Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...
Với đảng viên trẻ dân tộc Sán Chay, Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Lâm Thị Trường, đường đến ước mơ và thành công không bao giờ bằng phẳng. Từ lời Bác dạy 'Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền'..., đã nhắc nhở cô không ngừng rèn luyện và tiếp thêm niềm tin, nghị lực vượt khó khăn, thử thách trên hành trình dùi mài tri thức, góp tâm sức và lan tỏa giá trị tích cực để xây dựng và phát triển quê hương.


Lâm Thị Trường (SN 2003) là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Hạ Long - Quảng Ninh. Cô được tin tưởng với nhiều trọng trách: Bí thư Liên Chi đoàn khoa Sư phạm khi là sinh viên năm nhất; Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên tỉnh và Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt.
Không chỉ năng nổ học tập và phong trào thanh niên, Trường còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài về biện pháp nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
Đề tài được đánh giá “khó nhằn”, có lời khuyên chọn đề tài khác nhiều cơ hội đạt thành tích cao hơn, nhưng Trường vẫn quyết tâm thực hiện, bởi đó là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Suốt thời gian thực hiện đề tài gần 5 tháng, cô sinh năm 3 ngành Sư phạm vừa cân đối lịch học, thực tập với tìm tòi, nghiên cứu tài liệu từ internet, thư viện; khảo sát, điều tra bảng hỏi thực tế.
Góc học tập nơi ký túc xá của cô đêm khuya vẫn sáng ánh đèn soi những dòng Cương lĩnh chính trị, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…; những bài viết phân tích, lý luận của chuyên gia đăng trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị.
Trường cho hay, thách thức nhất khi thực hiện đề tài là nắm vững các thuật ngữ, khái niệm lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng; phân biệt thông tin, luận điệu sai trái, thù địch được ngụy trang tinh vi và chia sẻ trên mạng xã hội, Internet.

“Lúc đầu tôi khá bối rối, may mắn có sự hướng dẫn của thầy cô, giúp tôi dần khắc phục khó khăn, rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu khoa học, tư duy phân tích, phản biện thêm sắc bén”, cô nói.
Nữ Bí thư Liên Chi đoàn còn là "hạt nhân" tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; hưởng ứng nội dung phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng"... và sân chơi kiến thức do Đoàn - Hội, địa phương tổ chức.
Cô thường xuyên chia sẻ, lan tỏa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; cộng hưởng tin tốt, hành động đẹp;… và phản bác những luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội. Với vai trò cán bộ Đoàn, cô tham gia hỗ trợ tổ chức, điều hành các buổi sinh hoạt Đoàn, tọa đàm chính trị gắn với nhiều chủ đề thời sự, người trẻ quan tâm.




Ngày đất nước khí thế kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ càng thêm đặc biệt với Lâm Thị Trường, khi cô khi vinh dự được kết nạp Đảng.
Khoảnh khắc tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng…; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng…và giơ nắm tay “xin thề”, cô sinh viên Sán Chay “nghe tim mình thay đổi” và cảm thấy thật thiêng liêng hai tiếng “đồng chí”.

Lâm Thị Trường trong lễ kết nạp đảng viên tại trường.

Trường là đảng viên đầu tiên trong gia đình có bố mẹ làm nông ở mảnh đất nghèo Thanh Lâm (huyện vùng cao Ba Chẽ, Quảng Ninh).
Từ nhỏ, cô đã ước mơ làm giáo viên bởi khâm phục, ấn tượng hình ảnh các thầy giáo cô giáo miền xuôi không quản ngại khó khăn, vượt con đường đất ngoằn ngoèo bụi mù, trơn trượt, để mang lời ca tiếng hát, ánh sáng tri thức gieo niềm vui, ước mơ cho học trò vùng cao.
“Theo con chữ, tôi dần đi học xa nhà hơn và càng cảm nhận rõ mong muốn theo nghề giáo, được quay trở về đóng góp cho bản làng”, Trường nói.




Nét chữ của cô giáo tương lai Lâm Thị Trường.
Trên hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện, thực hiện ước mơ, cô học trò dân tộc Sán Chay không chỉ đạt kết quả xuất sắc mà nhiều năm liền có tên trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện, cấp tỉnh.
Qua từng trang sách nhỏ, tình yêu quê hương đất nước cùng lòng kính yêu với Bác Hồ và Đảng của cô được hun đúc lớn dần, mang theo khát vọng trở thành người cộng sản.
Tốt nghiệp thủ khoa Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Tiên Yên, Trường thi đỗ ngành Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Hạ Long – Quảng Ninh. Ngay từ những ngày đầu sinh viên, cô luôn nỗ lực hết mình trong học tập, giữ vững thành tích nằm trong nhóm dẫn đầu của khóa.


Cô tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, công tác xã hội; tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như "Niềm vui trao em", "Vầng trăng yêu thương"; các chương trình văn hóa, thể thao; tổ chức nhiều hoạt động trang bị kỹ năng trong câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt của nhà trường.

Trường cho hay, luôn ý thức đường đến ước mơ và thành công không bao giờ là bằng phẳng, bản thân càng phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn khi lớn lên ở vùng cao còn nhiều khó khăn.
“Lời Bác dạy thanh niên Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên có trong Đoàn ca, mà tôi tự hào hát vang biết bao lần trong lễ chào cờ, chiến dịch tình nguyện… đã nhắc nhở bản thân không ngừng luyện rèn và tiếp thêm niềm tin trước khó khăn, thử thách”, cô nói.
Mới đây, trong những ngày tháng 5 - kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lâm Thị Trường vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.
Trường chia sẻ, đây là hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ khi được giao lưu với nhiều gương thanh niên tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc.
Tại mỗi hoạt động và “địa chỉ đỏ” trong khuôn khổ Đại hội, cô có dịp suy ngẫm và tự soi chiếu bản thân, được truyền thêm cảm hứng để học tập làm theo Bác từ những điều giản dị, từ tinh thần không ngừng học tập - rèn luyện, hoàn thiện bản thân hơn nữa để góp sức dựng xây quê hương, đất nước.

Tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 là lần đầu tiên Trường đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số thành tích của Lâm Thị Trường:
- Nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên giỏi,
- Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng bằng khen và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023 – 2025, Sinh viên 5 tốt năm học 2023 – 2024.
- Nhiều năm liền được Đoàn trường ĐH Hạ Long khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chiến dịch tình nguyện hè; Sinh viên 5 tốt cấp trường…
- Huy chương vàng Giải bóng đá sinh viên Trường Đại học Hạ Long lần I và lần II và Giải phụ Thủ môn xuất sắc nhất giải.