Lạc bước ở 'ốc đảo' mắc ca
Ẩn mình dưới chân núi xã Lợi Bác (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), khu rừng trồng cây mắc ca rộng hàng chục héc-ta đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng sự yên bình và không gian sinh thái trong lành.
‘Ốc đảo’ mắc ca ở xã Lợi Bác (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) nhìn từ trên cao.
Giữa đại ngàn Lạng Sơn, khu rừng trồng cây mắc ca (thôn Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) hiện lên như một "ốc đảo xanh", thu hút du khách bởi sự tĩnh lặng, mát lành và vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Những đồi cây mắc ca với lá non mơn mởn xếp thẳng hàng khiến ai ghé qua cũng phải trầm trồ.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng dịu nhẹ giữa khu rừng. Những con đường nhỏ men theo sườn đồi đưa du khách chậm rãi khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Toàn cảnh khu vườn mắc ca nhìn từ trên cao, rừng cây xanh trải dài dưới chân núi.



Chia sẻ với PV, ông Đào Hữu Đức (chủ rừng mắc ca ở thôn Bản Chành, xã Lợi Bác) chia sẻ: "Lợi Bác rất phù hợp để phát triển cây mắc ca. Chúng tôi mong xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và tạo chuỗi sản phẩm xuất khẩu từ chính nơi đây. Không chỉ là cây kinh tế, trồng cây mắc ca đã góp phần giữ rừng, tạo việc làm và thu hút khách du lịch đến với vùng cao".

Cây sai trĩu quả trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh "trốn phố về rừng".

Du khách đến đây không chỉ để tận hưởng không khí trong lành mà còn là dịp để ghi lại những khoảnh khắc giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Góc "check-in" yêu thích của nhiều du khách.

Cây mắc ca không chỉ tô điểm cho bức tranh du lịch địa phương mà còn truyền cảm hứng về một hướng đi bền vững vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn thiên nhiên.