Biên giới bình yên nhờ hậu phương vững chắc

Trong mỗi bước trưởng thành của người lính Biên phòng, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân là tình yêu thương, đoàn kết của đồng chí, đồng đội, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và không thể không nhắc đến điểm tựa hậu phương vững chắc để mỗi người lính mang quân hàm xanh vượt qua mọi gian lao, thử thách, vững vàng bám trụ nơi biên giới. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, hãy cùng nghe những lời chia sẻ đầy cảm xúc từ thân nhân của những người lính Biên phòng.

Ông Chang A Đông, bố của Binh nhất Chang A Thông, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần, BĐBP Lai Châu: Tuổi trẻ luôn phải khát khao cống hiến

Gia đình tôi đang sinh sống ở địa bàn nội địa (xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu); có 4 người con, trong đó, Chang A Thông là con trai duy nhất. Chúng tôi rất tự hào khi cháu viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và đang đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điều đáng mừng hơn là cháu đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình - trở thành người chiến sĩ Biên phòng canh giữ biên cương, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc nơi rẻo cao biên giới. Đặc biệt, cháu luôn khát khao được cống hiến sức trẻ để tiếp tục đồng hành với nhân dân vùng biên và phục vụ lâu dài trong lực lượng BĐBP.

Thật vui khi gia đình chứng kiến sự trưởng thành của cháu trong môi trường quân ngũ; đồng thời, chúng tôi luôn động viên cháu yên tâm công tác, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để cùng với đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong không khí vui Xuân, đón Tết, ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình, nhưng vì trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc và nhân dân, những người lính mang quân hàm xanh, trong đó có cháu Thông phải tạm gác niềm riêng để bám dân, bám địa bàn. Nhớ và thương con là cảm xúc chủ đạo, nhưng lớn hơn hết là niềm tự hào của gia đình khi cháu đóng góp một phần nhỏ bé cho sự bình yên nơi biên giới. Chúc cho những người lính Biên phòng luôn “chân cứng, đá mềm” trên những bước tuần tra, tích cực chăm lo cho đồng bào - “anh em ruột thịt” ở vùng phên dậu của Tổ quốc.

Bà Triệu Thị Xuyến, mẹ của Trung úy Long Đại Hải, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An: Hãy luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”

Gia đình tôi đang sinh sống tại xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi rất vinh dự khi cháu Hải là sĩ quan Biên phòng, đảm nhiệm công tác dân vận - một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Quân đội nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng. Chúng tôi luôn động viên cháu phải cố gắng học tập và noi gương Bác Hồ kính yêu, đặc biệt là tư tưởng gần dân, trọng dân, bởi “trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” - như Người từng chỉ dạy. Đã là người lính thì cho dù thời bình cũng phải luôn cảnh giác, đặc biệt là trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu gây chia rẽ tình đoàn kết quân dân. Do đó, chúng tôi luôn nhắc nhở cháu phải biết chăm lo, giúp đỡ nhân dân, đồng thời gần dân, hiểu dân để nắm bắt tình hình phục vụ tốt quá trình công tác.

Gia đình rất mừng khi cháu Hải đã có ý chí tự lập, vượt khó và những thành tích của cháu ở đơn vị cũng đã phần nào nói lên điều đó. Trong điều kiện sống xa gia đình, cháu ít được về thăm nhà và nhiều năm trực Tết ở đơn vị. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cháu cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị căng mình chống dịch. Lúc đó, tôi vừa lo lắng, vừa nhớ thương con nhưng cũng đầy tự hào khi con trai của mình đã đóng góp công sức nhỏ bé cho sự an toàn của nhân dân. Cho dù cháu không về nhà ăn Tết nhưng qua mạng xã hội, khoảng cách giữa gia đình và cháu trở nên gần hơn. Chúc cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn vững chắc tay súng để giữ bình yên cho biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chị Vi Thị Kỷ, vợ của Đại úy Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An: Hãy yên lòng anh nhé!

