Lão nông miền Tây dành gần 25 năm dựng nhà nghìn tháp, đậm chất Khmer

Cụ Mai Huyên, 91 tuổi, đã dành gần 25 năm để dựng lên ngôi nhà với hàng nghìn tháp, phù điêu, tượng Phật để lưu giữ văn hóa truyền thống của người Khmer.

Xem clip:

Nằm cạnh tuyến đường liên xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, ngôi nhà “độc nhất vô nhị” của cụ Mai Huyên (91 tuổi, ngụ ấp Bưng Cốc) với hàng nghìn tháp, phù điêu, tượng Phật khiến ai đi qua cũng thấy tò mò.

Để vào trong, du khách phải đi qua cổng với kích thước ngang 3m, dài 4m và cao 5m. Mái cổng lợp tôn, được chống đỡ bởi 2 dãy cột bê tông. Dưới cổng là 2 băng ghế đá, người qua đường có thể dừng chân nghỉ ngơi.

Hoa văn trang trí là các bức phù điêu mô phỏng phần đầu rắn thần Naga, nối tiếp nhau bao quanh cổng.

“Từ nhỏ, tôi được cha mẹ cho vào chùa tu và học chữ Khmer, văn hóa Phật giáo ăn sâu trong tâm thức. Năm 2000, tôi bắt đầu xây nhà tháp để thờ cúng những người đã khuất, lưu giữ văn hóa truyền thống”, cụ Huyên kể.

Biết rõ lý do, chủ nhà được bà con lối xóm hết lòng ủng hộ. Quá trình cất nhà, nhiều người đến ngỏ ý góp tiền, vật tư, thậm chí muốn chung tay xây dựng nhưng cụ đều từ chối vì muốn tự làm cho đúng ý mình.

Diện tích căn nhà gần 100m2 nhưng khi vào bên trong, lối đi khá hẹp, chỉ đủ để một người di chuyển. Hầu hết không gian, cụ Huyên dành để tập trung dựng các bức tượng Phật được đúc bằng xi măng.

Điểm đặc sắc nhất của ngôi nhà là phần tháp. Ngoài tháp chính cao hơn 2m, cạnh bên còn có hàng nghìn tháp nhỏ với phù điêu hình mặt Phật hoặc tượng Phật nhìn ra 4 hướng, đại diện cho 4 phẩm chất từ, bi, hỷ, xả.

Trên mặt tượng Phật gắn nhiều mảnh gương chiếu sáng mà theo cụ Huyên, điều này giúp mọi người được soi sáng tâm hồn, mở mang trí óc...

Nói về kinh phí cất nhà, cụ Huyên cho biết, gia đình có 12 người con, canh tác hơn 7ha đất ruộng. Con cái cụ chăm chỉ làm ăn nên thuộc diện khá giả, thường xuyên đóng góp, chia sẻ gánh nặng với người cha.

“Làm gần 25 năm rồi nhưng nhiều hạng mục chưa hoàn thiện”, cụ trăn trở và cho biết sức khỏe của bản thân đã dần yếu đi.

Bà Lý Thị Hoàng (58 tuổi, hàng xóm của cụ Huyên), cho biết bà rất ấn tượng với căn nhà được xây dựng kỳ công của cụ, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Khmer.

Hàng tháng, cụ vẫn đi xe máy đến chùa hành lễ nhưng gần đây sức khỏe khá yếu, không biết căn nhà có thể hoàn thành được hay không.

Ông Đỗ Thân Hoàng, Trưởng ấp Bưng Cốc cho hay, căn nhà do chính cụ Huyên cùng con cháu đóng góp, xây dựng. “Trong xã chỉ có duy nhất nhà cụ độc lạ như vậy”, ông Hoàng chia sẻ.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lao-nong-mien-tay-danh-gan-25-nam-dung-nha-nghin-thap-dam-chat-khmer-2391294.html
Zalo