Lung linh con đường đèn lồng, điểm check-in mới tại TP Hồ Chí Minh

Những ngày gần đây, rất nhiều lồng đèn màu sắc rực rỡ được treo dọc theo tuyến đường bờ kè Trường Sa (qua quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), tạo nên một không gian lung linh, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến check-in.

Từ khoảng 18 - 19 giờ, đoạn đường chạy dọc bờ kè Trường Sa (quận Phú Nhuận) khoảng hơn 1km đã được thắp sáng bừng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng, với đủ các hình dáng, màu sắc khác nhau, thu hút cả những người dân sinh sống xung quanh, lẫn du khách từ xa đến.

Con đường đèn lồng rực rỡ tại bờ kè đường Trường Sa (quận Phú Nhuận).

Con đường đèn lồng rực rỡ tại bờ kè đường Trường Sa (quận Phú Nhuận).

Gia đình hai bé Khải Hoàn và Minh Anh, sống trên đường Trần Quang Diệu, hàng ngày đều đi qua con đường này. “Nhưng hôm nay, con đường như khoác lên chiếc áo mới, sáng đẹp và rực rỡ hơn hẳn mọi ngày. Sau khi đi lễ chùa, mình đã đưa bà ngoại và hai bé ra chụp ảnh lưu lại kỷ niệm, các con thích lắm”, mẹ của Khải Hoàn chia sẻ.

Bà và bé Khải Hoàn và Minh Anh (quận Phú Nhuận) hào hứng ngắm con đường đèn lồng.

Bà và bé Khải Hoàn và Minh Anh (quận Phú Nhuận) hào hứng ngắm con đường đèn lồng.

Còn với chị Hà Ny (quận Bình Thạnh), khi biết thông tin về con đường lồng đèn qua TikTok, chị đã rủ thêm 3 đồng nghiệp sau giờ làm đến check-in theo đúng xu hướng của giới trẻ. "Tan làm chúng tôi đến đây luôn. Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều lồng đèn như vậy, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh, lát nữa sẽ up lên trang cá nhân để khoe với mọi người", Ny nói.

Lồng đèn được làm từ rất nhiều chất liệu với các họa tiết khác nhau.

Lồng đèn được làm từ rất nhiều chất liệu với các họa tiết khác nhau.

Hình ảnh những chiếc lồng đèn rực rỡ làm nổi bật cả một đoạn đường khiến không ít người liên tưởng đến Phố cổ Hội An. Chị Hồng Thanh (huyện Bình Chánh) chia sẻ: "Mình đã từng đến Hội An rồi, chất liệu đèn lồng ở đây cũng giống như ở Hội An, nhưng màu sắc và hoa văn lại đa dạng và rực rỡ hơn. Con đường ở đây cũng tập trung nhiều đèn lồng hơn chứ không rải rác như ở Hội An. Nếu như Hội An mang nét cổ kính, nhỏ nhắn thì ở đây, trên con đường dọc bờ kè, không khí TP Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp và sôi động hơn".

Đoạn đường bờ kè Trường Sa được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng.

Đoạn đường bờ kè Trường Sa được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng.

Một góc Hội An giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.

Một góc Hội An giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.

Cô Hồ Phương, một phật tử thường làm công quả tại chùa Quan âm tu viện (quận Phú Nhuận) cho biết: "Năm nào đến mùa Phật đản, con đường này cũng được treo đèn lồng, nhưng năm nay dường như nhiều hơn và đẹp hơn, thu hút rất nhiều người đến vui chơi, chụp ảnh. Ngoài ra, ở đây mấy hôm vừa rồi còn có lễ rước, tắm phật, thả đèn hoa đăng nên rất đông phật tử các nơi đến chiêm bái và tham gia, rất ý nghĩa".

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/lung-linh-con-duong-den-long-diem-checkin-moi-tai-tp-ho-chi-minh-20250506104612495.htm
Zalo