Mùa xuân trong nụ cười trẻ thơ
BPO - Để mỗi tết, mỗi mùa xuân trong ánh mắt trẻ thơ luôn đong đầy yêu thương và hạnh phúc là mục tiêu mà nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hướng đến qua các chương trình, hoạt động dành cho trẻ em mỗi độ tết đến, xuân về. Năm nay, tết dường như đến sớm hơn với thiếu nhi Bình Phước, đem đến các em mùa xuân ấm áp, đong đầy yêu thương.
“Chở” mùa xuân đến sớm
Mùa xuân về, trăm hoa khoe sắc, đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới. Tại điểm lẻ thôn 10 thuộc Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và điểm lẻ thôn 10, Trường mẫu giáo Ánh Dương, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, mùa xuân năm nay đến từ rất sớm. Đó là lúc những bức tường lấm lem, loang lổ được thay bằng lớp sơn mới; các tấm cửa kính vỡ, nứt được thay thế bằng lớp kính mới. Các em được học trong phòng học sạch sẽ, tươm tất… Đó chính là món quà do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước và BNI Ownership Chapter (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng trong chương trình “Trường đẹp cho em”.
Anh Dương Hoài Hưng, Tổng Thư ký BNI Ownership Chapter chia sẻ: Thực hiện chương trình “Trường đẹp cho em”, các thành viên trong hội đã huy động nhiều nguồn lực để trao tặng học sinh điểm lẻ ấp 9, Trường TH&THCS Thanh Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp 1 công trình “Nhà vệ sinh cho em”; thực hiện tại điểm lẻ thôn 10, xã Đắk Ơ công trình “Sơn sửa trường học”. Ngoài ra, chúng tôi còn trao tặng mỗi trường 1 bảng hiệu cổng trường, 1 máy lọc nước, 251 phần quà gồm: cặp sách, tập trắng, bộ dụng cụ học tập cho học sinh nơi đây. Chúng tôi hy vọng có thể giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa được học tập trong môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp các em hạnh phúc hơn trong tình yêu thương của mọi người.
Cầm chiếc cặp cùng bộ dụng cụ học tập mới, ánh mắt em Phạm Hoàng Khánh Ngọc, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ánh lên niềm vui: “Em rất thích phần quà các cô chú tặng. Với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, đây là những món quà rất ý nghĩa, cùng với tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm lo là động lực để chúng em phấn đấu học tập tốt hơn”.
Xuân yêu thương cho em
Với hầu hết trẻ thơ, tết cổ truyền được mong đợi nhất trong năm. Tết là dịp các em xúng xính áo quần mới, du xuân cùng gia đình và được nhận lì xì. Thế nhưng, vẫn còn đó những trẻ em hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện để đón tết đủ đầy. Để sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn, để nụ cười trẻ thơ luôn rạng rỡ trên môi, để các em có một mùa xuân trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa, nhiều chương trình đã được các tổ chức đoàn, hội, đội, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong, ngoài tỉnh triển khai với tên gọi như: Tết nhân ái, tết sẻ chia, tết yêu thương, xuân tình nguyện...
Những món quà mùa xuântặng trẻ thơ
Cô Lê Thị Xinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Tiến, huyện Đồng Phú cho biết: Để trao yêu thương đến học sinh nghèo, giúp các em hoàn cảnh khó khăn vui tết, trường đã lan tỏa chương trình “Tết yêu thương” đến từng học sinh, phụ huynh và các ban, ngành trong xã hội. Bởi, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân nhưng nhiều cánh én khi hợp sức sẽ mang đến món quà tinh thần quý giá cho trẻ thơ. Trên con đường mang đến niềm vui, tiếng cười, giúp các em đón tết hạnh phúc, ấm áp hơn, chúng tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa.
Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổ chức đoàn, hội, đội ở Bình Phước tích cực vận động các nguồn lực để trao tặng học sinh, đặc biệt là các em hoàn cảnh khó khăn những suất học bổng, phần quà tết, ngôi nhà khăn quàng đỏ... Song song đó, chúng tôi tập trung trao tặng các công trình thanh niên trong trường học như: không gian văn hóa đọc cho học sinh, khu vui chơi… trước tết như một món quà mùa xuân; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho thanh thiếu niên, nhi đồng.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước
Lê Thị Hồng Phấn
Nụ cười trẻ thơ
Với các em nhỏ, được trải nghiệm, vui chơi cùng ba mẹ, thầy cô, bạn bè trong ngày xuân là món quà tết đầy ý nghĩa, tạo tinh thần phấn khởi, động lực để bước vào năm mới.
Những gian hàng trò chơi dân gian ngày tết, chợ tết, lễ hội ẩm thực; các hoạt động viết thư pháp, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, trang trí hoa mai, hoa đào, mâm ngũ quả, hội trại, làm thiệp chúc tết, trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét… không những tạo không khí rộn ràng mà còn giúp trẻ thêm náo nức, ngóng chờ tết. Qua các hoạt động trẻ đã hiểu hơn về các hoạt động tết cổ truyền và nhất là có được nhiều tiếng cười, niềm vui, những phút giây hạnh phúc.
Tết đến, xuân về, trong sắc đỏ, vàng rực rỡ của hoa mai, hoa đào và âm thanh rộn rã khi đất trời vào xuân, trẻ em Bình Phước đón xuân Ất Tỵ 2025 trong niềm hạnh phúc, bình an. Niềm tin, những ước mơ tuổi thơ tiếp tục được xã hội nâng niu, chắp cánh bay cao và bay xa.