Theo bước mùa xuân

Trong tiết xuân se lạnh sớm mai, sương mù còn giăng giăng trắng xóa, có thêm làn mưa xuân rây rây lất phất, cỏ cây vạn vật căng tràn nhựa sống tốt tươi, tôi hứng khởi hòa mình theo nhịp bước mùa xuân để cảm nhận cuộc sống xung quanh.

Bước ra vườn nhà, mùa xuân nõn nà lộc non mới nhú, sum suê cành lá biếc xanh, thắm tươi muôn hoa đua nở, rập rờn bướm ong bay lượn, ngan ngát mùi hương đất đai hoa cỏ. Mùa xuân như khoác lên khu vườn một chiếc áo mới xúng xính, điệu đà. Nếu mùa đông cây cối xác xơ thì nay xuân đến, trong lớp vỏ xù xì cằn cỗi, thân cành đâm chồi, nảy lộc, trổ bông. Còn thêm những thanh âm rộn ràng của tiếng ong bầu hút mật, tiếng ríu rít của đàn chim nhỏ bay về xây tổ trên tán cây xanh. Tôi vui mừng và nghĩ về những đức tính thâm trầm, bền bỉ, khát vọng vươn lên của cây cỏ…

Mùa xuân ra đồng gặp lúa non mơn mởn, thấp thoáng bóng người đang thăm lúa. Cuối đông, trời lạnh với mưa nhiều nên bà con gieo sạ muộn hơn mọi năm. Trước tết, vì bộn bề công việc nên ra Giêng có đám ruộng mới vừa cấy dặm. Nhìn xa xa là dòng sông quê uốn lượn hiền hòa, là những xóm nhà yên bình nép dưới bóng cây xanh, có ngọn khói ấm áp bay lên từ mái bếp nhà ai vừa nhóm. Nhìn cánh cò trắng thong dong, nhìn ruộng đồng xanh mướt trong nắng gió mùa xuân, tôi cảm nhận được sự yên bình và mong cho mưa gió thuận hòa để bà con có một vụ mùa khấm khá.

Mùa xuân đi đâu cũng thấy rực rỡ cờ hoa, lung linh sắc màu, nườm nượp người xe, nô nức du xuân trẩy hội. Mùa xuân lên vùng núi sẽ được nghe tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng trống rộn ràng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những thanh âm của đại ngàn mộc mạc mà linh thiêng, thành kính khẩn cầu trời đất, thần linh giúp cho ngọn núi đừng nghiêng, cánh rừng xanh mãi, buôn làng bình yên, trâu bò no cỏ, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi…

Mùa xuân, tôi ấn tượng sâu sắc với đêm thơ Nguyên tiêu núi Nhạn và ngày hội tòng quân. Ngày Thơ Việt Nam nói chung và đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên nói riêng đã thu hút đông đảo người mộ điệu, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp. Từ những vần thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, tình yêu, quê hương đất nước giúp mọi người thêm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Dù ở xa nhưng tâm hồn tôi vẫn theo bước chân người yêu thơ, đi dọc con đường thơ lên tháp Nhạn có trưng bày 45 tác phẩm thơ tượng trưng 45 năm Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên. Trong số đó, tôi được đọc và yêu thích “Chiều trên buôn” (Trần Lê Kha), “Khoảnh khắc giao mùa” (Phương Trà), “Cúc xuân” (Trần Lê Anh Tuấn).

Thơ là yêu thích, còn tòng quân là vì năm nào cũng có học trò lên đường nhập ngũ. Tôi kịp nhận ra, mới hôm nào các em còn thơ nhỏ, vậy mà nay chững chạc, vững vàng, quyết tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mùa xuân trên khắp cả nước, bao lớp thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, những tân binh hôm nay nguyện sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân để tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Mùa xuân, theo bước chân thi nhân và chiến sĩ, tôi tự hào về phẩm chất anh hùng và nghệ sĩ luôn có trong tâm hồn mỗi người con đất Việt như Huy Cận đã viết: “Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững/ Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa”. Với tôi, mùa xuân không chỉ là mùa lộc biếc, mùa lễ hội mà còn là mùa tân binh, mùa thơ ca…

Sau cái tết đầm ấm, mọi người trở lại với công việc thường ngày. Buổi sớm mai bên hiên nhà, trong không khí thanh tân trong trẻo, tôi thêm lạc quan, hy vọng vào một năm mới tươi vui trên khắp mọi miền quê hương đất nước khi dõi theo từng nhịp bước mùa xuân!

PHAN HUY THÙY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325978/theo-buoc-mua-xuan.html
Zalo