Nà Thài phát huy nội lực để vượt khó

Thôn Nà Thài là thôn trung tâm của xã Thượng Giáp (Na Hang). Tuy là thôn trung tâm nhưng đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát của chi bộ thôn và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn ở Nà Thài đã có những đổi thay tích cực, đời sống của người dân từng bước nâng cao.

Đảng viên phải làm trước

Dù rất bận cho công việc sáp nhập xã trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Giáp Hà Văn Dũng vẫn vui vẻ tiếp chúng tôi, anh giới thiệu ngay với phóng viên về Chi bộ thôn Nà Thài. Anh Dũng cho biết, tuy có xuất phát điểm khó khăn nhưng thôn đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác lãnh đạo để từng bước xây dựng Nà Thài trở thành “điểm sáng” ở địa phương.

Thôn Nà Thài hiện có 103 hộ dân với 40 đảng viên. Tuy vị trí nằm cạnh Quốc lộ 280, giáp xã Đường Âm, huyện Bắc Mê (Hà Giang), nhưng địa hình ở xa, chia cắt nên để tạo sức bật trong phát triển kinh tế vẫn là điều vô cùng khó khăn. Khoảng 4 năm trở lại đây, mọi chuyện dường như đã khác.

Cây khoai tây hiện là cây trồng chính ở một số hộ dân tại Nà Thài, Thượng Giáp.

Cây khoai tây hiện là cây trồng chính ở một số hộ dân tại Nà Thài, Thượng Giáp.

Nằm cheo leo trên đỉnh dốc, căn nhà bí thư chi bộ Vi Văn Thanh khang trang và có nhiều tiện nghi đắt tiền. Chúng tôi được nghe người dân truyền tai nhau về bí thư chi bộ vừa khiêm nhường, tận tụy lại làm kinh tế giỏi, đặc biệt là nuôi dê.

Được mệnh danh là “lão làng” trong nghề nuôi dê, anh Thanh nuôi dê từ năm 20 tuổi, và đến giờ đã được ngót trên 3 chục năm. Khoảng những năm 2010, bãi chăn thả dần bị thu hẹp, anh ngậm ngùi bán gần hết đàn dê gần 50 con và chuyển hướng nuôi trâu. Mới đây, năm 2021, anh Thanh cùng em trai là anh Vi Văn Kim đầu tư 40 triệu đồng để mua 20 con dê về nuôi tái đàn và đến giữa năm 2023 anh đã hoàn vốn, có lãi gần 60 con dê hiện tại. Anh bật mí, hiện anh cũng là người giữ được nhiều bài thuốc chữa các bệnh lở mồm long móng, chướng hơi của dê bằng các loại lá cây rừng. Với anh chăn dê thực sự là công việc rất nhàn và hiệu quả, đặc biệt có thể truyền nghề cho nhiều hộ dân cùng học tập, làm theo.

Đảng viên trẻ Vi Văn Thiên, thôn Nà Thài mới ngoài 30 tuổi được được mệnh danh là “triệu phú trẻ” và hiện anh cũng là người có đàn dê nhiều nhất xã với gần 60 con. Trong trang trại nuôi dê ở đỉnh đồi giáp đường liên thôn, anh Thiên ví von “giàu nuôi chó, khó nuôi dê...”.

Từ nguồn vốn 120 của Trung ương đoàn, anh Thiên vượt qua bao khó khăn, thử thách, nhiều khi muốn gục ngã, nhưng cuối cùng anh đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi dê sinh sản. Cuối năm 2024, anh Thiên bán đàn dê lãi được gần 100 triệu đồng, tháng 3 vừa qua, anh cũng trả toàn bộ số tiền đã vay từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn để chuyển giao cho các đoàn viên khác có cơ hội vươn lên làm kinh tế.

Dân học làm theo

Anh Vi Văn Thanh, Bí thư Chi bộ phấn khởi nói thêm, nếu nhận xét về sự đổi thay của Nà Thài, đầu tiên phải là sự thay đổi cơ cấu cây, con giống, những mô hình kinh tế mới đang dần hình thành.

