Lửa thiện nguyện từ những trái tim học sinh tuổi 18
Phạm Nam Phương, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã cùng bạn bè gây dựng câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện 'Lém Nhặt Yêu Thương', nơi những trái tim trẻ cùng chung nhịp sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Những gói quà nhỏ chứa đựng tình yêu lớn của "Lém nhặt yêu thương"
Ý tưởng thành lập CLB đến với Phương khá tình cờ, từ một tiết học trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở năm lớp 10. Khi ấy, chuyên đề tinh thần vì cộng đồng yêu cầu học sinh không chỉ làm báo cáo trên giấy mà phải trực tiếp trải nghiệm, thực hiện hoạt động hướng về xã hội.
Nhóm của Phương đã chọn trao tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Cam Ly. Chuyến đi đầu tiên ấy đã để lại trong em nhiều xúc cảm, khi tận mắt chứng kiến niềm vui của những đứa trẻ, Phương cảm thấy mình phải làm gì đó, phải tiếp tục lan tỏa những điều tử tế ấy. Chính từ khoảnh khắc đó, ý tưởng về một CLB thiện nguyện đã được nhen lên và trở thành "Lém Nhặt Yêu Thương", nơi em gửi gắm tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.
Từ khởi đầu nhỏ bé ấy, hành trình của một học sinh phổ thông nhanh chóng kết nối được nhiều bạn cùng chung tấm lòng. Hiện tại CLB có 40 thành viên nòng cốt và 30 cộng tác viên, phần lớn là học sinh THCS và THPT tại khu vực Đà Lạt. Với Phương, đây không chỉ là nơi sẻ chia yêu thương mà còn là không gian để bạn trẻ rèn luyện tinh thần sống tích cực, học cách quan tâm và góp phần làm điều có ích cho xã hội.
Trong 2 năm hoạt động, CLB "Lém Nhặt Yêu Thương" đã thực hiện nhiều chương trình hướng đến người yếu thế, nhất là trẻ em và người già. Từ những món quà nhỏ như: áo ấm, sách vở đến các buổi giao lưu, sinh hoạt kỹ năng, mỗi hoạt động đều mang lại niềm vui và sự gắn kết giữa con người với nhau. Cùng các thành viên trong CLB, Phương còn lên kế hoạch thực hiện những mô hình hỗ trợ dài hạn, giúp người khó khăn có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Để mỗi chương trình diễn ra trọn vẹn, Phương chuẩn bị kỹ từ khâu khảo sát địa điểm, làm việc với địa phương, đến việc vận động nguồn lực. Em luôn đặt tính minh bạch và sự tin cậy lên hàng đầu, xem đó là nền tảng để duy trì hành trình của nhóm.
Từ đầu năm 2025 đến nay, CLB đã triển khai nhiều hoạt động có sức lan tỏa. Nổi bật là “Dự án Hỗ trợ Phát triển giáo dục Mầm Xanh”, mô hình Đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình như: “Xuân ước nguyện” tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, “Good Deeds Day - Ngày làm việc tốt” tại Mái ấm Cam Ly và “Gom nắng cho em” ở Điểm trường Đạ M’Pô (xã Đam Rông 2) đều mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực học tập cho trẻ em vùng khó. Nhóm còn phối hợp cùng các CLB trong khu vực Tây Nguyên thực hiện “Tết chuyền tay” và “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... Tổng nguồn lực huy động trong năm đạt gần 100 triệu đồng, trao hơn 1.500 phần quà cho 500 người có hoàn cảnh khó khăn.
Sự cống hiến của Phạm Nam Phương được ghi nhận khi em được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương là Tình nguyện viên tiêu biểu năm 2025. Tháng 1 cùng năm, CLB "Lém Nhặt Yêu Thương" cũng được Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức kết nạp, ghi dấu một bước trưởng thành của nhóm.
Theo Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Trần Văn Lâm, Nam Phương là học sinh luôn mang trong mình tinh thần cống hiến và lòng nhiệt thành với tập thể. Ở cương vị Bí thư Chi đoàn 12 Toán, em thể hiện khả năng kết nối bạn bè, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong trường học. Chính sự chủ động ấy đã giúp Phương cùng các bạn xây dựng CLB "Lém Nhặt Yêu Thương", tạo nên một không gian để học sinh chung tay thực hiện những việc tử tế và nuôi dưỡng lòng nhân ái mỗi ngày.
Ngọn lửa mà Phạm Nam Phương thắp lên đang lan tỏa trong tuổi trẻ Lâm Đồng, trở thành biểu tượng cho lòng nhân ái và khát vọng sống tử tế. Từ những điều bình dị, em góp phần vun đắp cho một thế hệ biết yêu thương, biết cho đi và sống tốt giữa đời thường. Trong ánh nhìn trong trẻo của tuổi 18, ngọn lửa ấy vẫn đang cháy, soi đường cho những bước chân trẻ hướng về điều đẹp đẽ.