Mùa Xuân - tuổi trẻ và 'Bộ đội Cụ Hồ'

Đã trở thành truyền thống, cứ vào dịp xuân về, đất nước lại mở hội tòng quân, thanh niên nô nức lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Và kể từ khi bước chân vào quân ngũ hàng vạn thanh niên bắt đầu có danh xưng đầy tự hào: Bộ đội Cụ Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tặng hoa cho thanh niên thành phố Thanh Hóa lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tặng hoa cho thanh niên thành phố Thanh Hóa lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xuân này cùng với trăm ngàn thanh niên cả nước, Thanh Hóa có 4.140 thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc, trong đó 3.653 trở thành Bộ đội Cụ Hồ và 487 thanh niên trở thành chiến sĩ Công an nhân dân "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi".

3.653 tân binh của Thanh Hóa có mặt tại các đơn vị: Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 4, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, Quân chủng Hải quân, Tổng cục hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quân y, Học viện Chính trị với chất lượng "đầu vào" cao hơn năm trước…

Thế hệ trẻ xứ Thanh hôm nay trở thành Bộ đội Cụ Hồ đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của cha, ông thủa trước xả thân vì nghĩa lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt nhập ngũ tháng 2.1972 huyện Nông Cống sau 40 năm gặp lại.

Đợt nhập ngũ tháng 2.1972 huyện Nông Cống sau 40 năm gặp lại.

Nhìn thấy cháu, con quê hương hôm nay nô nức lên đường, tôi thực sự xúc động và bồi hồi nhớ lại 53 năm trước Xuân Nhân Tý 1972.

Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất cả huyện Nông Cống quê tôi có 500 thanh niên lên đường ra trận. Cả huyện số quân bằng 1 tiểu đoàn và được gọi là "tiểu đoàn Nông Cống" nhập ngũ tháng 2 năm 1972, vào chiến trường tháng 4 năm 1972.

Có lẽ lịch sử Lực lượng vũ trang Thanh Hóa lần đầu tiên có một huyện tuyển quân một đợt với số lượng đông nhất. Và có lẽ cũng lần đầu số quân 1 tiểu đoàn ấy vào một chiến trường Tây Nguyên bổ sung nhiều nhất cho một đơn vị được xem là một trong số ít đơn vị thiện chiến nhất trên chiến trường – Tiểu đoàn 631 anh hùng thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3).

500 tân binh huyện Nông Cống lên đường ra trận năm ấy đã phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, rèn luyện, chiến đấu, tham gia Chiến dịch Tây Nguyên ( tháng 3.1975) và chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 4 năm 1975) giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…

Thế hệ trẻ Thanh Hóa xuân này lên đường chắc chắn sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của bộ đội cụ Hồ nói chung, truyền thống của quê hương nói riêng góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng với truyền thống: Tuổi trẻ đất Lam Sơn/ Gian khổ chí không sờn/ Phất cao cờ quyết thắng!

Cao Ngọ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/mua-xuan-tuoi-tre-va-bo-doi-cu-ho-179250215113251679.htm
Zalo