Dẫn tôi đi thăm cánh đồng khoai tây xanh mướt mới được gieo trồng và đã khẳng định sự thành công dịp cận Tết vừa qua, anh Thanh kể, cây khoai tây lần đầu được trồng nhưng mang lại năng suất đạt 14 tấn/ha, đây thực sự là điều ngoài sức tưởng tượng.

Năm nay, Nà Thài dự kiến sẽ gieo trồng trên 4 ha khoai tây, hiện có gần 20 hộ dân tiếp cận giống và đăng ký. Anh Hoàng Văn Anh, cán bộ khuyến nông xã Thượng Giáp, cũng là người có công mang cây khoai tây về gieo trồng cho biết, vụ đầu trồng ở Thượng Giáp, cây khoai tây cho năng suất khá cao, giá ổn định nên người trồng thu nhập cũng khá. “Nếu đủ nước tưới thì năng suất có thể còn cao hơn, nhưng do địa hình đồi núi dốc, việc đạt kết quả như thế cũng là thành công rồi” - anh Văn Anh bộc bạch.

Là xã vùng cao, nhận thấy nguồn lợi măng tươi lớn, chị Ma Thị Nâng, thôn Nà Thài đã chủ động tập hợp vài hộ dân trong thôn đầu tư làm măng khô, măng rối để bán ra thị trường. Chị Nâng kể, lúc đầu ai cũng e ngại vì thị trường măng khá “loãng” nên nhiều người bỏ cuộc. Nhưng dịp Tết, đắt khách đến mức nguồn cung không đủ nhu cầu, điều này hứa hẹn một nghề mới sẽ hình thành với nhiều lao động nông thôn. Ngoài làm măng khô, chị Nâng cũng có mô hình trồng bí thơm đặc sản diện tích 0,5 ha, mỗi năm thu lãi khoảng 50 triệu đồng.

Khi xưa, từ đường Quốc lộ 280 muốn vào nhà các hộ dân trong thôn phải vượt qua 1 con suối sâu, những ngày mưa bão đó là thử thách. Năm 2023, khi nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu Nà Thài có đến 4 hộ tự nguyện hiến đất nông nghiệp với diện tích 400 m2 để làm đường và làm cầu. Bí thư Thanh bảo, từ khi cầu hoàn thành, giao thông thuận lợi, thương lái đến địa phương thu mua nông sản ngày càng đông.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, Chi bộ thôn Nà Thài luôn bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên và lãnh đạo thực hiện theo từng chủ đề; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả 40 đảng viên. Mỗi đảng viên phụ trách một nhóm hộ gia đình và có trách nhiệm báo cáo tình hình ở bộ phận dân cư mình phụ trách, tiến độ công việc được phân công tại các buổi sinh hoạt. Nhờ đó, mỗi khi người dân có khó khăn đều luôn có lãnh đạo thôn đồng hành.

Đối với công tác giảm nghèo, chi bộ phân công cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên phụ trách giúp đỡ hộ thoát nghèo theo từng năm. Chi bộ chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai việc giúp đỡ, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, tuyên truyền, động viên hộ nghèo có ý thức tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững. Nhờ phát triển kinh tế rừng gắn với giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm từ 85% năm 2020 xuống còn 60% năm 2025.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Giáp Hà Văn Dũng nhận xét, nhờ sự dám nghĩ dám làm của nhiều đảng viên, đời sống của người dân Nà Thài đã từng bước bớt khó. Thu nhập bình quân đầu người của người dân hiện mới chỉ đạt trên 20 triệu đồng/người/năm. Tuy còn thấp nhưng đó là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền xã và sự vươn lên của người dân trong thôn.

Bài, ảnh: Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/na-thai-phat-huy-noi-luc-de-vuot-kho-210960.html
Zalo