Khi người trẻ tìm về nguồn cội

Theo dòng chảy của nhịp sống hiện đại, không ít người trẻ chọn tham quan những 'địa chỉ đỏ' - nơi lưu giữ những dấu son lịch sử để hiểu hơn về nguồn cội. Đây là cách các bạn kết nối và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Chị Lê Đặng Thái Ngân (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên)

Chị Lê Đặng Thái Ngân (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên)

Không còn bị cuốn theo những trào lưu, nhiều bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu và bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc. Trong những chuyến tham quan, du lịch, khám phá thiên nhiên, nhiều người trẻ còn dành thời gian để ghé thăm các địa điểm có giá trị lịch sử, nơi gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước.

Là người yêu lịch sử, luôn trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha ông, trong chuyến tham quan các tỉnh miền Bắc gần đây, chị Lê Đặng Thái Ngân (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) không chọn những điểm đến sôi động hay nổi tiếng trên mạng xã hội mà ưu tiên ghé thăm các địa danh mang dấu ấn hào hùng của dân tộc.

Từ đồi A1 - nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ với những tư liệu, hiện vật đầy cảm xúc đến di tích đèo Pha Đin, mỗi điểm dừng chân đều để lại trong chị những lắng đọng riêng.

Chị Ngân bày tỏ: “Những nơi đó không chỉ là những địa danh mà là ký ức, niềm tự hào của dân tộc. Chuyến đi giúp tôi hiểu hơn về những gian khổ, mất mát mà thế hệ ông cha ta đã trải qua để giành lấy độc lập, hòa bình hôm nay. Đó cũng là dịp để tôi tự soi lại mình, sống có trách nhiệm hơn và trân quý hiện tại”.

Tuy công việc có phần bận rộn nhưng chị Nguyễn Thị Xuân An (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) vẫn dành thời gian rảnh để ghé thăm các địa danh lịch sử. Ngoài các di tích trong tỉnh, chị còn đến Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh để tìm hiểu về quá khứ và cảm nhận giá trị của độc lập, hòa bình.

“Tham quan các địa điểm lịch sử giúp tôi hiểu thêm về tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của cha ông. Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến đi chơi mà là một cách để học hỏi và thêm yêu đất nước” - chị An chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Xuân An (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) dành thời gian rảnh để ghé thăm các di tích lịch sử

Chị Nguyễn Thị Xuân An (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) dành thời gian rảnh để ghé thăm các di tích lịch sử

Ngoài việc học hỏi và tìm hiểu lịch sử, nhiều bạn trẻ còn chia sẻ rằng những chuyến tham quan còn giúp họ rèn luyện được tính kiên nhẫn và khả năng quan sát. Việc tìm hiểu lịch sử giúp các bạn trẻ cảm nhận sâu sắc về những khó khăn mà cha ông đã trải qua vừa là dịp để họ nhìn nhận lại những giá trị sống hiện tại, từ đó có thêm động lực cống hiến cho sự phát triển của xã hội, đóng góp vào công cuộc bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử cho thế hệ mai sau.

Từ những chuyến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử của chị Ngân và chị An, có thể thấy rằng, ngày càng nhiều bạn trẻ đang kết nối với quá khứ để nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm với những di sản văn hóa vô giá của dân tộc. Đó là dấu hiệu tích cực, cho thấy giới trẻ ngày càng quan tâm và trân trọng lịch sử dân tộc./.

Thi Mỹ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khi-nguoi-tre-tim-ve-nguon-coi-a194757.html
Zalo