Bỗng dưng nhận được 30 triệu đồng, người đàn ông có hành động đẹp

Sau khi tài khoản bỗng nhận được 30 triệu đồng, anh Hoàng Duy Đạt (SN 1979, ngụ tại ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã trình báo công an rồi trả lại cho chủ nhân chuyển nhầm.

Trong cuộc sống hiện đại với nhiều biến động, lòng trung thực và nhân ái vẫn luôn là những giá trị cốt lõi tạo nên một xã hội tốt đẹp. Những phẩm chất ấy không chỉ thể hiện trong những việc lớn lao, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ từ những hành động bình dị hằng ngày.

Một minh chứng tiêu biểu cho lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm là câu chuyện của anh Hoàng Duy Đạt (sinh năm 1979, ngụ ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Anh đã có hành động đáng trân trọng khi tự nguyện hoàn trả số tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Ngày 17/5, anh Đạt bất ngờ phát hiện một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản từ người lạ. Anh đã nhanh chóng chủ động liên hệ với Công an xã và tìm cách liên lạc với chủ tài khoản gửi nhầm, để hoàn trả toàn bộ số tiền một cách minh bạch và đầy trách nhiệm.

Anh Hoàng Duy Đạt (áo thun xanh) trao trả lại 30 triệu đồng cho anh Lê Ngọc Bắc trước sự chứng kiến của Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã Tân Tiến.

Anh Hoàng Duy Đạt (áo thun xanh) trao trả lại 30 triệu đồng cho anh Lê Ngọc Bắc trước sự chứng kiến của Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã Tân Tiến.

Ngày 21/5, chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Hoàng Duy Đạt cho biết: “Ngày 17/5, tôi bất ngờ nhận được 30 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào. Tôi hỏi người thân nhưng không ai biết, nên đã đến Công an xã để trình báo.

Tôi nghĩ, người ta cực khổ mới kiếm được tiền, nếu vì sơ suất mà mất oan thì thật đáng thương. Tiền đó không phải do mình làm ra, mình không có quyền giữ".

Nghĩa cử của anh Đạt đã sưởi ấm lòng người trong cuộc và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục, xem anh là tấm gương sáng giữa đời thường.

Anh Lê Ngọc Bắc (SN 2000, ngụ ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, Tp.Cần Thơ) – người chuyển nhầm số tiền - xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự biết ơn khi được nhận lại toàn bộ số tiền 30 triệu đồng. Lúc phát hiện ra sai sót, tôi rất hoang mang vì đây là khoản tiền tôi dành dụm để lo công việc gia đình.

Thật may mắn khi người nhận đã chủ động liên hệ và hoàn trả. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đạt vì hành động tử tế và trung thực. Trong xã hội ngày nay, những việc làm như vậy thật đáng quý và cần được lan tỏa để tiếp thêm niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã Tân Tiến, cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Lê Ngọc Bắc (SN 2000, ngụ ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, Tp.Cần Thơ). Chúng tôi đã liên hệ và mời anh Bắc đến trụ sở Công an xã Tân Tiến để hoàn tất thủ tục nhận lại số tiền đã chuyển nhầm".

Trung tá Phú nhấn mạnh: “Hành động của anh Đạt – không tham của rơi, chủ động hoàn trả số tiền – là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm đáng quý. Đây là tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của người dân địa phương. Chúng tôi trân trọng và mong rằng hành động này sẽ lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân ái".

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bong-dung-nhan-duoc-30-trieu-dong-nguoi-dan-ong-co-hanh-dong-dep-204250521145520847.htm
Zalo