Lớn lên cùng Thành phố nghĩa tình
Em yêu Thành phố Hồ Chí Minh – nơi em được sinh ra, lớn lên và sống cùng gia đình thân yêu. Thành phố này không chỉ có những con đường rộng, nhà cao tầng và quán ăn ngon, mà còn có rất nhiều con người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
Em nghĩ rằng, điều đẹp nhất em cảm nhận được từ nơi đây chính là nghĩa tình. Em đã thu hái được nhiều bài học quý giá qua những chuyến đi thiện nguyện từ khi còn rất nhỏ.
NHỮNG CHUYẾN ĐI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM
Từ bé, em đã được đồng hành cùng ba mẹ và trung tâm ASKademy trong các hoạt động từ thiện. Mỗi lần đi là một lần em hiểu thêm về cuộc sống, học cách sẻ chia, biết quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Những chuyến đi ấy không chỉ giúp em trưởng thành hơn theo năm tháng mà còn chín chắn thêm trong suy nghĩ và cảm xúc.
Em vẫn nhớ lần đầu tiên được theo ba mẹ đi làm từ thiện. Khi đó em còn nhỏ, chưa hiểu rõ việc mình đang làm là gì. Em chỉ biết theo mọi người sắp quà, xếp bánh rồi cùng lên xe đến một nơi xa lạ. Lúc tận tay trao từng món quà và nhìn thấy nụ cười vui mừng của người nhận, em chợt thấy ấm áp vô cùng. Em nhận ra rằng, ý nghĩa của việc làm từ thiện chính là chia sẻ những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Một kỷ niệm khiến em nhớ mãi là chuyến đi đến Tòa soạn Báo Công an TPHCM để trao quà cho một mảnh đời bất hạnh. Hôm đó, em gặp một chú có dáng người khắc khổ, mặc áo thun cũ màu xanh biển, giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt rất buồn. Gia đình chú có 2 bé sinh đôi bị bệnh nặng, nhưng vẫn cố gắng làm việc để chăm lo cho con. Khi nhận quà, chú chỉ cúi đầu cảm ơn. Em không quên được ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn lấp lánh sự kiên cường của chú ấy. Trên đường về, em ngồi im lặng rất lâu. Em nghĩ đến gia đình mình, đến ba mẹ và thấy mình thật may mắn.

Em Thục Quyên – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí - truyền thông ASKademy
Một lần khác, em cùng ba mẹ, Quỹ Vun gốc (QH Plus), các cô giáo và thành viên Câu lạc bộ Báo chí – truyền thông ASKademy đến thăm, tặng quà các em nhỏ mồ côi tại một ngôi chùa ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Các em ùa ra đón đoàn từ ngoài sân, ai cũng tươi cười và lễ phép. Một bé gái nắm tay em và hỏi nhỏ: “Chị có quay lại nữa không?”. Câu hỏi ấy khiến em nghẹn lời. Em chỉ biết gật đầu và ôm bé vào lòng. Em thấy thương các bé rất nhiều. Dù không có ba mẹ bên cạnh, các em vẫn sống vui vẻ và mong được yêu thương. Em hiểu rằng, đôi khi một cái ôm hay cái nắm tay cũng đủ để ai đó cảm thấy hạnh phúc.
CHIA SẺ ĐỂ HẠNH PHÚC
Trung thu năm 2024, em theo đoàn từ thiện do Báo Công an TPHCM phối hợp tổ chức với QH Plus, Trung tâm ASKademy, đến trao quà cho các bạn học sinh ở một trường tiểu học ở vùng sâu của tỉnh Long An. Các bạn nhỏ ở đây rất ngoan và lễ phép. Khi được nhận bánh trung thu, sữa và lồng đèn, bạn nào cũng cười rạng rỡ. Có một bạn nhỏ nhận quà xong thì thì thầm: “Em đem bánh về chia cho em ở nhà”. Nghe vậy em lặng cả người. Dù bạn ấy còn nghèo, vẫn nghĩ đến người khác. Em hiểu rằng, hạnh phúc không phải là có thật nhiều thứ, mà là khi mình biết chia sẻ – dù chỉ là một chút.

Các phóng viên “nhí” đến thăm, tặng quà trẻ mồ côi tại mái ấm chùa Từ Ân
Sau mỗi chuyến đi, em cảm thấy trái tim mình rộng mở hơn. Em học được cách quan tâm đến người khác, biết sống tử tế và biết ơn vì những gì mình đang có. Những bài học em nhận được không nằm trong sách vở, mà đến từ những con người em gặp, những nơi em đã đi qua và những hành động nhỏ nhưng chan chứa tình người.
Thành phố Hồ Chí Minh, nơi em đang sống, một thành phố lớn, nơi dạy em biết sống sao cho có tình nghĩa. Em mong rằng sau này sẽ được đi nhiều nơi hơn nữa để tiếp tục lan tỏa sự yêu thương và sẻ chia. Bởi em tin rằng, nếu mỗi người đều làm một việc tốt mỗi ngày, thì thế giới này sẽ trở nên ấm áp và tươi đẹp hơn rất nhiều.
Trần Minh Khôi – Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí – Truyền thông ASKademy:
"Những chuyến đi cùng CLB không chỉ là hoạt động dã ngoại, mà giúp em rút ra nhiều bài học sâu sắc. Em nhận ra rằng ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều người khó khăn, nên mình không được sống phung phí, cần biết tiết kiệm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Em học cách trân trọng những gì mình đang có và cố gắng học tập để sau này sống tốt, giúp ích cho gia đình và xã hội. Chuyến đi thăm mái ấm chùa Từ Ân khiến em xúc động – em bất ngờ khi thấy có nhiều trẻ mồ côi nhưng cũng thật ấm lòng vì có những người như cô Thủy (mẹ bạn Thục Quyên), các sư cô, Phật tử sẵn sàng nuôi dạy các bạn mồ côi nên người. Trước đây em rất vô tư, giờ em hiểu cuộc sống luôn cần sự sẻ chia với tinh thần 'Bầu ơi thương lấy bí cùng – tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn'!".
Mai Hân – Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí – Truyền thông ASKademy:
"Mỗi chuyến đi thiện nguyện như một cánh cửa mở ra thế giới mà trước đây em chưa từng chạm đến. Em nhìn thấy những mảnh đời kém may mắn, và từ đó, nhận ra sự may mắn của chính mình một cách sâu sắc hơn. Em học được cách trân quý những điều giản dị quanh mình, học cách sẻ chia bằng trái tim. Em đặc biệt xúc động khi thấy những bạn nhỏ mồ côi vẫn lớn lên trong tình yêu thương của những người không cùng huyết thống, nhưng lại cùng nhau tạo nên một gia đình đầy ấm áp. Với em, không có khoảnh khắc nào là nhỏ bé hay vô nghĩa trong mỗi chuyến đi – từng ánh mắt, nụ cười hay câu chuyện đều để lại dư âm trong lòng, giúp em hiểu rằng: sự tử tế là thứ ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống này".