Khí thế mùa Xuân

Đầu Xuân, khi những bánh tét, bánh chưng vừa mới lưng chừng hông, tâm thế của những thanh niên đang ngập tràn những hy vọng phía trước, thì cũng là lúc xã nhà, huyện nhà có đợt tuyển quân. Hòa chung không khí tươi vui của tuổi trẻ cả nước, dường như mỗi bạn trẻ đều cảm nhận được vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình khi cầm trên tay tấm giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phấn đấu trong thời bình vì những chiến công hiển hách cha anh đã hy sinh luôn là bài học quý giá nhất để khơi gợi nên lòng biết ơn của tuổi trẻ.

Hào khí tân binh. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà

Hào khí tân binh. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà

Những ngày này, ở xã tôi, hoạt động bên lề tiễn quân diễn ra rất sôi nổi. Đoàn thanh niên hăng hái chặt tre, phơi, trang trí phông, làm báo tường, tổ chức lớp kết nạp đoàn viên mới. Tất cả đều hăng hái, trong tâm thế vui tươi, phấn khởi vì vừa được trải qua một cái Tết Nguyên đán đủ đầy. Mấy anh chị thanh niên trong xã say sưa lên lớp giảng bài cho đoàn viên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Một vài ánh mắt xa xăm, nhìn về hướng những ngôi nhà ấm êm của mình, ở đó có cha, có mẹ, có những vui buồn sớm hôm. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc luôn đặt lên hàng đầu. Khi nghe bản nhạc cất lên “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”..., khi ấy, bao trái tim tuổi trẻ đã thổn thức, nhận thấy vai trò của tuổi trẻ đặt lên đôi vai của mình.

Khí thế mùa xuân đang phơi phới về... mùa của những khát khao tuổi trẻ. Đâu đó vang xa câu hát: “Đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời...”.

Dường như không khí mùa xuân đang miên man về, đậu trên bờ vai, ánh mắt, tạo niềm tin cho một khởi đầu mới. Hồ Chủ tịch đã từng nói “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, có lẽ vì thế mà khí thế hào hùng chưa bao giờ hết trên mảnh đất anh hùng xứ sở Đồng Nai.

95 năm trải qua, chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng luôn là bước đường sáng soi rọi cho mỗi bước đi của con Lạc, cháu Hồng thế hệ sau. Ngoài kia, vương vấn những cánh mai vàng sau những ngày rực rỡ hết mình cho một cái Tết đầm ấm. Cây xanh đâm chồi, nẩy lộc, những cung đường đi tới mùa xuân xanh thẳm màu diệu vợi. Màu áo xanh áo lính phấp phới trên mọi nẻo đường. Những chuyến xe nối đuôi nhau, chở tân binh về đơn vị nhận quân.

Sẽ có những luyến lưu, có những giọt nước mắt ngày chia tay. Một đêm dài ngồi bên nhau trong lán trại tòng quân, kể cho nhau nghe chuyện thời xưa cũ, khi còn là chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, rụt rè bên mẹ cha. Bây giờ đã là những thanh niên với khí thế quyết tâm, bảo vệ Tổ quốc. Hai năm không ngắn, cũng không dài và có những thử thách phía trước cần vượt qua. Nhưng chắc chắn, với những niềm tin, khát vọng tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và kỳ vọng của địa phương, chắc hẳn những chàng trai, cô gái ấy sẽ vững tin trên con đường mới.

Thụy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202502/khi-the-mua-xuan-69f628a/
Zalo