so với ở nhà", chiến sỹ Nguyễn Bình Minh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô, nói.
Từ sáng nay, 14/2, các chiến sỹ mới sẽ bắt đầu ngày mới của một người lính vào 5h30 sáng. Trong ba tháng đầu huấn luyện, các chiến sỹ mới sẽ học tập chính trị, quân sự, rèn luyện thể lực, tính kỷ luật, sau đó được phân về các đơn vị để huấn luyện chuyên sâu, thực hiện nhiệm vụ.
Theo Trung tá Lê Văn Sâm – Phó chính ủy Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô, Trung đoàn Bộ binh 692 nói riêng và các đơn vị tiếp nhận quân đều là những đơn vị có bề dày truyền thống và có kinh nghiệm trong ôn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là môi trường quân đội rất tốt để thanh niên, công dân ưu tú của các địa phương rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cả về nhận thức chính trị và sức khỏe, chuyên môn nghiệp vụ.
Học từ những nguyên tắc nhỏ nhất, học kỷ luật, học cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước…, rất nhiều điều mới mẻ sẽ được các chiến sỹ học hỏi và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.