Tôi là giáo viên vùng cao đang công tác tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hơn ai hết, tôi thấu hiểu được nỗi vất vả của những người lính Biên phòng. Trong điều kiện chồng thường xuyên xa nhà để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm, tôi càng thấm thía rằng, đâu phải chỉ có trong thời chiến, người lính mới gian khổ, hy sinh tuổi thanh xuân, bởi hiện nay, tội phạm hoạt động rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Nếu không có niềm tin, không yêu màu xanh áo lính thì thật khó đồng cảm, sẻ chia để chồng yên tâm công tác.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, con trai đầu lòng của vợ chồng tôi tròn 2 tháng tuổi, cũng là lúc chồng tôi chuyển đến đơn vị mới cách nhà hơn 200km. Lúc đó, tôi về làm dâu ở xã vùng cao Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi đây chưa có đường nhựa, chưa có điện lưới. Tôi nghĩ đến cảnh nay mai con hết sữa, phải vượt hơn 100km ra thị trấn mua sữa bằng cách nào khi chồng vắng nhà, rồi nỗi nhớ chồng, nhớ bố mẹ đẻ càng trở nên da diết. Nhưng điều đó dần tan biến khi tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bố mẹ chồng và người thân, hàng xóm láng giềng. Tôi trộm nghĩ, mình cũng như bao nhiêu người vợ của những người lính Biên phòng khác, phải rắn rỏi, thấu hiểu, giàu đức hy sinh thì các anh mới tận tâm cống hiến. Nhân dịp năm mới, chúc anh và các đồng đội luôn mạnh khỏe, vững tin cống hiến cho biên giới mãi xanh.

Cháu Đậu Phương Anh, con gái Trung tá Đậu Xuân Thủy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh, BĐBP Quảng Trị: Con mãi tự hào về bố

Cháu luôn hãnh diện và tự hào khi bố của mình là một sĩ quan Biên phòng đã có nhiều năm công tác ở biên giới. Ngay từ nhỏ, anh em cháu phải làm quen với việc xa bố hằng ngày. Tuy thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của bố, nhưng chúng cháu không cảm thấy chạnh lòng, bởi ở nơi biên giới xa xôi, gian khổ, bố và những người đồng đội vẫn ngày đêm chăm lo cho các bạn học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Với cháu, mỗi khi được đọc những vần thơ, bài văn hay được xem những hình ảnh về người lính Biên phòng trên tivi là cháu lại nghĩ về bố với tâm trạng đầy thương nhớ và xúc động. Cháu luôn trân quý những việc làm ý nghĩa của bố cùng đồng đội, coi đó là động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, làm cho bố vui lòng, yên tâm cống hiến cho Quân đội và Tổ quốc.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, cháu luôn rạo rực chờ mong bố về, nhưng vì nhiệm vụ, đã 3 năm qua, bố đón Tết xa nhà. Cháu nhớ nhất là vào dịp giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, cả nhà cháu ngồi quây quần chờ bố gọi điện về chúc Tết như hằng năm, nhưng mãi mà không thấy bố gọi nên ai cũng lo lắng. Mãi tới lúc 4 giờ sáng, khi bố điện thoại về, cả nhà mới biết bố vừa cùng các chú tuần tra biên giới ở khu vực không có sóng điện thoại. Tuy nhận những lời chúc mừng năm mới của bố muộn hơn thường lệ, nhưng cả nhà ai cũng vui và xúc động xen lẫn niềm tự hào. Bởi có những người như bố thì tình hình biên giới mới ổn định, nhân dân mới đón Tết yên vui. Cháu chúc bố và các chú ở đơn vị thật nhiều sức khỏe, đón Tết an vui cùng bà con dân bản.

Thùy Chi (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bien-gioi-binh-yen-nho-hau-phuong-vung-chac-post486330.html
Zalo